Giáo xứ Vinh Hương

Đôi điều suy nghĩ

Chủ nhật - 24/04/2011 08:47

Đôi điều suy nghĩ

- Thiên Chúa muốn khẳng định với chúng ta rằng, chúng ta sống theo Tin Mừng, chúng ta sống theo lời của Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng mà trái lại, chính Thiên Chúa mới là câu trả lời cuối cùng cho chúng ta.

Đôi điều suy nghĩ nhân bài giảng Phục sinh của Đức Cha Nguyễn Năng trong Đêm Thánh Vọng Phục Sinh 2011.

Chúa Giê su, Chúa chúng ta đã bị giết chết, chết thật và đã được an táng trong mồ.
Một thất bại nặng nề, một kết thúc bi thảm sau những tháng năm loan báo tin mừng cứu độ.
Đức Cha Nguyễn Năng đã chia sẻ với chúng ta:
Chúa Giêsu, quả thật đã chết. Tảng đá đã lấp lại cuộc đời của Chúa và hơn nữa, người ta còn niêm phong tảng đá ấy để cho Chúa Giêsu mãi mãi nằm trong nấm mồ. Cuộc đời của Chúa Giêsu đã kết thúc.
Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đã kết thúc bi thảm như thế.

Trong suốt cuộc hành trình rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu loan báo một tình yêu hiến mạng cho người mình yêu. Một tình yêu chọn phần tốt nhất cho người yêu. Một tình yêu trao hiến để phục vụ cho anh em mình. Một tình yêu tự hiến hoàn toàn mà không đòi hỏi đáp đền.
ĐC Năng chia sẻ tiếp:
Nhưng tình yêu tự hiến - tình yêu cao quý của Chúa Giê su – tình yêu mà ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta lại chứng kiến một cách nghiệt ngã, tình yêu đã gục chết.
Tình yêu mà Chúa Giê su muốn trao hiến tất cả cuộc đời mình để phục vụ anh chị em mình, tưởng rằng tình yêu đó được đón nhận. Nhưng không! Tình yêu ấy đã gục chết. Tình yêu ấy bị phản bội. Tình yêu ấy bị từ chối.
Tại sao một người công chính như vậy lại kết thúc cuộc đời hết sức bi đát như là một tử tội nặng nề nhất trên trần gian này?
Tại sao cuộc đời của một con người chỉ biết sống cho chân lý, mà cuối cùng lại bị sự gian dối trấn áp , thắng thế như vậy?
Tại sao cả cuộc đời của Người chỉ biết yêu thương mà cuối cùng lại bị phản bội, bị hận thù, bị ghen ghét, bị người ta chà đạp, dằn vặt như vậy?
Tại sao cuộc đời của Người luôn luôn dấn thân, phục vụ cho chân lý, mà cuối cùng lại chết cách bất công như vậy?
Một dấu chấm hỏi rất lớn trong cuộc đời của chúng ta:
- Sự bất công đã thắng thế.
- Sự gian ác đã thắng sự công chính và tình thương.
- Vậy chúng ta sống công chính, thánh thiện, yêu thương để làm gì?


Trong cuộc sống, chúng ta từng chứng kiến quá nhiều những sự lọc lừa, những điều gian dối lại được sống và sống khỏe. Còn những người tìm điều thiện hảo trong cuộc sống, lại bị cuộc sống nhấn chìm không thương tiếc.
Vậy thì thử hỏi sống công chính, sống công bình bác ái, sống thánh thiện yêu thương, sống chung thủy gia đình, sống tìm theo lẽ thật như đòi hỏi của đức tin Công Giáo để làm gì? Vô ích!
Đức Cha đã giúp chúng ta có câu trả lời cho những vấn nạn đó:

Hôm nay, chúng ta thấy thánh Matthêu thuật lại việc Chúa đã sống lại, thuật lại cho chúng ta ngôi mộ trống.
Đó là cái dấu hiệu Thiên Chúa can thiệp vào trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Đấy là tiếng nói của Thiên Chúa trả lời cho chúng ta. Phải, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh hôm qua, tình yêu đã bị gục ngã, tình yêu đã chết, tình yêu đã bị phản bội.
Nhưng mà, không! sự phản bội, sự gian dối, sự hận thù, sự lừa lọc không phải là tiếng nói cuối cùng.
Tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của Thiên Chúa.
Tiếng nói cuối cùng là tiếng nói của tình yêu chiến thắng, của sự công bằng, của công lý, của chân lý. Đấy mới là tiếng nói cuối cùng và là sự chiến thắng !.

Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng: Chúa Giêsu, trót cả cuộc đời dấn thân, yêu thương, phục vụ anh chị em của mình. Cả cuộc đời sống cho chân lý, cả cuộc đời phục vụ và rao giảng cho chân lý. Cuộc đời ấy xem ra là thất bại nhưng cuối cùng đã chiến thắng.
Chính Thiên Chúa can thiệp vào trong cuộc đời của Chúa Giêsu để trả lời cho chúng ta rằng: Tất cả những ai sống như Chúa Giêsu và yêu thương, phục vụ như Chúa Giêsu. Cuộc đời ấy sẽ không có bế tắc; cuộc đời của những người ấy sẽ kết thúc tốt đẹp; cuộc đời của những người ấy sẽ được sống lại và sống mãi, sống trong vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa (x. Cr 10, 11-13) .

Chính vì vậy, trong cuộc hành trình theo Chúa, chúng ta dìm mình vào trong cuộc thương khó của Chúa Giê su, cùng chết và cùng được an táng với Ngài, để Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời mỗi người chúng ta.
Ngài sẽ trả lời chúng ta bằng sự sống lại và sống trong vinh quang Nước Ngài.
Mặc dù trong thực tế đời thường, chúng ta cảm nhận kết thúc bi đát của cuộc sống những người công chính, đôi khi chúng ta nghi ngờ sự hiện diện của Thiên Chúa, khi Ngài để cho những ngang trái lấn át đời sống những người lòng ngay, những người luôn tìm theo chân lý của tin mừng.
Chúng ta chứng kiến những người tiểu thương không chạy theo lợi nhuận bằng cách bán rẻ lương tâm cho những lọc lừa.
Chúng ta quan tâm đến giáo dục con cái ngay thẳng trung thực trong đời học sinh, dù cho những thiệt thòi thua thiệt so với các bạn trong lớp.
Có thì nói có, không nói không, và sống đúng với lương tâm người tín hữu, dù cho những dằn vặt, những bất công.
Đức Cha kết luận:

Ước gì, ánh sáng của Đức Kitô trong Đêm Vọng Phục Sinh mãi mãi sáng lên trong cuộc đời của chúng ta, dẫn dắt cuộc đời của chúng ta để chúng ta không bao giờ phải thất vọng, không bao giờ chúng ta cảm thấy cuộc đời của chúng ta bế tắc, mà trái lại, mỗi một khó khăn, mỗi một gian khổ lại là sự mời gọi để chúng ta dấn bước mạnh mẽ hơn trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Thiên Chúa muốn khẳng định với chúng ta rằng, chúng ta sống theo Tin Mừng, chúng ta sống theo lời của Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng mà trái lại, chính Thiên Chúa mới là câu trả lời cuối cùng cho chúng ta.

Chúc mọi người chúng ta được sống và sống dồi dào.

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Ngữ

 Tags: chúng ta

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây