Giáo xứ Vinh Hương

Lời chúc đầu năm, Tâm sự của cha mẹ dành cho các con!

Thứ bảy - 02/02/2019 23:41

Các con thân yêu

Năm mới đã đến rồi,

Các con thấy đó,

Tiết xuân mang giá lạnh làm bao cảnh đời phải co ro, đói khát.

Tuy nhiên lời chúc  trên môi mọi người trước thềm năm mới vẫn là hạnh phúc,

Chúc cho nhau vạn sự như ý,  chúc cho nhau được thỏa lòng ước mơ.

Còn các con thân yêu của cha mẹ,

giữa trời xuân các con mơ ước gì đây?

Ngước mắt lên trời, ngắm nhìn Thiên Chúa, Đấng yêu thương nhân thế,

Các con  thấy gì không?

Đúng là Thiên Chúa không rời mắt khỏi nhân gian,

Trái tim rộng mở muốn ôm ấp mọi người.

Và giây phút này đây, phút giao thừa,

Thiên Chúa mang khuôn mặt Chúa Xuân, cứ như ẩn mình đi, nhưng lại hiển hiện khắp nơi.

Xuân mới, chính Người mở ra những nẻo đường mới

Đường để Thiên Chúa bước đi với các con,

Đường để các con bước tới trên đôi tay quyền năng của Người,

và cuộc sống các con sẽ trở thành mới mẻ theo  ý định của Đấng Sáng Tạo.

Khi các con để Thiên Chúa thể hiện mơ ước của Người ,

khi những gì các con ước mơ cũng là  điều Thiên Chúa mơ ước,

Thì nơi xác thân và trọn cả tâm hồn các con sẽ mang đậm dấu ấn thần thánh,

Bởi vì các con luôn chú tâm để sống và hành động dưới cái nhìn yêu thương  của Người,

Và thế là cho dù cuộc sống muôn mặt,

nhưng các con vẫn mang khuôn mặt của Đấng tác sinh muôn vật,

“vì điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Ga 1,5).

Khi khuôn mặt các con hốc hác, thì trong các con vẫn trào lên sức sống,

Và  khi “khuôn trăng đầy đặn” sẽ để lộ nét phúc hậu.

Trong mọi hoàn cảnh,

“ là để thiên hạ nhìn thấy công trính của Thiên Chúa được thể hiện nơi các con”

Tuyệt vời chưa nào!

Các con xem kìa,

Trời xuân với nắng xuân là thế,

Mà lòng người chẳng ai giống ai,

Người vui xuân, thanh tao, cao thượng và quảng đại

Kẻ lạnh lùng, ích  kỷ, tàn ác, đi tới cùng của cái ác,

gây nên bao khổ đau cho những người thân yêu và đồng loại :

Những con đường của tín dụng đen,

cùng với những lối mòn dẫn tới tham lam sa đọa, nhận chìm bao gia đình trong nước mắt.

Chúa xuân từ trời cao muốn ôm trọn nhân gian nhưng đâu dễ,

Thiên Chúa yêu thế gian,

muốn ôm trọn từng con người trong nắng xuân ấm áp,

Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một,

Người con ấy, Ngôi Lời hằng sống,

“Người đã đến nhà mình, nhưng thân thuộc chẳng mấy ai đón nhận”

Tiềng kêu cứu của nhân loại lầm than đã thấu tòa Thiên Chúa,

Nhưng xem ra lại không thấm được vào lòng những con người gian dối, nham hiểm,

Thêm một mùa xuân mới,

Tình yêu vẫn luôn là tiếng gọi,

Thiên Chúa yêu thương nhân thế đang gọi các con giữa trời xuân

Ước mơ của Thiên Chúa  đã trở thành hành động qua cuộc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa,

“những ai đón nhận Người…

thì người ban cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa…

Họ được sinh ra…do bởi Thiên Chúa (Ga 1,12-13).

Đây là thực tế nhưng cũng là ước mơ muôn đời của Thiên Chúa,

Vì qua mọi thời đại vẫn còn những kẻ khước từ Thiên Chúa,

khước từ người Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

Các con yêu dấu

Làm sao các con có thể dìm mình trong trái tim của người,

Ôi dễ quá!

Thiên Chúa ao ước mỗi các con một trái tim đơn nghèo,

để chỉ biết nép mình trong vòng tay của Người;

Thiên Chúa cần một tấm lòng biết thương xót,

để nhận biết lòng thương xót của Thiên Chúa và được Chúa xót thương;

Thiên Chúa cần một con tim hiền lành,

để vùng đất này trổ sinh hoa trái;

Khi gặp sầu khổ,

Các con phải biết nhìn lên thánh giá, gieo mình trong biển rộng của một tình yêu đến cùng,

và các con sẽ cảm nhận được tiếng Thiên Chúa thì thầm ủi an.

Một tâm hồn trong sạch, khao khát công chính, nỗ lực xây dựng hòa bình,

Thế mới xứng đáng với tên gọi là con Thiên Chúa.

Chúc các con năm mới

Luôn sẵn sàng để tay Chúa dẫn đưa

Mọi nơi mọi lúc,

Các con không rời chỗ của mình trong ước mơ của Thiên Chúa,

Mọi nơi mọi lúc,

Cả nhà ta cắm lều trong trái tim của Người.

Chúc các con năm mới tràn ngập nắng xuân,

Lớn lên từng ngày trong khôn ngoan,

Với Giê-su, người Con Một đầy tràn ân nghĩa và sự thật

Tác giả bài viết: MM Tân, SJ.

Nguồn tin: www.dongten.net

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây