Giáo xứ Vinh Hương

"Thầy sẽ đến nhà anh để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ"

Chủ nhật - 05/04/2020 03:03


Trong bài Thương Khó Chúa Nhật Lễ Lá (Mt 26-27): Ngay từ đầu, Đức Giêsu nói với chúng ta: "Thầy sẽ đến nhà anh để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ". Chúa Giêsu muốn đến nhà bạn! Nếu các bạn không thể đi nhà thờ, ngay cả khi nhà thờ đóng cửa thì chỉ cần đón tiếp Thầy, vì Thầy đang muốn đến nhà bạn. Ngài đến để mừng lễ Vượt Qua, một nghi thức Do Thái được chuyển thành Bữa Tiệc tối mà từ đó Đức Giêsu lập phép Thánh Thể vì tình yêu dành cho bạn và cho tôi, cho sự cứu rỗi của chúng ta và toàn thế giới.
 
Chúng ta biết rằng trong cuộc sống thế gian, Chúa Giêsu rảo bước khắp nơi để làm điều tốt lành. Tin Mừng trình thuật một cách trung thực lời nói, phép lạ cùng mọi dấu hiệu biểu lộ tình yêu đối với chúng ta, và "còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm" (Ga 21,25) mà không được ghi lại. Lại nữa, khi đang bị treo trên thập giá, Đức Giêsu không thể làm bất cứ điều gì, nói theo ngôn ngữ loài người: bị đóng đinh vào một mảnh gỗ, không thể cử động, không thể chúc phúc, nói cũng khó: Chính Ngài đó, Ngôi Lời của Thiên Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính tại thời khắc đó, khi dường như không thể làm được bất cứ điều gì, Đức Giêsu thực hiện công trình Cứu Chuộc nhân loại!
 
Vì vậy, nếu bị cô lập tại nhà mình, chắc ai cũng có cảm giác vô dụng hoặc lo lắng, chúng ta chỉ cần ngước nhìn Chúa Giêsu, đắm chìm trong tình yêu diệu vợi của Ngài dành cho ta. Với Chúa, không có gì là vô ích hay mất đi khi ta tìm dâng hiến điều "không có gì" với Ngài và trong Ngài. Thực trạng bị giới hạn trong những ngày này có thể là một cơ hội để cảm nhận sự gần gũi hơn với Chúa Chịu Đóng Đinh, nếu chúng ta đón nhận Ngài bằng cả trái tim. Pierre Chrysologue viết từ thế kỷ thứ V rằng: "Tại sao bạn lại hèn hạ trong chính mắt bạn, trong khi bạn rất quý giá trong mắt Chúa?", Đấng biết bạn cần gì không bỏ rơi bạn đâu, "bởi vì đối với Ta, con thật quí giá, con có giá trị và Ta yêu thương con" (Is 43,4).

Tác giả bài viết: ZENIT 05.04.2020, "Rameaux: une pensée pour les temps actuels", Lm. Nigel Woollen - Huuchanh dịch.

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây