Giáo xứ Vinh Hương

Giáng sinh tại Gaza: Lời cầu nguyện thắp sáng niềm hy vọng giữa vùng chiến sự

Thứ sáu - 19/12/2025 08:22
Người dân Palestine thắp lửa sưởi ấm tại dải Gaza, ngày 15.12.2025.
Người dân Palestine thắp lửa sưởi ấm tại dải Gaza, ngày 15.12.2025.

Giáng sinh tại Gaza: Lời cầu nguyện thắp sáng niềm hy vọng giữa vùng chiến sự
 

Giữa những biến động khắc nghiệt tại dải Gaza trong những ngày Mùa Vọng, Linh mục Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia, đã gửi đi một thông điệp thực tế về tình cảnh của cộng đồng Kitô hữu. Dù tiếng súng vẫn chưa dứt, niềm hy vọng về một lễ Giáng sinh an bình vẫn được thắp lên nhờ sức mạnh của đức tin và lời cầu nguyện.

 

Bất chấp việc các thỏa thuận ngừng bắn đã giúp giảm bớt quy mô oanh tạc, chiến sự vẫn là nỗi ám ảnh thường trực đối với người dân Gaza. Cha Romanelli cho biết: “Thật không may, chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Ngay cả hôm nay, chúng tôi vẫn nghe tiếng bom, đặc biệt là khi giáo xứ nằm rất gần ‘Đường Gạch Vàng’” - ranh giới quân sự phân định tuyến phòng thủ của quân đội Israel bên trong Gaza, một khu vực nguy hiểm nơi thường xuyên xảy ra đụng độ.

Khủng hoảng nhân đạo ở Gaza hiện đã ở mức báo động. Với hơn hai triệu người phải sống trong cảnh mất điện suốt hai năm qua cùng sự thiếu hụt nước sạch, sức chịu đựng của người dân đang dần cạn kiệt. Cha Romanelli nhấn mạnh: “Điều nguy hiểm nhất là sự trầm cảm nặng nề bao trùm lấy mọi người, vì họ không thấy bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy cuộc chiến sẽ kết thúc để có thể bắt đầu lại cuộc sống trên chính mảnh đất của mình”. Khi mùa đông đến, nhu cầu về quần áo ấm và nơi trú ẩn tạm thời trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Giữa hoàn cảnh khó khăn, đời sống tâm linh trở thành điểm tựa quan trọng cho cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé. Cha Romanelli chia sẻ: “Chúng tôi duy trì việc cầu nguyện ba giờ mỗi ngày với chầu Thánh Thể, kinh Mân Côi và Thánh lễ. Đời sống tâm linh là điều duy nhất mang lại sự bình an đích thực trong tâm hồn chúng tôi”.

Dù các trường học Công giáo hiện là nơi trú ẩn của hàng ngàn người tị nạn, giáo xứ vẫn duy trì lớp học cho khoảng 160 em nhỏ để “các em tìm thấy một chút an ủi giữa những nỗi đau khổ của mình”.

Nhắc đến Năm Thánh 2025, vị linh mục người Argentina bày tỏ nỗi trăn trở về việc thế giới có thể đang lãng quên Gaza: “Đồi Canvê luôn nói với chúng ta về hy vọng. Nhưng hy vọng của con người lúc này chưa rõ ràng, dường như thế giới đang lãng quên tình cảnh tại đây”.

Kết thúc thông điệp, cha Romanelli mời gọi cộng đồng quốc tế: “Xin hãy tiếp tục giúp đỡ chúng tôi bằng lời cầu nguyện và sự ủng hộ tinh thần cho hòa bình và công lý”.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây