Giáo xứ Vinh Hương

Những cảm nghĩ về ngày Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận

Thứ bảy - 18/06/2011 22:46

Những cảm nghĩ về ngày Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận

- Giới trẻ bước theo Đức Kitô trong tin yêu

 

Tuy chỉ tham dự một cách bán chính thức, là người được mời cộng tác trong công tác phụng vụ, nhưng tôi đã có mặt tại địa điểm diễn ra đại hội, được hít thở - nghe ngóng và chia sẻ những tâm tình của giới trẻ Giáo phận Banmêthuột trong 2 ngày 15-16/6/2011.

Nhìn chung thì khâu tổ chức khá quy mô và chu đáo, kỷ luật ra vào cổng rất chặt chẽ: vừa đảm bảo ổn định tinh thần cho sinh hoạt, vừa tránh được những việc đáng trách về an ninh. Các thành viên trong ban tổ chức đầu tư rất có chiều sâu và chuyên nghiệp: cha giảng thuyết nói chuyện hấp dẫn, nội dung những giờ cầu nguyện được các xơ chủ trì rất sít sao, Xơ Ngọc Hoa và anh Khoách dẫn chương trình lúc nào cũng sôi nổi, người điều hành trò chơi đưa ra những trò chơi ngộ nghĩnh, đội vũ mẫu của các em nhà tập dòng NVHB đã để lại những ấn tượng khó quên vì những động tác đẹp mắt với nhiều trang phục . Vì số lượng người vượt dự trù, nên phần ẩm thực không được tươm tất trong những bữa đầu tiên, nhưng sau đó đã kịp ổn định. Và có lẽ có một vài trục trặc nhỏ trong sinh hoạt, như là các bạn trẻ khó mà ngủ được trong một đêm đại hội nên khá mơ màng cho ngày kế tiếp, rồi khu vực vệ sinh tắm rửa khá là phức tạp cho ngần ấy người… nhưng có là gì đâu với những người trẻ!

Bù lại, các bạn trẻ có dịp giao lưu gặp gỡ với biết bao nhiêu người và chắc chắn sẽ có những mối tình đơm bông kết trái sau nầy; các bạn được tham dự những thánh lễ thật chủ đề sốt sắng và có cơ hội tốt để làm hòa với Đức Kitô, từ đó “GIỚI TRẺ BƯỚC THEO ĐỨC KITÔ TRONG TIN YÊU”; các bạn được dịp hòa mình vào đêm giao lưu văn nghệ rất hào hứng, hòa mình trong những câu hò điệu hát, muôn muôn ngọn nến lung linh trong đêm và tay kia giơ cao hình ảnh cây thập giá đời mình: ngọn nến của người nầy là ánh sáng soi sáng cho người kia vác lấy gánh nặng cuộc đời, để cùng gắn kết đời mình vào Thập giá Đức Kitô; các bạn có dịp thi thố tài năng trong những trò chơi trí thức và có dịp nói lên niềm tin của mình cho bạn bè trong những thao thức mà cha giảng thuyết gợi ra; nhưng cao điểm mong ước của các bạn là được gặp Đức Cha Vinh Sơn để nghe những lời tâm huyết được nói riêng cho người trẻ.

Tôi còn lưu giữ được vài mẩu chuyện của cha Hiền, cha giảng thuyết của Đại hội Giới Trẻ năm nay. Trong giờ nói chuyện chiều hôm trước, cha phân tích cho người trẻ về 3 thái độ sống: tự tôn, tự ti và tự tin. Buổi nói chuyện sáng hôm sau, cha đưa ra một vấn đề rất thực tế: “Nếu mình yêu một người khác đạo, nên có thái độ nào? Có nên buộc họ theo đạo của mình, vì sao? Có nên chia tay để rồi có khi ân hận cả đời vì không tìm được mối tình tuyệt đẹp như thế?...Nhiều cánh tay giơ lên xin phát biểu và họ được mời lên khán đài để nói to cho mọi người cùng nghe: không tự tôn khi coi thường niềm tin của người khác là sai trái, vì các tôn giáo khác cũng chứa đựng một phần chân lý của Đạo Chúa; không tự ti để cho người kia đạo ai

nấy theo, đạo nào cũng tốt; mà phải tự tin, xác tín rằng đạo mình đang theo mới là đạo đem đến ơn cứu rỗi, mình vẫn có thể tiếp tục yêu thương và tiến đên hôn nhân với phép chuẩn của Giáo hội, nhưng mình quyết tâm minh chứng giá trị chân thực của đạo Chúa bằng tất cả tình yêu và cuộc đời mình, với mong ước người yêu của mình cũng được chia sẻ điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời nầy là ơn cứu rỗi; không những chỉ có chứng minh suông bằng lý lẽ mà phải dùng cả lời cầu nguyện chân tình mỗi ngày, vì Đức Tin là một hồng ân nhưng không được Chúa ban; phải xác tín rằng Đức Giêsu là Cứu Chúa của đời tôi, tôi phải biết quỳ gối xuống trước Ngài để được Ngài dẫn đi thật xa trên hành trình dương thế.

Dành ra 2 ngày trong dịp hè để mở rộng tầm mắt về những lãnh vực đạo đời, để được hưởng những tình cảm thân thương mà ban mục vụ đã đầu tư cho giới trẻ, được vui đùa ca hát và hò hét vang trời, được cùng thể hiện với những người trẻ khác niềm khát khao và quyết tâm bước theo Đức Kitô trong tin yêu như những ngày qua thì quả là một cơ hội quý báu. Ai đã một lần tham dự đại hội giới trẻ Giáo phận sẽ mong có ngày gặp lại nhau, cùng với nhiều bạn bè khác nữa.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thiện

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây