Giáo xứ Vinh Hương

5 Câu Kinh Thánh dành cho những bà mẹ lo lắng khi con lần đầu đến trường

Thứ năm - 18/08/2022 21:01
5 Câu Kinh Thánh dành cho những bà mẹ lo lắng khi con lần đầu đến trường


Hãy tìm đến những câu Kinh Thánh đầy an ủi dưới đây để làm vơi đi lo lắng của bạn trong một cột mốc quan trọng đối với cuộc đời của con cái bạn.

Một trong những điều khó nhất khi làm cha mẹ là học cách cho đi. Và việc nhìn thấy những đứa con ở độ tuổi mẫu giáo hoặc nhà trẻ của mình với chiếc ba lô mini buộc trên đôi vai nhỏ bé của chúng có thể khiến bạn rơi nước mắt khi đưa chúng đến trường.

Tuy nhiên, khi hướng dẫn con cái ra khỏi cánh cửa để bước vào thế giới rộng lớn, hãy nhớ rằng bạn luôn có một Đấng trợ lực quyền năng ở bên cạnh mình - đó là Chúa Cha trên trời.

Vì vậy, hãy ghi nhớ những lời đầy an ủi dưới đây từ Kinh Thánh, và biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả, cũng như sẽ thật an tâm khi biết cho đi... một chút.

 
1. “Đừng sợ hãi: Ta ở với ngươi. Đừng lo lắng: Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta sẽ cho ngươi vững mạnh, Ta sẽ trợ giúp ngươi, Ta sẽ nâng đỡ ngươi bằng tay hữu toàn thắng của Ta.” (Is 41,10)


2. “Đừng lo lắng chi cả, nhưng trong mọi việc, hãy giãi bày cho Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện bằng lời cầu nguyện, khấn xin và tạ ơn. Khi đó, bình an của Thiên Chúa là bình an vượt hết mọi hiểu biết sẽ canh giữ lòng trí anh em trong Đức Kitô Giêsu.” (Pp 4,6-7)


3. “Con luôn nhớ có Ngài trước mặt; với Ngài ở bên, con sẽ chẳng khi nào nao núng.” (Tv 16,8)
m4


4. “Hãy hết lòng tin cậy vào Chúa, đừng cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhớ đến Người trong mọi nẻo đường, Người sẽ san bằng lối bước con đi.” (Cn 3,5-6)
m3


5. “Đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6,34)
Tác giả: Cerith Gardiner 
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn tin: www.conggiao.info

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây