Giáo xứ Vinh Hương

Nghĩ về “Ngày của Mẹ” trong đại dịch

Thứ hai - 11/05/2020 21:50
Tại nhiều nước trên thế giới, Chúa nhật thứ hai của tháng 5 được dành để tôn vinh mẹ và những hy sinh mẹ dành cho con cái. Năm nay, “Ngày của Mẹ” là Chúa nhật 10.5.


Đức Phanxicô từng nói rằng, nhân loại được xây dựng trên những hình tượng của người mẹ, tình mẫu tử là một phương thuốc dành cho thế giới, nơi thường xuyên bị chia rẽ và chất chứa những đắng cay. Ngài nhắc về sự hy sinh của những người mẹ, sức mạnh của lòng thương xót, và sự khôn ngoan trong dịu dàng.

Tuy nhiên, năm nay có chút khác biệt khi cả thế giới đang phải đối phó dịch bệnh Covid-19. Có những người mẹ có mặt bên cạnh con cái tại gia đình. Nhưng có người bị chia cách vì lệnh phong tỏa, thậm chí có những trường hợp phải cách ly, không người thân bên cạnh.

“Tháng 5 cũng là tháng của Đức Mẹ Maria - Mẹ của Giáo hội. Chính Chúa cần một người Mẹ, và cũng chính Ngài đưa Mẹ đến với chúng ta. Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, người chiến thắng mọi cái xấu xa, và đưa chúng ta đi theo con đường tốt đẹp, là người đã đem lại sự hiệp nhất, là người đã dạy cho chúng ta lòng thương xót”, Đức Thánh Cha chia sẻ về Mẹ Maria.

Ngài mời gọi các tín hữu trên thế giới hãy đọc kinh Mân Côi trong suốt tháng 5, chiêm ngắm khuôn mặt của Đức Kitô với trái tim của Đức Mẹ sẽ giúp chúng ta hiệp nhất với gia đình và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tác giả bài viết: Thiện Tâm

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây