Giáo xứ Vinh Hương

Nay con thuộc về Chúa - Mừng ngày tuyên khấn

Thứ hai - 15/08/2011 05:22

Nay con thuộc về Chúa - Mừng ngày tuyên khấn

- gxvinhhuong.net hân hoan chúc mừng Tân khấn sinh và gia đình

Ngày 14/8/2011 là ngày trọng đại của Hội Dòng Salêdiêng Donboscô: 24 thầy tuyên khấn lần đầu. Ngay từ sáng sớm, tại giáo xứ Ba Thôn (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh)bầu khí trang nghiêm và nhộn nhịp càng ngày tăng lên với những công tác chuẩn bị tiếp đón hàng ngàn quý khách xa gần về dự Thánh lễ. Sau bao năm tháng đợi chờ, hôm nay giáo xứ Vinh Hương cũng có một người con được tuyên khấn gia nhập Hội dòng Salêdiêng Donboscô: thầy Phaolô Nguyễn Trung Kỳ (con ông bà Minh Hoàng, giáo họ Vinh sơn).

Đúng 10 giờ sáng, Thánh lễ tuyên khấn được bắt đầu với cha bề trên tổng quyền là chủ tế và 20 linh mục đồng tế. Cha bề trên giới thiệu các khấn sinh và các thầy cùng tiến lên để thực hiện lời tuyên khấn trong tự do và ý thức rằng mình muốn được thuộc trọn về Chúa, theo gương Thầy Giêsu để phục vụ những người trẻ - đặc biệt là những người nghèo khổ nhất.

Được tuyên khấn lần đầu là một hồng ân Chúa ban tặng cho từng khấn sinh và là hồng ân Chúa ban cho cộng đoàn, vì từ nay đã được chính thức là thành viên của hội dòng, cùng phục vụ Giáo hội trong sự liên kết với anh em mình trong lời khấn khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh.

“Ngày hạnh phúc, Chúa ơi,

Cuộc giao duyên đất trời.

Đưa con vào tình sử,

để hiến thân muôn đời”. (Gieo bước)

Sau nghi thức tuyên khấn là nghi thức chúc lành của các linh mục và các lớp đàn anh. Thật cảm động khi có khoảng 100 linh mục và 150 thầy tiến đến ôm hôn 24 khấn sinh hôm nay chính thức trở thành anh em đồng môn trên cánh đồng truyền giáo.

Một khấn sinh chia sẻ với tôi về tu phục bằng cách trích lời của Thánh Gioan Boscô: “Tu phục của các con là các nhân đức. Hãy sống thế nào để khoác cho mình bộ tu phục lộng lẫy nhất”. Và chúng ta cũng không quên một lời vàng của Thánh lập dòng: “Hãy cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi”.

Ngày tuyên khấn là ngày bước vào lộ trình mới của cuộc tình của Chúa Giêsu. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các tân khấn sinh nói riêng và các người sống trong bậc tu trì được can trường trong hành trình hiến thân vì Nước Trời

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện - Hình ảnh: Nguyễn Hữu Trọng cung cấp

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây