Giáo xứ Vinh Hương

Mừng Lễ Quan Thầy Giáo xứ - Nhớ mùi thơm Bastô

Thứ năm - 23/06/2011 09:55

Mừng Lễ Quan Thầy Giáo xứ - Nhớ mùi thơm Bastô

- Mùi Bastô vẫn thoang thoảng đâu đó, khi mỗi gia tộc, mỗi gia đình, mỗi giáo dân chu toàn bổn phận của mình sẽ toả hương thơm mùi Bastô.

 

Chuyện tôi nghe:


Cha Raphael Trần Xuân Nhàn kể rằng:
Ở nước Mỹ có một số sàn nhảy rất lớn được lấy tên là: Gioan Baotixita. Nhiều người hỏi tại sao lấy tên Thánh đặt tên cho sàn nhảy?
Thưa: Thánh Gioan Baotixita lập kỷ lục Guiness biết nhảy từ trong bụng mẹ.
À! Thì ra thế.

Chuyện M.C:

Thánh Gioan Baotixita đã làm M.C cho Chúa Giêsu khi Ngài giới thiệu:
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. (Ga.1,29)
Ngài là một M.C mẫu mực nhất mọi thời đại.

Chuyện xưa:

Đã từ lâu lắm rồi, có ai đó kể rằng khi chiếc xe tải chở tượng Thánh Gioan Baotixita về tới Giáo xứ. Qúi cố, quí ông bà, anh chị đang làm công tác rất đông. Ông cố Nguyễn Văn Hợp nói vui với cha quản xứ Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai rằng: "Cha coi có phải ông thánh Gioan Baotixita hay là ông Tây nào mà râu, lông nhiều lắm" “cười cả làng”

Vâng! Ngài đã đến và ở lại với Giáo xứ chúng con cho đến ngày nay. Pho tượng đó chính là: "Của để dành" đang còn tồn tại nơi khuôn viên Giáo xứ.

Xứ Vinh Hương Mừng lễ Quan Thầy lần thứ 54.

Cứ theo thông lệ hằng năm, vào ngày 23.06, Giáo xứ tổ chức Đại hội, để nhìn lại quá khứ, định hướng phát triển tương lai.Cộng đoàn được tỏ tường mọi sinh hoạt qua từng bản báo cáo của HĐGX, BHG các giáo họ, các đoàn thể.

Mừng lắm vì:

Đoàn thể năm nay sinh hoạt có nhiều sắc màu thánh thiện.

Đời sống vật chất được nâng lên nhờ kinh tế phát triển.

Đời sống tâm linh: khá ổn định.

Mọi người sống Hiệp nhất yêu thương.

Cũng còn nhiều ưu tư, lỗi lầm của tập thể cũng như cá nhân được Đại hội nêu ra như:

Xả rác thiếu bảo vệ môi trường

Không chịu đóng góp công, của để xây dựng cơ sở của Giáo xứ…

Có những gia đình trẻ li dị, đổ vỡ…

Mừng hơn nữa:

Vì những tháng ngày qua Giáo xứ xây dựng nhà giáo lý, Đài Đức Mẹ. Số nguồn vốn vẫn còn "dư".

Cứ mỗi lần lễ Quan Thầy về, kỷ niệm tuổi thơ trong tôi thoáng trở lại hai tiếng Vinh Hương ngày ấy. Cha Gioan Baotixita Hồ Sĩ Cai chuyên hút thuốc Bastô. Ai đi gần tới nhà xứ đã thấy thơm thơm mùi Bastô. Gần Cha mùi Bastô không lẫn vào đâu được.

 Từ đó đến nay Giáo xứ đã có năm Cha Quản xứ và tới thời điểm này chỉ có Cha nguyên quản xứ Phaolô Lê Thanh Thiên đã về nhà Chúa ngày 11 tháng 12 năm 2010.

Cầu chúc Cha luôn hưởng hạnh phúc miên trường của Thiên Chúa.

     Với 54 năm hình thành và phát triển, chặng đường thời gian có nhiều chông gai, thử thách. Nhờ sự bầu cử của Thánh Quan Thầy, Giáo xứ vẫn được bình yên.

     "Ý Chúa nhiệm mầu" nói như đại văn hào VictorHugô: Rõ ràng là Chúa bộc lộ ý Chúa trong các biến cố lịch sử, nhưng bộc lộ bằng một ngôn ngữ bí ẩn.

      Mùi Bastô vẫn thoang thoảng đâu đó, khi mỗi gia tộc, mỗi gia đình, mỗi giáo dân chu toàn bổn phận của mình sẽ toả hương thơm mùi Bastô.

Kinh nguyện xin ơn sáng soi

Hãy nói lên những tâm tình cho Giáo xú lớn mạnh

Ông Chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ đọc bản báo cáo

Với cả tâm tình cho buổi Đại hội của cha Quản xứ

Cha Phó xứ  đánh giá những tồn tại cần phải phát huy của Đại hội Dân Chúa Giáo xứ

 

XIN MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Trọng

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây