Giáo xứ Vinh Hương

Tình yêu mang đến những điều kỳ diệu

Thứ sáu - 24/10/2014 19:13
- “Lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.”

Khoa học và kỹ thuật đem đến cho chúng ta từ ngạc nhiên này đến điều lý thú khác, chẳng hạn: chiếc điện thoại thông minh, các phương pháp điều trị trong y khoa, những thành tựu to lớn của ngành nông nghiệp… Nhưng chúng không đáp ứng được khát vọng thâm sâu của lòng người. Từ xa xưa và mãi cho đến tận thế, chỉ có tình yêu đích thực mới tạo nên những điều kỳ diệu và giúp con người vươn tới sự thiện hảo.
 
Nhờ quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, từ hư vô, muôn vật đã được tạo thành với vẻ đẹp và sự diệu kỳ không sao tả xiết, khiến con người thuộc mọi thời đại nhìn ngắm mãi mà không chán, khám phá hoài cũng chưa thỏa.
 
Loài người vốn chỉ là nắm đất vô tri vô giác và bất động, nhưng khi được Đấng là Tình Yêu thổi sinh khí vào, đã trở thành sinh vật sống động. Chẳng những thế, còn được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa, có khả năng đón nhận và trao tặng tình yêu, biết suy tư, được thay quyền Đấng Hóa Công chăm sóc và cai quản địa cầu.
 
Khi nguyên tổ sa ngã, tội lỗi và sự chết đã đi vào trần gian. Nhằm giải thoát nhân loại khỏi nỗi khốn cùng, Thiên Chúa đã ban Đấng cứu độ, để nhờ Người mà tử thần bị đánh bại; niềm vui, bình an, sự sống và tình yêu được khơi dậy khắp nơi.
 
Chỉ khi xác tín Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng ta mới phần nào hiểu được vì sao Đấng vô hình lại mang lấy thân phận giới hạn và mong manh của kiếp nhân sinh. Đấng hằng sống và không hề biết đau khổ lại chấp nhận khổ hình và cái chết ô nhục trên thập giá. Đấng trời đất chứa chẳng nổi, giờ đây lại ngự trong tấm bánh và ly rượu là sản phẩm và do lao công của con người, để nên của ăn thức uống thần linh nuôi dưỡng bao tâm hồn.
 
Huấn lệnh của Thiên Chúa, nhất là giới luật yêu thương, không tước mất sự tự do, nhưng mời gọi mọi người sống xứng với hồng ân là con của Cha trên trời, biết chung tay xây dựng một thế giới thấm đậm tình huynh đệ, đang khi cùng nhau hướng về hạnh phúc vĩnh cửu.
 
Lòng yêu mến giúp chúng ta đón nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa, vì ai yêu mến nhiều sẽ được tha thứ nhiều và: Lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.” (1 Pr 4, 8) Tình yêu còn mở lối để chúng ta đến với tha nhân, gỡ tung cánh cửa bị khép kín do sự nghi kỵ và hận thù, nhờ vậy mọi người có thể gặp gỡ nhau trong niềm cảm thông và quý trọng.
 
Kẻ không biết sống yêu thương và chia sẻ sẽ giống như cành nho đã bị cắt rời khỏi thân cây; ngược lại, người thực lòng yêu mến sẽ là cây xanh tươi cho trái bốn mùa, nhờ đón nhận những tia nắng là hồng ân của Chúa và tiếp nhận sức sống từ tình huynh đệ chân thành.
 
Thiên Chúa yêu quí người công chính và mến thương cả kẻ bất lương. Con Một Thiên Chúa đã giáng trần, để người ngay lành nên công chính hơn và kẻ tội lỗi được ơn hoán cải. Là người môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta phải nên giống Thầy, chẳng những không ức hiếp hoặc loại trừ ai, mà còn phải thương mến hết mọi người, kể cả những người đã hoặc đang gây nên cho chúng ta nhiều nỗi muộn phiền.
 
Cùng chăm sóc trẻ em, cô bảo mẫu dễ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vì công việc, nhưng người mẹ lại cảm nhận đó là niềm vui và hạnh phúc. Chính tình yêu dành cho đứa trẻ là lời giải thích cho sự khác biệt ấy. Cũng vậy, nếu hết lòng yêu mến Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy việc tuân giữ lề luật của Chúa và Hội Thánh không phải là việc quá nặng nề, nhưng là cơ hội để bày tỏ lòng tri ân với Đấng ban cho chúng ta biết bao ơn lành, và là phương thế để chúng ta sống tốt, sống vui và sống thánh thiện hơn.
 
Yêu mến Chúa với tất cả tấm lòng con thảo, chúng ta cũng dễ nhận ra mọi người là anh em để yêu thương, tha thứ và làm những điều tốt đẹp nhất cho họ.
 
Tiền của khi tiêu dùng sẽ vơi cạn. Nhưng tình yêu thì khác, càng trao tặng, trái tim chúng ta càng rộng mở và ân phúc được tăng thêm, kẻ cho và người lãnh nhận đều tràn trào niềm vui, nhiều khi kẻ trao tặng còn nhận lại gấp bội những gì đã cho đi.
 
Mẹ Têrêsa Calcutta kể: “Một lần khi đi ngang qua một khu chợ, chúng tôi gặp năm người đói lả và bệnh tật nằm nơi vỉa hè, nên đã mang họ về nhà Bác Ái trong tu viện. Chúng tôi tắm rửa, mặc áo ấm và đem sữa cho họ uống, sau đó mang đến nhà Hấp Hối để các chị em phục vụ tại đây tiếp tục chăm sóc. Trong năm người này có một cụ già rất yếu. Tôi nói với các chị em: Để mẹ chăm sóc cho bà cụ này.
 
Khi đặt bà lên giường, bà nhìn và nắm lấy tay tôi rồi nở nụ cười thật tươi, gương mặt bà trở nên đẹp tuyệt vời. Bà vẫn cầm tay tôi trong trạng thái hạnh phúc như thế gần một giờ. Cuối cùng bà nói: “Cám ơn” và trút hơi thở cuối cùng.”
 
Mẹ Têrêsa nói tiếp: “Bà cụ này cho tôi nhiều hơn so với những gì tôi đã có thể làm được cho bà. Bà cho tôi một cảm nghiệm thật tuyệt vời của tình yêu, sự thanh thản và lòng tri ân.”
 
Tự thâm tâm ai cũng muốn được người khác quý trọng và yêu mến. Dù tin hay chối từ Thiên Chúa, tận thâm sâu của cõi lòng, mỗi người vẫn nghe thầm thì một tiếng nói: nhận biết, yêu mến Đấng Tạo Hóa và thương yêu mọi người. Nhưng trong thế giới hôm nay, thậm chí ngay bên cạnh chúng ta, những người nghèo vẫn bị ức hiếp, bóc lột hoặc bị lãng quên; bạo lực, hận thù còn lan tràn khắp chốn và máu người vô tội vẫn thấm đỏ mặt đất.
 
Thánh Thần tình yêu đã được ban tặng cho thế giới và đổ tràn vào lòng các tín hữu, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ điều kỳ diệu của tình yêu xảy đến như một phép mầu. Thế nên, giới luật yêu thương phải là cờ hiệu của những ai mang danh Đức Kitô, nghĩa cử yêu thương đang cần những người thành tâm thiện chí thực hiện, đức mến Chúa yêu người sẽ mãi là tâm niệm và lẽ sống của mọi tín hữu.

Tác giả bài viết: Lm. Mt

Nguồn tin: www.gpcantho.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây