Giáo xứ Vinh Hương

Đồng hành nhưng đừng bán rẻ sự thật

Thứ năm - 12/04/2018 22:44
Không thỏa hiệp với thế gian, không là ki-tô hữu "nước hoa"

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi đừng là ki-tô hữu "nước hoa", trong thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta,  Vatican, ngày 12 tháng Tư 2018. Đặc biệt đừng để bị cám dỗ thoả hiệp với thế gian:  "đồng hành với người không cùng quan điểm ... nhưng đừng bán rẻ sự thật".

Sau lễ Ngũ Tuần, - ĐTC lưu ý trong bài giảng lễ sáng, được Vatican News tiếng Ý tường thuật - niềm vui của các môn đệ nên "dũng cảm". Như trong bài đọc 1, (Cv 5,27-33) thánh Phêrô khẳng định: "Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời loài người".

"Cuộc sống vâng lời" theo thánh ý Chúa, ĐTC nói thêm, là đặc trưng của những người đã lãnh nhận Thánh Linh. Trái lại, thế gian bận tâm về 'những điều trần tục' như 'tiền bạc' mà chủ nó là ma quỉ.

ĐTC nhấn mạnh đặc trưng thứ hai: "chứng nhân". Một sứ mệnh "gây phiền hà", Ngài chú trọng kêu gọi đừng bao giờ để bị cám dỗ thoả hiệp "giữa thế gian và chúng ta": "Ki-tô hữu chứng nhân không biết đến con đường thoả hiệp... mà chỉ biết kiên nhẫn đồng hành với những người không cùng quan điểm, không cùng niềm tin, để dung thứ, để đồng hành, nhưng không bao giờ bán rẻ sự thật".

Điều đó có thể đem lại nguy cơ cho sự thoải mái và cho cuộc sống ki-tô hữu: "Hãy nghĩ đến những ki-tô hữu bị bách hại ở châu Phi và Trung Đông ... ngày nay còn nhiều hơn cả thời kỳ tiên khởi những bắt bớ tù đày, giết hại, treo cổ vì niềm tin vào Chúa Giêsu. Làm chứng cho đến cùng".

Cuối cùng, đặc trưng thứ ba: các tông đồ đã làm chứng về những sự kiện cụ thể, không phải "truyện ngụ ngôn" bởi vì các ngài đã "chạm vào Chúa Giêsu" trong cuộc sống các ngài.

ĐTC khuyến khích chúng ta trở về với "ơn được gặp Chúa lần đầu": "Thường là những người tội lỗi, những người thỏa hiệp, nỗi sợ khiến chúng ta quên điều này là cuộc gặp gỡ đầu tiên đã biến đổi đời sống. Chúng ta còn nhớ, nhưng là nỗi nhớ nhạt nhẽo, khiến ta trở thành ki-tô hữu "nước hoa". Nông cạn, hời hợt. Hãy luôn cầu xin Chúa Thánh Thần ơn mạnh mẽ. Chúa Giêsu đã đi qua đời tôi, trong tim tôi. Thánh Thần đang ở với tôi".

Và ĐTC kết thúc bằng lời mời gọi: "Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau niềm vui của Thánh Linh... niềm vui phục sinh trong vâng phục, trong làm chứng và niềm vui của dũng lực". 

Tác giả bài viết: ZENIT 12.04.2018, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây