Giáo xứ Vinh Hương

Gia tài quý nhất

Thứ năm - 01/09/2011 10:12

Hình minh họa

Hình minh họa
- Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước và không ngừng tìm kiếm họ.

 

Là những cha mẹ Công giáo, chúng ta có thể nói mà không sợ sai rằng: “Gia tài quý nhất cha mẹ để lại cho con cái là lòng kính sợ Đức Chúa”, vì có lời sách Huấn Ca dạy rằng: “Lòng kính sợ Chúa là tuyệt đỉnh của sự khôn ngoan, mang lại bình an và sức khỏe dồi dào” (Huấn Ca 1,18).

Có câu chuyện kể rằng: Hai người bạn bán hết gia tài mình có, mỗi người ra đi tìm kiếm điều mình cho là quý giá nhất, và họ hẹn gặp lại nhau sau một năm. Người thứ nhất rảo khắp nhiều vùng đất, anh ta nghĩ “có gì quý hơn ngọc và kim cương”, anh ta tậu được một viên ngọc thật lớn và cực kỳ tinh xảo, và anh trở về làng – chờ đợi bạn. Còn người kia lại nghĩ không có gì quý hơn chân lý, anh tìm gặp các bậc cao minh để học cho biết lý lẽ cuộc đời, anh đến với các trung tâm đào luyện môn sinh và lặn lội đến với cả những vị thầy nơi rừng núi hẻo lánh, nhưng xem chừng tâm trí anh chưa thỏa mãn với những hiểu biết về chân lý. Một buổi sáng ngao du sơn thủy, ngồi ngắm hồ nước phẳng lặng, anh chợt thấy một đàn vịt con đùa giỡn quanh vịt mẹ; đàn vịt con tíu tít vô tư và xem chừng đứa nào cũng muốn bơi xa mẹ cho thỏa thích; còn vịt mẹ, rất dịu dàng và khéo léo, không ngừng gom đàn con mình về chỗ an toàn. Anh chợt nhận ra chân lý và trở về, tuy hơi tiều tụy – nhưng khuôn mặt anh rạng rỡ niềm vui như người vừa tậu được môt gia tài quý giá: Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước và không ngừng tìm kiếm họ.

Dường như con người luôn tìm cách ‘chạy’ xa Thiên Chúa. Đó là một sự thật đau lòng nhưng vẫn thực sự xảy ra trong nhân loại. Này nhé, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trong trật tự tốt đẹp và trao quyền quản lý cho con người, thế nhưng con người lại phạm tội bất tuân vì muốn thông biết như Đức Chúa Trời. Cuộc vượt qua biển Đỏ khô chân trong khi xác người Ai Cập trôi dạt đầy bờ là do Quyền Năng Chúa, vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, trong lúc ông Moisen đang lãnh Bia Lề Luật ở trên núi Sinai, thì dân Do Thái đã góp vàng lại – bảo ông Aharôn đúc cho họ con bò vàng để thờ lạy, vì chính Thần ấy đã đưa họ ra khỏi Ai Cập (Xuất hành 32,1-4). Tháp Babel cũng được con cái Israel xây thấu trời để lưu danh, ngõ hầu khỏi bị phân tán khắp mặt đất (Kn 11, 1-4). Năm 2008, tổ chức nhân quyền ở Anh đã dán lên những xe Bus công cộng dòng chữ sau:“There’s Probably No God. Now Stop Worrying And Enjoy Life.”, họ muốn nói rằng niềm tin vào Thiên Chúa làm cản trở sự vui sống của con người – hãy vứt nó xa đi.

Lm. Tiến Lộc nói về chiếc tàu Titanic: chiếc tàu Titanic được hạ thủy, nó có những dòng chữ rất ngạo mạn: No God, No Pope! (Không có Chúa, cũng chẳng có Giáo Hoàng). Le Christ lui mêne, ne le fera pas sombrer. Ni le ciel, ni la terre ne peut nous engloutir ! (Ngay đến Đức Kitô cũng không tài nào đánh đắm con tàu này. Cả trời lẫn đất cũng không thể nhận chìm chúng ta !)

Ngay khi ấy, một trong các công nhân đóng tàu, vốn là một người Công giáo ở Dublin đã ghi vào nhật kí như một lời tiên tri : « Vì những lời xúc phạm ghê gớm đó, tôi tin Titanic sẽ không bao giờ đến được New York. »

Và quả không sai, vào lúc 0 giờ 5 phút ngày 14-4-1911, đúng ngày Chúa Nhật Quasimodo sau lễ Phục Sinh, tàu Titanic đã va chạm mạnh với một tảng băng khổng lồ giữa đại dương, nó thủng một lỗ lớn rồi gãy đôi. Người ta chỉ vớt được 705 người sống sót, còn 1502 người thì đã chết theo con tàu kiêu hãnh…: chính sự tự mãn vênh vang của con người đã tự đánh chìm con tàu…(trích)

Những thế kỷ gần đây, nhân danh tiến bộ và khoa học, các triết gia và những nhà lập pháp luôn tìm cách khai tử Thượng Đế, để họ được tự do làm những điều họ muốn, bất chấp nhân phẩm và đạo đức. Quả vậy, khi không có Thượng Đế, thì không còn tiêu chuẩn luân lý và đạo đức để tự đánh giá mình và đánh giá hành vi người khác; chỉ còn một thứ tiêu chuẩn đạo đức duy nhất do xã hội, do số đông và do luật pháp quy định thôi.

Thật may là chúng ta còn có kho tàng Thánh Kinh, Thánh truyền và giáo huấn Giáo hội để tra cứu. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói với hơn 1 triệu bạn trẻ hành hương tại Đại hội Giới trẻ Thế giới rằng: “Cách tốt nhất để có một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô là thông qua Giáo hội Công giáo”. Là những người cha người mẹ trong gia đình, hãy lo liệu cho con cái mình có một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, vì chỉ khi tin rằng Thiên Chúa luôn yêu thương quan phòng cho mỗi người - qua từng ngày họ sống, mới đem lại niềm tin tưởng lạc quan, để chúng đi trọn chặng đường đời trong an bình hạnh phúc.


 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây