Giáo xứ Vinh Hương

Một ngày sinh hoạt, đôi điều nghĩ suy

Thứ năm - 21/07/2011 01:09

Một ngày sinh hoạt, đôi điều nghĩ suy

- Ước mong mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo xứ tích cực hơn nữa trong công cuộc giáo dục đức tin và nhân bản cho thế hệ tương lai.

 

Đúng 7g00 sáng ngày 18 tháng 7 năm 2011, thiếu nhi khối Vào Đời và Kinh Thánh tập trung đầy đủ tại khuôn viên nhà giáo lý bên cánh trái nhà thờ Vinh Hương để bắt đầu một ngày sinh hoạt chung. Ngày trại được tổ chức với mục đích giúp thiếu nhi làm quen với một số kỹ năng sinh hoạt và làm việc nhóm. Những khuôn mặt biểu lộ nét vui tươi đón chờ một điều gì đó thân quen mà như mới lạ, náo nức mà còn ngại ngần.

Đối với các em thiếu nhi, việc gặp gỡ sinh hoạt với nhau đã rất quen thuộc, vì khung cảnh, anh chị giáo lý viên và bạn bè đều rất đỗi gần gũi. Ấy thế, một cuộc vui chơi cùng ăn, cùng sinh hoạt, cùng làm việc nhóm lại là một điều lạ lẫm, vì đây là một ngày sinh hoạt mang đậm chất giáo lý, hay đúng hơn là một cuộc “sinh hoạt giáo lý”, lần đầu tiên được tổ chức dành riêng cho các em.

Thiển nghĩ, một cuộc chơi cộng đồng có định hướng sẽ mang lại hiệu quả giáo dục lớn hơn nhiều lần những thuyết giảng đạo đức mang tính giáo điều trên lớp, kể cả lớp giáo lý, mặc dù không thể phủ nhận sự cần thiết và giá trị tất yếu của các lớp học này. (Còn nhiều yếu tố khác như gương sáng của giáo lý viên và các bậc phụ huynh mà bài này không có ý đề cập đến). Và thực tế đã cụ thể hóa điều đó.

Qua một ngày sinh hoạt, có thể rút ra một vài nhận xét sau:

- Tinh thần đoàn kết của các em rất cao nên tạo được bầu khí thân thiện trong cộng đoàn từ những phút đầu tiên của ngày trại. Do vậy, mức độ nhập cuộc rất tích cực và dẫn đến cao trào vào cuối buổi chiều.

- Thiếu nhi rất sôi động, nhiều sáng kiến nhưng chưa thật sự mạnh dạn khi một mình đứng trước đám đông.

- Thiếu nhi chăm học, học giỏi nhưng thiếu tự tin, không dám bày tỏ ý kiến hay quan điểm cá nhân trước cộng đoàn, dù là một tập thể bạn bè.

- Tinh thần "sống với", "sống vì" cộng đồng chưa được biểu lộ, trái lại các em "sống theo" cộng đồng một cách thụ động nhiều hơn.

- Dường như thiếu vắng tố chất lãnh đạo trong con em chúng ta. Chắc chắn trong số hơn 300 em của khối Vào Đời và Kinh Thánh, có nhiều tiềm năng về lãnh vực này nhưng chúng ta chưa khích lệ đúng mức chăng?

Từ những điều “thấy được” trên, chúng ta mới tìm ra được những phương thức hữu hiệu trong việc dạy giáo lý và nhân bản, để giúp các em trở nên những Kitô hữu thực sự trưởng thành trong đức tin, độc lập trong suy nghĩ và sống có lý tưởng.

Đã từ lâu, rất lâu, từ khi Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ngừng hoạt động, giáo xứ mới tổ chức một ngày trại đúng nghĩa dành riêng cho thiếu nhi. Nói thế có vẻ ngoa ngôn, nhưng sự thật là vậy. Chúng ta có thể bám víu vào 1001 lý do để biện minh cho những điều chưa thực hiện được... Thiển nghĩ, tinh thần thư chung 2007 và thư mục vụ 2008 của HĐGM Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị: “Giáo Dục Hôm Nay, Xã Hội Và  Giáo Hội Ngày Mai”.

Ngày trại này, được hình thành từ ý tưởng của những anh chị trực tiếp phụ trách các lớp Vào Đời và Kinh Thánh, đã đem lại kết quả rất đáng khích lệ. Hy vọng đây sẽ là một tiền lệ cho những lần tổ chức sau này. Ước mong mọi thành phần dân Chúa trong gia đình giáo xứ tích cực hơn nữa trong công cuộc giáo dục đức tin và nhân bản cho thế hệ tương lai.

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây