Giáo xứ Vinh Hương

Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 2-2024

Thứ bảy - 02/03/2024 02:27
Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 2-2024


Thiên Chúa dạy chúng ta, khi cầu nguyện không nên nhai đi nhai lại, nghĩ rằng cầu nguyện như vậy Chúa sẽ nhận lời. Nhưng Ngài dạy chúng ta tin cậy vào Chúa Cha, Đấng biết chúng ta cần gì ngay cả trước khi chúng ta cầu xin (Mt 6: 7-8). Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 29 tháng 2-2024. #YearOfPrayer

Trong Mùa Chay này, chúng ta cố gắng không đặt mình vào trọng tâm, nhưng cố gắng bước sang một bên để nhường chỗ cho người khác, đề cao họ, vui mừng trước những đức tính và những thành công của họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 28 tháng 2-2024.

Hôm qua, ngày 24 tháng 2, chúng ta đau lòng kỷ niệm hai năm ngày bắt đầu cuộc chiến tranh ở Ukraine. Cuộc chiến này không chỉ tàn phá khu vực châu Âu này mà còn gây ra làn sóng sợ hãi và hận thù toàn cầu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 2-2024

Tôi lo lắng theo dõi tình trạng bạo lực gia tăng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo. Tôi xin kết hiệp với lời kêu gọi của các giám mục Congo để cầu nguyện cho hòa bình, hy vọng chấm dứt chiến tranh và có được đối thoại chân thành và xây dựng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 2-2024

Đây là quyết tâm tốt cho Mùa Chay: chúng ta trau dồi những quan điểm cởi mở, trở thành “người đi tìm ánh sáng”, tìm ánh sáng của Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện và nơi con người. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 2-2024. Trong giờ Kinh Truyền Tin.

Để Mùa Chay của chúng ta trở nên cụ thể, bước đầu tiên của chúng ta là muốn nhìn thấy thực tế. Ngay cả ngày nay, tiếng kêu của nhiều anh chị em bị áp bức đã lên thấu tới tận trời. Chúng ta hãy tự hỏi mình: tiếng kêu này chúng ta có nghe không? Nó có làm chúng ta lay chuyển không? Nó có làm chúng ta xúc động không? Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 2-2024

Chiến tranh luôn là sự thất bại. Bất cứ nơi nào chúng ta đánh nhau, dân chúng đều kiệt sức. Chúng ta cầu nguyện không ngừng để lời cầu nguyện có hiệu quả và cầu xin Chúa ban cho khối óc và trái tim được dâng hiến cụ thể cho hòa bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 2-2024

Phúc âm hôm nay tường trình Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc (Mc 1:12-15). Chúng ta cũng vậy, trong Mùa Chay, chúng ta được mời gọi “vào sa mạc”, vào trong thinh lặng, vào thế giới nội tâm, chân thành lắng nghe lòng mình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 2-2024

Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy lui về “sa mạc” một chút, dành một nơi thinh lặng để tiếng Chúa nói với tâm hồn chúng ta và duy trì Lời Chúa trong sự tốt lành. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 2-2024. Kinh Truyền Tin.

Tình yêu mà Chúa Giêsu chăm sóc chúng ta, lòng thương xót mà Ngài đã chữa lành vết thương cho chúng ta, Thần Khí mà Ngài đã mở lòng để chúng ta đón nhận niềm vui, là những điều tốt lành mà chúng ta không thể chỉ giữ riêng cho mình: chúng ta đã nhận được nhiều ơn, chúng ta được mời gọi để mình là ơn cho người khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 2-2024

Xưng tội là bí tích nâng chúng ta lên, không để chúng ta nằm khóc trên nền đất cứng khi sa ngã. Đó là bí tích phục sinh, đơn thuần là lòng thương xót. Các linh mục giải tội phải truyền đạt sự dịu dàng của lòng thương xót. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 16 tháng 2-2024. #Lent

Cô đơn là người bạn đồng hành cay đắng của rất nhiều người lớn tuổi, nạn nhân của văn hóa khước từ. Chúng ta không được quên họ! Đó là lý do tôi chọn chủ đề: “Trong tuổi già của con, xin đừng bỏ con” cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao niên năm nay. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 2-2024

Cầu nguyện, làm việc bác ái và ăn chay không phải là ba việc làm riêng biệt nhau, nhưng là một động tác mở ra, một giải phóng duy nhất: không còn những thần tượng đè nặng, không còn những ràng buộc giam cầm chúng ta. Khi đó trái tim teo tóp và cô độc của chúng ta sẽ được thức tỉnh. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 2-2024

Hôm nay bắt đầu Mùa Chay, thời gian để chúng ta hoán cải và đổi mới nội tâm qua việc lắng nghe Lời Chúa, chú ý đến anh chị em chúng ta, những người cần sự giúp đỡ và lời cầu nguyện của chúng ta, đặc biệt là để có được hồng ân hòa bình trên thế giới. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 2-2024

Đức tin bị dày vò bởi thử thách của biếng nhác lạnh nhạt, nhưng đức tin không mất giá trị của nó. Ngược lại, đó là đức tin đích thực, đức tin rất nhân bản, bất chấp mọi sự, bất chấp bóng tối mù quáng, vẫn khiêm tốn tin. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 2-2024. Buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 14 tháng 2-2024

Bối cảnh toàn cầu ngăn cản rất nhiều người sống trong niềm vui và thanh thản. Chúng ta kiên trì cầu nguyện với Chúa Cha để Ngài nghe tiếng nói của những ai hướng về Ngài với xác tín được lắng nghe. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 2-2024. #YearOfPrayer

Cầu nguyện không phải là trốn tránh nhiệm vụ, ngược lại, cầu nguyện giúp chúng ta làm được những điều tốt lành mà chúng ta được kêu gọi thực hiện, ở đây và bây giờ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 2-2024 #YearOfPrayer

Hôm nay chúng ta nghĩ đến María Antonia de San José, “Mama Antula”, người tiên phong của Chúa Thánh Thần, ngài đã đi bộ hàng ngàn cây số, qua các sa mạc và những con đường nguy hiểm để mang Thiên Chúa đến cho người dân. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 2-2024

Chúng ta phải mang những vết thương của chúng ta – vết thương của trái tim và linh hồn chúng ta – đến với Chúa Giêsu. Chúng ta đặt dưới chân Ngài những đau khổ, mong manh, giả dối và sợ hãi của chúng ta. Khi Chúa Giêsu chạm vào, những phần tốt đẹp nhất của chúng ta được tái sinh: chúng ta hãy khám phá lại niềm vui khi hiến thân mình cho người khác. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 2-2024

Bệnh cùi và bị gạt ra ngoài lề xã hội: có hai tệ nạn mà Chúa Giêsu muốn cứu khi Ngài gặp người phong cùi trong Tin Mừng hôm nay. Ngay cả ngày nay cũng có quá nhiều người bị gạt ra ngoài lề xã hội, có quá nhiều rào cản cần phá bỏ, có những “bệnh phong” cần chữa trị. Làm thế nào chúng ta có thể làm được điều này? Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 2-2024

Chúng ta hãy quan tâm đến những người đau khổ, những người cô đơn, có thể họ đã bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị ruồng bỏ. Với tình yêu thương nhau mà Chúa ban cho chúng ta trong lời cầu nguyện, đặc biệt là trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy chữa lành những vết thương của người cô đơn và cô lập. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 2-2024. Ngày Thế giới Người bệnh. #WorldDayOfTheSick

Các thánh tỏa sáng với ánh sáng phản xạ. Những hành động đơn giản hàng ngày của họ cho thấy sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa, Đấng biến điều không thể thành có thể. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 2-2024

Hôm nay, ở châu Á và các nơi khác trên thế giới, hàng triệu gia đình đang đón Tết Nguyên đán. Tôi xin gởi đến anh chị em lời chúc chân thành, với hy vọng ngày Tết là dịp để thúc đẩy các mối quan hệ yêu thương và những hành động chăm sóc, nhằm xây dựng một xã hội sống trong tình huynh đệ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 2-2024.

Người bệnh, người yếu đuối, người nghèo là trọng tâm của Giáo hội và cũng phải là trọng tâm của sự quan tâm và chăm sóc mục vụ nhân bản của chúng ta. Xin anh chị em đừng quên. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 2-2024

Để tưởng nhớ Thánh Bakhita, chúng ta hãy nhớ đến nhiều anh chị em bị lừa bởi những lời hứa hão huyền và sau đó bị khai thác và ngược đãi. Chúng ta cùng đoàn kết để chống lại nạn buôn người toàn cầu, thảm kịch của nhân loại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 2-2024. #PrayAgainstTrafficking

Cầu nguyện mang lại sức mạnh để chúng ta tiến về phía trước với ơn cứu độ mà Thiên Chúa đang chuẩn bị, vượt qua nỗi sợ dù mới thoáng thấy trong bóng tối. Hơn nữa, lời cầu nguyện đưa ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đến gần. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 2-2024. #YearOfPrayer

Xin Chúa giúp chúng ta cùng nhau bước đi trên con đường của tình huynh đệ, trở thành chứng nhân có uy tín của Thiên Chúa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 2-2024

Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta, Thiên Chúa không phải là người chủ thờ ơ nói với chúng ta từ trên cao; Ngài là Người Cha đầy yêu thương, Đấng đến gần, đến thăm viếng nhà chúng ta, muốn cứu độ và giải thoát, chữa lành thể xác và tinh thần chúng ta khỏi mọi sự dữ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 2-2024

Trong Năm Cầu nguyện chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, tôi xin anh chị em tăng cường và nhất là dự Thánh lễ cầu nguyện cho sứ mệnh truyền giáo của Giáo hội. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 2-2024

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây