Giáo xứ Vinh Hương

"Hàng chính hãng"

Thứ hai - 07/07/2014 19:31
- Cần phải hết sức cẩn thận để chọn lựa những sản phẩm, những thông tin chính hãng của Giáo Hội để bồi dưỡng thêm đức tin cho người Kitô hữu.

Thời bao cấp, đi mua thứ gì cũng dễ bởi lẽ cái gì cũng được sản xuất từ một vài hãng. Thời kinh tế phát triển, đi mua cái gì cũng khó bởi nhiều hãng sản xuất và kèm theo đó là nhiều chất lượng khác nhau tùy hãng. Mới đây, khi đi mua một cục cấp điện cho cái máy vi tính, người bán hỏi anh muốn mua “hàng chính hãng” hay “hàng không hãng”? Dĩ nhiên, mua dùng nên mua “hàng chính hãng” chứ mắc mớ gì phải mua “hàng không hãng” . Chưa dừng lại ở câu trả lời của tôi, nhân viên bán hàng hỏi tiếp rằng anh mua hàng bảo hành 6 tháng hay bảo hành 9 tháng ? Lại một lần nữa phải chọn hàng bảo hành 9 tháng cho nó lành bởi lẽ tốn thêm một tí kéo dài thời hạn bảo hành cho an tâm.
 
 Ngày nay, chuyện mua hàng phức tạp đã đành, chuyện chọn lựa các bài viết, các tác phẩm, các trang mạng còn phức tạp gấp bội. Ngày trước, khi truyền thông còn hạn hẹp thì bài viết trang mạng thật khiêm tốn. Ngày nay, truyền thông bùng nổ và dĩ nhiên có những ảnh hưởng đi theo sự bùng nổ đó. Bên cạnh những bài viết, tác phẩm, trang mạng “chính hãng” của Giáo Hội thì cũng có những bài viết, tác phẩm, trang mạng “không chính hãng” do người này người kia, nhóm này nhóm nọ đưa ra nhằm mục đích chống phá Giáo Hội. Ở những trang đó, người ta thường trích dẫn những điều gì đó ban đầu xem ra là hợp tình hợp lý nhưng khi đọc kỹ sẽ thấy có cái gì đó khác khác với giáo lý cũng như giáo huấn của Giáo Hội.
 
Lần kia, vô tình gặp một một cụ ở giáo xứ nọ. Trang cá nhân của cụ toàn là những lời cảnh báo về thời kỳ cuối kèm theo những sứ điệp từ trời. Nói chuyện với cụ một tí bỗng dưng cụ chuyển “tông” sang lên án Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Cụ bảo Đức Giáo Hoàng Phanxicô là do ma quỷ đưa lên … rồi rủ tôi vào nhóm sứ điệp từ Trời gì đó của cụ … Dĩ nhiên đứng trước lời mời đó, tôi từ chối lời mời của cụ cũng như thân chào cụ một cách nhanh chóng và hô biến thật lẹ. Cụ già lôi kéo tôi theo nhóm sứ điệp từ Trời nào đó không còn là đơn độc nữa mà ngày xuất hiện càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngày mỗi ngày, một số trang có ý đi ngược lại với những giáo huấn của Giáo Hội đang đưa ra những chủ trương của họ. Một trong những lạm dụng mà người ta đưa ra đó là nhắm vào là bí mật này bí mật kia … sùng kính máu cực Thánh Chúa … Cũng dễ hiểu, nếu như không cẩn thận thì những bài viết, những tác phẩm, những trang web không “chính hãng” sẽ đến nhiều người. Khi đối diện với những sứ điệp, những lời lẽ như thế ít nhiều gì sẽ tác động cũng như làm cho nhiều người dễ xao lòng. Mới đây, có một “ních nêm” lấy tên cũng khá đẹp đã đưa ra những lý luận phỉ báng Giáo Hội.
 
Một vài người quen dùng “hàng chính hãng” cảm thấy bực mình nên đã có những lời bình luận phản bác lại những tư tưởng không chính hãng từ những trang cá nhân đó. Phải hết sức bình tĩnh và hết sức cẩn thận trước những bài viết, những trang mạng có nội dung như thế. Nếu vô tình những bài viết, những trang mạng không chính hãng từ các phương tiện truyền thông của Giáo Hội Công Giáo thì không cần thiết phải vào. Bởi lẽ, khi vào đó đọc những tư tưởng đó làm cho người đọc cảm thấy khó chịu và sẽ có những phản ứng không hay. Nếu phản ứng mạnh lại thì coi như người đọc đã sập bẫy của những kẻ giăng cố tình quấy phá. Mua hàng cũng thế mà đọc thông tin trên mạng cũng thế. Cần phải hết sức cẩn thận để chọn lựa những sản phẩm, những thông tin chính hãng của Giáo Hội để bồi dưỡng thêm đức tin cho người Kitô hữu.
 
 

Tác giả bài viết: MAT

Nguồn tin: www.gpcantho

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây