Giáo xứ Vinh Hương

Sứ mạng loan báo Tin Mừng

Chủ nhật - 17/05/2015 02:07

Sứ mạng của Chúa Giêsu đến trần gian là để loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa cho mọi loài thọ tạo. Nay Ngài lên trời, sứ mạng đó được trao cho các tông đồ, rồi từ các tông đồ, truyền lại cho Giáo hội và cho mỗi người chúng ta. Sứ mạng đó là: "Các con hãy đi giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ".

Quả vậy, khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, đặc biệt là khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thêm sức, chúng ta được trao phó cho sứ mạng loan báo Tin mừng của Chúa cho mọi người.

Thế vậy, sứ mạng loan báo Tin mừng là gì?

Sứ mạng mà Chúa muốn chúng ta thực hiện ngày hôm nay, trong cuộc sống hằng ngày là "làm chứng", như lời Chúa Giêsu nói: "Chúng con sẽ là chứng nhân của Thầy". Chứng nhân, hay người làm chứng, là người nghe gì thì nói lại y như vậy, thấy sao thì thuật lại y như vậy, rất đúng, rất trung thực. Nghĩa là, chúng ta cảm nhận về Chúa thế nào thì chúng ta làm chứng như vậy. Đó là cảm nhận về một Thiên Chúa giầu lòng xót thương, một Thiên Chúa hằng mong muốn cho con người được hưởng hạnh phúc với Ngài trên trời.

Chúng ta loan báo Tin mừng thế nào ?

Sách Công vụ có ghi một chi tiết : Đang lúc các tông đồ cứ dõi mắt đăm đăm nhìn theo bóng dáng Thầy thì hai thiên thần nói với họ: "Hỡi người Galilê, sao còn mãi đứng nhìn trời". Đây là một câu nói bỏ lửng nhưng muốn nói rằng: Hãy trở về với hiện tại của mình để thi hành sứ mạng Chúa trao. Tuy bây giờ Chúa Giêsu không còn ở bên cạnh các tông đồ cách hữu hình, nhưng Chúa vẫn hiện diện cách vô hình bên cạnh để trợ giúp các ông trong khi các ông thi hành sứ mạng Chúa trao. Chính vì thế, đừng chỉ mãi mê mơ tới ngày được lên hưởng thiên đàng với Chúa Giêsu, điều quan trọng trước mắt là phải quay về với thế giới hiện tại. Hạnh phúc thiên đàng phải được xây dựng ngay từ trần thế này. Cụ thể là:

- Chúng ta đã quen dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện và làm một số việc đạo đức khác. Tuy nhiên chúng ta đừng chỉ mải mê lo xây dựng hạnh phúc thiên đàng cho riêng mình, mà hãy biết lo xây dựng hạnh phúc thiên đàng cho người khác nữa.

- Nói là xây dựng hạnh phúc thiên đàng, nhưng không phải bằng cách chỉ lo đến những việc đời sau, hạnh phúc thiên đàng phải được xây dựng ngay tại cuộc sống trần thế này. Thực vậy, khi chúng ta chu toàn những việc bổn phận hằng ngày trong ơn gọi là người con Chúa, trong trách nhiệm của một công dân, đó là chúng ta đang xây dựng hạnh phúc thiên đàng. Trong gia đình, khi chúng ta chu toàn bổn phận của một người chồng, người vợ đối với nhau; bổn phận của người cha, người mẹ đối với con cái; và bổn phận của con cái đối với cha mẹ, đó là chúng ta đang xây dựng hạnh phúc cho chúng ta và cho người khác.

- Và nơi chúng ta phải ưu tiên xây dựng hạnh phúc là chính trong nội bộ gia đình, cộng đoàn giáo xứ của mình. Gia đình, cộng đoàn giáo xứ chúng ta có hạnh phúc thì mới là một hình ảnh đẹp khuyến khích người ngoài đến chia xẻ niềm tin, chia sẻ cuộc sống và chia sẻ hạnh phúc của chúng ta.

Khi ý thức và sống được như vậy, chúng ta đang làm chứng cho Chúa, đang làm cho người khác cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong chúng ta, nơi gia đình, ngay chính trong cộng đoàn giáo xứ và Giáo Hội chúng ta.

Xin mượn lời bài hát vẫn thường được hát vào ngày lễ Chúa lên trời để mỗi người chúng ta cùng nhau nói lên quyết tâm trong việc thi hành sứ mạng Chúa trao. Lời bài hát đó là: “Chúa về trời con đi môi ca hát gieo rắc Tin mừng đó đây. Bước theo Chúa vào cuộc đời, khó nguy dẫu ngàn dặm đường rắc gieo tình thương”.

 

Tác giả bài viết: Hà Vi

Nguồn tin: www.gplongxuyen.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây