Giáo xứ Vinh Hương

Mừng lễ Quan thầy Giáo hội Rôma

Thứ tư - 29/06/2011 01:45

Mừng lễ Quan thầy Giáo hội Rôma

- “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”.

Ngày 29/6 hằng năm, Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng lễ Kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, như là rường cột và là quan thầy của Giáo Hội Roma. Cứ vào ngày nầy, một phái đoàn anh em Giáo hội Chính Thống cũng gửi một phái đoàn sang Roma mừng lễ sinh nhật Giáo hội Công Giáo. Đây là một hành động có ý nghĩa trong tiến trình tiến tới sự hiệp nhất. Tại Thánh Đường giáo xứ Vinh Hương năm nay, cộng đoàn đã sốt sắng mừng lễ quan thầy cha quản xứ Phaolô Nguyễn Công Minh và cha phó xứ Phêrô Cao Tiến Hà (vắng mặt vì công tác mục vụ), cùng những người có Thánh bổn mạng là Phêrô-Phaolô. Ca đoàn Cêcilia và đội kèn Gabriel mặc đồng phục trong Thánh lễ càng tăng thêm phần long trọng cho ngày lễ.

Thật là kỳ lạ, vì dù có những dị biệt đáng kể, nhưng Thánh Phêrô và Phaolô đã trở nên đồng nhất trong Chúa Kitô và được mừng chung trong một ngày lễ, để nói lên sự hiệp nhất của Giáo hội, dù có những dị biệt giữa hai nhân vật lịch sử nầy. Thánh Phêrô là một người chài lưới, ít học, là người Do Thái bản xứ; Thánh Phaolô lại là người học thức, thuộc nhóm biệt phái, mang quốc tịch Rôma. Thánh Phêrô được Chúa chọn gọi ngay từ đầu, là một trong 4 tông đồ đầu tiên, và Ngài được chứng kiến tường tận - đầy đủ mọi biến cố vui buồn của Chúa;Thánh Phaolô là người em út trong hàng tông đồ, chưa hề thấy mặt Chúa và chưa từng được tiếp xúc với Chúa Giêsu cách nhãn tiền. Thánh Phêrô luôn bảo vệ và hộ tống Chúa tránh những hiểm nguy, thay mặt anh em để tuyên xưng niềm tin vào Thầy; Thánh Phaolô lại chọn đứng phía đối nghịch: ông đã ra tay bắt hại Giáo hội non trẻ, thù ghét những kẻ theo Giêsu.

Nhưng ơn Thánh đã làm nên những việc kỳ diệu. Ông Phêrô hèn nhát và ít học đã mạnh dạn đứng lên rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu đã Phục sinh và là Đấng cứu Thế của muôn loài. Ông đã vui sướng khi bị xỉ nhục vì Danh Chúa, đã trung thành đến đổ máu tử đạo. Ông Saolê được Chúa Giêsu cải hóa, đã trở nên tông đồ dân ngoại, đã mạnh dạn biện bác và minh chứng Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế đã được các tiên tri loan báo. Thánh Phaolô với học thức, sự nồng nhiệt và sự nhanh nhẹn trong nghề mưu sinh… đã là một mẫu gương về lao động, nếp sống thanh bạch và là một chiến sỹ lừng danh của Nước trời. Dù rất ưu việt về lý lịch, Ngài vẫn coi mọi sự là ‘rác rưởi’ trước cái lợi tuyệt vời: được biết Đức Kitô.

Chính ơn Thánh đã làm nên những điều kỳ diệu nơi hai vị tông đồ. Thánh Phêrô đã từ bỏ gia đình để dấn thân vào một khung trời vô định và một vận mệnh đầy mạo hiểm; còn Thánh Phaolô đã từ bỏ cả một tương lai tươi sáng trong Đạo Do Thái để làm một đường vòng chữ U ngoạn mục là tin theo Đức Giêsu. Chính cuộc đổi đời thần kỳ của hai vị đã trở nên một bằng chứng cho biến cố Phục Sinh, đã xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo hội – dù cho có những dị biệt đáng kể về văn hóa và cá tính. Hơn lúc nào hết, ngày nay ngươi ta tìm cách bài xích sự vâng phục quyền bính của Đức Giáo Hoàng như là một sự nô lệ không cần thiết. Hai vị Thánh đã dùng những đường lối khác nhau để rao giảng và biện bác, nhưng cùng có chung một lòng nhiệt thành với Chúa Giêsu, đến độ cùng anh dũng đổ máu đào tại Roma để tuyên xưng niềm tin vào Thầy.

Chính ơn Thánh đó đã dẫn đưa Giáo hội qua những lối chưa tường và sẽ dẫn đưa cả nhân loại đến hồi viên mãn. Chính ơn Thánh đó đang thúc đẩy hàng triệu con tim say mê bước theo Chúa Giêsu, làm phát sinh những hoa trái nhân đức và kiên cường đến độ dám đổ máu đào để minh chứng niềm tin. Mỗi người là một mắt xích Chúa dùng để xây dựng Hội Thánh của Ngài, tuy không quan trọng như 2 vị tiên phong và không rực sáng như 2 ngọn đuốc Phêrô-Phaolô, nhưng sự đóng góp phần bé nhỏ của việc tông đồ môi trường là cần thiết để Chúa Kitô thu được những mẻ cá diệu kỳ. Công sức con người có là bao so với hoạt động của ơn Thánh Chúa, như lời Thánh Phaolô: “Tôi trồng, Appolô tưới, nhưng chính Chúa mới cho mọc lên”.

Lạy hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, là hai người tiên phong, hai ngọn đuốc sáng, hai Đấng anh hùng và là rường cột của Giáo Hội, các Ngài đã tin và theo Chúa Giêsu, đã sống theo ‘Tin Mừng’  và đã đổ máu để làm chứng cho niềm tin. Xin phù hộ cho chúng con được vững vàng trong niềm tin, trọn vẹn trong lòng mến và luôn biết cậy dựa vào năng lực biến đổi của ơn Thánh như lời Thánh Phaolô đã xác tín: “Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”. Và xin cho chúng con luôn thao thức nói về Chúa cho người khác: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây