Giáo xứ Vinh Hương

Viên mãn của khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa

Thứ ba - 26/07/2011 00:10

Viên mãn của khôn ngoan là kính sợ Thiên Chúa

Sự viên mãn của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA , gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ” (Huấn Ca).

 

... Bà Ngoại Thérèse vừa dạy xong cho cháu gái Florence 6 tuổi đan áo. 5 hàng len đỏ vừa đan xong với đôi kim nhỏ màu vàng. Kim đan được chọn thật thích hợp với đôi tay nhỏ bé mũm mĩm dễ thương. Chiếc áo len mới khởi đầu vài hàng đan nhưng đối với hai bà cháu thì kể như khó khăn đã khắc phục! Một gạch nối được gắn liền. Có lẽ Ngoại Thérèse không ý thức cho lắm nhưng xuyên qua bài học dạy đan, Ngoại trở thành chứng nhân của THIÊN CHÚA Hằng Sống cho cháu gái Florence.

Trên đây là một hình ảnh sống động nho nhỏ để trình bày kinh nghiệm thông truyền Đức Tin giữa hai thế hệ khác biệt: Ông Bà và Cháu Chắt. Trong thế giới tân tiến, nơi xã hội tục hóa hôm nay, nhiều Ông Bà không hề biết rằng, đối với các thế hệ trẻ, Ông Bà chính là kho tàng quý báu để truyền đạt Đức Tin Công Giáo sống động và tinh tuyền.

Nhiều bậc Ông Bà lo âu tự hỏi:
- Làm thế nào để trình bày Đức Tin cho cháu chắt của mình?

Thật ra Ông Bà quên mất rằng, cứ sự thường, Đức Tin nằm kín ẩn nơi tâm lòng được tỏ lộ ngay trong cuộc sống thường nhật: nơi cử chỉ, trong lời ăn tiếng nói và cung cách hành xử. Giới trẻ cần đặc biệt trông thấy trước mắt các gương sống lành thánh thể hiện cách cụ thể. Đức Tin sống động được diễn tả ra ngoài, thật đáng trang trọng biết bao!

Thể theo các nghiên cứu tìm hiểu của Cha Jacques Grand-Maison - Linh Mục (Québec) chuyên về xã hội học - thì ngày nay, các bậc cha mẹ Công Giáo trong lứa tuổi 25-40 vẫn giữ nguyên Đức Tin và tâm tình tôn giáo nhận lãnh trong tuổi thơ. Đối với Cha Mẹ của bậc Cha Mẹ này - tức bậc Ông Bà - những người vẫn tiếp tục đồng hành với con cháu, thì nỗi lo âu lớn lao nhất là làm sao nói với giới trẻ thời đại về Đức Tin, về Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ duy nhất của loài người???

Có một khoảng cách khá lớn về ngôn ngữ và não trạng giữa các thế hệ già trẻ. Nhưng không phải vì thế mà không có đối thoại và thông cảm giữa các thế hệ trên bình diện tôn giáo và tâm linh. Có lẽ bậc Ông Bà nên bắt đầu bằng việc mang các cháu theo mỗi khi đi tham dự Thánh Lễ.

Về phần Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan - cựu Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Mục Vụ Y Tế - ngài nói về chỗ đứng quan trọng của bậc Ông Bà:
- Cuộc sống của bậc Ông Bà nên quy hướng về mối liên hệ giữa các thế hệ. Ông Bà có thể dành cho các cháu trọn thời gian rãnh rỗi của mình cũng như san sẻ cho các cháu về khả năng và kinh nghiệm, hầu có thể chỉ cho các cháu thấy đâu là giá trị chân chính đích thật khi đối diện với những cái giả tạo hào nhoáng bề ngoài. Trong khung cảnh xã hội hiện đại với nền sản xuất và tiêu thụ thế giới, các bậc cao niên có nguy cơ bị xem như những người thừa thãi vô ích. Nhưng chính sự hiện diện của bậc Ông Bà minh chứng và làm cho thế hệ con cháu hiểu rằng: giá trị kinh tế tài chánh không phải là điều duy nhất hiện hữu, càng không phải là điều quan trọng nhất. Cuộc sống của mỗi người với các giai đoạn khác nhau mới là giá trị cao cả nhất và Tuổi Già là hồng ân tối cao.

Đúng thế! Từ đôi vòng tay của Cha Mẹ, nhưng cũng từ đôi vòng tay của Ông Bà, mà những người con và những đứa cháu cảm nhận được Tình Yêu của THIÊN CHÚA! Nếu quả thật các tín hữu Công Giáo được thấm nhuần được bao bọc bởi các tâm tình tôn giáo thì các tâm tình ấy sẽ tự nhiên chiếu sáng tỏ lộ ra bên ngoài. Và đây là chứng tá Đức Tin sống động nhất. Các người trẻ - con cái cháu chắt - cần chứng kiến những tấm gương nêu cao giá trị tôn giáo. Và các tấm gương này thường được nhìn thấy nơi bậc Ông Bà đáng kính. Đức Tin của bậc Ông Bà diễn tả qua cách thức Ông bà niềm nỡ tiếp đón, quảng đại trao ban và dành thời giờ cho con cháu.

Bậc Ông Bà là dấu chỉ của quá khứ, hiện tại và tương lai. Gốc rễ của con người là truyền thống và chính bậc Ông Bà nói cho con cháu biết con người từ đâu tới. Điều này có nghĩa là nguồn gốc con người đến từ THIÊN CHÚA. Vậy thì, con người phải yêu mến THIÊN CHÚA và có bổn phận tôn thờ THIÊN CHÚA. Ngài là nguyên lý khởi đầu và là cùng đích của loài người.

... ”Kính sợ THIÊN CHÚA đem lại vinh quang và tự hào, hân hoan và phấn khởi. Kính sợ THIÊN CHÚA khiến tâm hồn sung sướng, cho con người được hoan hỉ mừng vui và an khang trường thọ. Ai kính sợ THIÊN CHÚA sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp, ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành .. Sự viên mãn của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA .. Gốc rễ của khôn ngoan là kính sợ THIÊN CHÚA, cành lá của khôn ngoan là cuộc đời trường thọ” (Sách Huấn Ca 1,11-13/16a/20).

(Revue Notre-Dame du Cap, Québec, Canada, 120ème Année, Avril 2011, trang 18-19)

Tác giả bài viết: Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Nguồn tin: Radiovaticanvietnamese

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây