Giáo xứ Vinh Hương

Chúng ta có biết mình là ai không? Thứ Ba tuần XV Thường Niên B

Thứ hai - 12/07/2021 17:42
Chúng ta có biết mình là ai không? Thứ Ba tuần XV Thường Niên B
Thứ Ba tuần XV Thường Niên B
Xh 2, 1-15; TV68; Mt 11, 20-24.


Trong sách Xuất Hành, chúng ta thấy Mai Sen sinh ra và lớn lên là một cậu bé Do Thái trong gia đình ruột thịt của mình. Mặc dù chỉ là một trẻ sơ sinh khi con gái Pharon nhận nuôi, Mai Sen lớn lên đã biết mình là ai. Ông là người Do Thái, đó là lý do tại sao ông can đảm bảo vệ các bạn đồng hương bằng cách giết người Ai Cập. Sau đó, ông phải bỏ trốn để cứu lấy mạng sống của mình.

Chúng ta có biết mình là ai không? Chúng ta chính là con yêu dấu của Chúa!

Chúa Giêsu thất vọng với thế hệ những người dường như không bao giờ hài lòng. Sau đó, Ngài nói về những thành phố đã xảy ra nhiều điềm lạ nhưng họ cũng chẳng hề hối cải mà ngược lại, họ vẫn tiếp tục lối sống cũ. Chúa Giêsu so sánh họ với dân thành Sôđôma, thành phố xấu xa cứng lòng, không ăn năn hối cải và bị phá hủy vì tội lỗi. Chúa Giêsu bảo rằng nếu những việc ở Caphacnaum được thực hiện ở Sôđôma, thì Sôđôma sẽ ăn năn.

Tuy nhiên lời Đức Giêsu đã khiến dân chúng tức giận.


Chúng ta có chú tâm vâng nghe Lời Chúa khi được mời gọi biến đổi cuộc sống không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng con thuộc về Chúa.

Tác giả bài viết: UCANEWS 13.07.2021

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây