Giáo xứ Vinh Hương

Video: Nhạc kịch cuộc đời Thánh nữ Mônica

Chủ nhật - 07/07/2013 22:05
Hòa vào niềm vui trong ngày thiếu nhi giáo xứ Vinh Hương lãnh nhận bí tích thêm sức - 07.07.2013. Đội Đức Mẹ Sầu Bi (đội 6) giới Hiền mẫu giáo họ Thanh Tân, gợi lên cho gần 900 thực khách tham dự bữa tiệc chung vui cùng các em tại khuôn viên giáo xứ, để họ thấu rõ hơn về tình mẹ của Thánh nữ Mônica. Gian truân, đau khổ, thử thách ngập tràn, nhưng mẹ vẫn can đảm, kiên cường, cậy trong và  tín thác vào Chúa.

Thánh nữ cảm nghiệm như lời thánh Phaolô tông đồ: :”Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi “  hay “ “…Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi “ ( Philip 3, 8 ).

Balzac cảm nhận: “Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảnh khắc.”

Còn Napoleon I đã cảm nghiệm: “Tương lai của con là công trình của mẹ.” Thật vậy, bất kỳ tình yêu nào cũng đòi hỏi hy sinh. Không có hy sinh thì tình yêu trở nên vô nghĩa. Mẹ là người hy sinh cho con cái nhiều nhất. Hy sinh chín tháng mang nặng đẻ đau. Hy sinh nuôi dưỡng, chăm sóc cho con cái khôn lớn nên người. Mẹ hy sinh cả cuộc đời vì mạng sống, vì hạnh phúc và tương lai của con, cho dù con ra sao, con vẫn là con của mẹ...

Xin mời cộng đoàn hướng về cuộc đời thánh nữ Mônica qua vở nhạc kịch sau:

 
Biên tập: Caohuong
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây