Giáo xứ Vinh Hương

Người Phục Vụ

Thứ hai - 10/10/2011 19:34

Người Phục Vụ

- Tôi là một tuyệt phẩm của Thiên Chúa, tôi phải làm tốt, làm đẹp tác phẩm này mỗi ngày.

 

  Tất cả chúng ta ai cũng được mời gọi để trở thành người phục vụ. Dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân; dù là người bình dân hay người trí thức; dù là người cao niên hay những em bé nhỏ… mỗi người đều được trao nhiệm vụ phục vụ người khác theo cách của mình. Nhưng dù chúng ta là ai và đang làm gì, thì tinh thần phục vụ phải như Chúa Giêsu dạy: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

Muốn chu toàn bổn phận của một người phục vụ, ta phải có tâm tình nào?

* Thứ nhất: tình yêu thương

Vâng đúng vậy, phải có một tâm tình yêu thương vì khi yêu thương ai ta sẽ có thể dốc hết tâm huyết phục vụ người đó. Nếu thiếu tình yêu thì tôi chỉ biết có mình, ích kỷ như thế thì không thể phục vụ ai được. Khi sống lại Chúa Giêsu gặp Phêrô và hỏi: “Phêrô, con có mến Thầy không? “Thưa Thầy, thầy Biết con mến Thầy”. Ba lần Chúa hỏi chỉ một câu để khẳng định lại lòng mến và đức tin của Phêrô, để trao cho ông nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên Chúa. Còn tôi, khi trao một nhiệm vụ Chúa cũng hỏi tôi có mến Chúa không? Chắc chắn tôi sẽ thưa trong tinh thần phục vụ, bất cứ điều gì tôi làm là làm cho Chúa, yêu mọi người chính là yêu Chúa và đó là cuộc đời rất ý nghĩa và hạnh phúc.

* Thứ hai: tính khiêm nhường

Một người phục vụ phải là người khiêm tốn. Khiêm nhường nhận mình là tôi tớ Chúa cũng là tôi tớ mọi người, khiêm nhu trong từng hành động lời nói. Rửa chân là việc làm của người tôi tớ, một việc làm tầm thường, thấp bé… vậy mà Chúa đã làm để nêu gương cho tôi.

Tôi thích người khiêm nhường, nhìn ai khiêm nhu khiêm tốn tự hạ thì tôi rất thích nhưng tôi lại khó khiêm nhường. Đi đâu cũng thích khoa khoang, làm được việc gì tốt, Chúa chưa hay cả làng đã rõ… Đức tính khiêm nhường còn xa tôi quá. Trước mắt Chúa, tôi chỉ là con số không trống rỗng, Chúa ban cho tôi của cải, sức khỏe, sắc đẹp… chứ nào tôi có tạo ra chúng được đâu. Khi nhìn người khác không bằng tôi, tôi biết rằng tôi đang mắc nợ Chúa, nếu Chúa không ban thì tôi cũng giống như họ, vậy tôi có gì để mà lên mặt với anh em mình. Tôi có quyền gì mà khinh dễ người khác khi họ không được Chúa ban cho. Tôi biết rằng dù có làm được gì, trước mặt Chúa nếu không khiêm nhường tôi cũng chỉ là đầy tớ vô ích.

* Thứ ba: Vui tươi

Người phục vụ phải luôn vui tươi. Ai cũng thích người vui vẻ, niềm nở chứ chẳng ai thích người bi quan, cau có. Tôi là một tuyệt phẩm của Thiên Chúa, tôi phải làm tốt, làm đẹp tác phẩm này mỗi ngày. Đó là sống nhã nhặn, vui tươi, rạng rỡ. Tôi không được phép làm xấu đi tác phẩm này, những nét đẹp rất riêng trong chương trình sáng tạo tuyệt vời của Chúa. Bởi khi phục vụ trong vui tươi, tôi sẽ làm Chúa vui và mọi người vui. Để rồi những chuyện xảy ra dù rất gay go phức tạp nhưng trong yêu thương, khiêm nhường, chân thành và vui tươi chắc chắn ta rất dễ thành công.

Chúng ta hãy tin tưởng vào ơn Chúa, Người sẽ nâng đỡ ta chu toàn những nhiệm vụ Người trao ban trong công việc phục vụ những người anh em.

Nguồn tin: gxdaminh

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây