Giáo xứ Vinh Hương

Thư gởi con nhân ngày đàu tiên bước vào trường Đại Học

Thứ bảy - 20/08/2011 00:59

Mùa tựu trường

Mùa tựu trường
- Mười tám tuổi, con tung cánh bay vào bầu trời rộng mở, có nhiều điều mới lạ, có trời xanh, mây trắng, có cầu vồng bảy sắc…nhưng cũng có nhiều cơn giông sét...

Chỉ còn vài ngày nữa con sẽ bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, bắt đầu khoác áo sinh viên, ngày ngày bước đến giảng đường, Cha viết đôi dòng này cho con.

 

Con thân mến!

Nhận được kết quả con đậu vào đại học, Cha rất vui mừng hân hoan pha chút hãnh diện, nhưng ngay sau đó là những đêm lắng lo suy nghĩ. Cha luôn suy nghĩ xem phải xoay sở thế nào để có thêm nguồn thu nhập nhằm chu cấp cho con ăn học? Tuy vậy, nỗi lo về tài chính không nặng lo bằng việc con bắt đầu cuộc sống nơi phố thị phồn hoa với nhiều cạm bẫy cám dỗ mà con phải đối mặt.

Mười tám tuổi, con tung cánh bay vào bầu trời rộng mở, có nhiều điều mới lạ, có trời xanh, mây trắng, có cầu vồng bảy sắc…nhưng cũng có nhiều cơn giông sét, bão tố bất ngờ! Không lo lắng sao được khi con lần đầu xa nhà, sống tự lập và hành động độc lập, không còn được sự che chở trực tiếp của Mẹ Cha, điều mà cha con mình thường gọi là tình trạng “độc lập tác chiến”. Vẫn biết, con có một nền tảng đạo đức khá vững chắc từ truyền thống gia đinh, từ sự dạy dỗ, dìu dắt của Cha sở và các Giáo lý viên…đã tạo ra được một sức đề kháng, một sự “miễn dịch” nhất định với các thói hư tật xấu của một bộ phận giới trẻ hôm nay. Tuy nhiên, ở tuổi con với tâm lý thích mạo hiểm, háo thắng và cả tò mò nữa, nếu không có sự cảnh báo, nhắc nhở kịp thời của người khôn ngoan Cha mẹ nào chẳng lo lắng. Khi còn ở trong gia đình, từng đường đi, nước bước của con trong đường đời đều có sự dõi theo của Mẹ Cha; trong thế giới ảo của mạng internet Cha cũng âm thầm đồng hành cùng con, nhắc nhở để con không lạc lối. Còn những tháng năm sắp tới con phải tự “vượt lên chính mình” để vững bước trong “đường ngay, nẻo chính” cả trong cuộc sống thực lẫn thế giới ảo.

Để không sai đường lạc lối, theo kinh nghiệm của Cha và những người đi trước con cần đặc biệt lưu tâm những điểm sau:

Trước hết, con phải biết rằng bản tánh con người mỏng giòn và yếu đuối nên nếu không có Chúa phù giúp làm sao con có thể đứng vững. Vì vậy con phải luôn phó thác và cậy dựa vào Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho con sự khôn ngoan và sức mạnh để con vượt qua những thử thách.

Kế đến con phải xác định được nhiệm vụ chính trong những ngày khoác áo sinh viên là tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng để sau này nghề nghiệp con vững vàng, nhằm trước là “vinh thân, phù gia” sau là giúp ích cho cho đời. Trong một hai năm đầu việc học chính khóa chưa đến mức quá tải con nên học thêm ngoại ngữ và vi tính để có cơ hội thành “công dân toàn cầu” sau này! Đồng thời không để xảy ra tình trạng “nhàn cư vi bất thiện” mà ông bà xưa đã cảnh báo, còn Cha con mình hay nói vắn tắt “ở không, sinh tật”. Con cũng cố gắng tránh đua đòi các danh hiệu có giá trị “ảo” như hotboy, hotgirl hay game thủ nổi tiếng; đừng để rơi vào tình trạng nghiện internet, lang thang trong mạng với những trò giải trí vô bổ thậm chí nguy hiểm nữa!

Con cũng nên sắp xếp thời gian để hàng ngày thực hiện các hoạt động đạo đức của người Kitô giáo. Con nên tham gia các sinh hoạt tôn giáo của mình tại Nhà Thờ nào thuận tiện nhất như tham gia Ca đoàn, Giáo lý viên nếu được yêu cầu. Con đã biết rằng việc sống đạo tại cộng đoàn sẽ tốt hơn, tương tự những hòn than trong lò sẽ giữ được sức nóng lâu bền, còn hòn than đơn độc bị  rơi ra khỏi lò sẽ sớm bị tắt ngấm.

Ngoài ra, nếu có điều kiện, con cũng nên tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện, từ thiện…do trường hoặc họ đạo nơi con sinh hoạt đứng ra tổ chức. Hoạt động này dạy cho con tính nhân bản, kinh nghiệm sống và thể hiện tình yêu thương, bác ái của người Kitô hữu đối với đồng loại.

Hãy giữ tình bạn trong sáng và luôn ghi nhớ:

Học hành luôn chăm chỉ,

Tình ái sớm mà chi

Yêu sớm là khổ đấy!

Hãy chờ tám mùa thi!

Khi công thành danh toại,

Yêu đương có muộn gì!

Thế hệ sinh viên của con hiện nay có nhiều may mắn, được hưởng thụ những thành tựu kinh tế cao hơn, đời sống tinh thần phong phú hơn và có điều kiện tiếp cận với những nền văn hóa khác nhau thông qua xa lộ thông tin và các phương tiện thông tin đa phương tiện. Vì vậy quan niệm sống, những chuẩn mực đạo đức cũng có những thay đổi. Tuy nhiên, tính nhân bản Kitô giáo, những chuẩn mực của Chân – Thiện – Mỹ vẫn còn nguyên giá trị, không có gì khác biệt so với thời sinh viên của Cha 30 năm trước đây. Chính vì vậy, Cha mong con hãy nhớ những lời Cha dặn để sống và học tập cho tốt, hoàn thiện dần nhân cách của mình, trở thành con ngoan, trò giỏi và Kitô hữu gương mẫu giữa lòng thế giới hôm nay./.

 

                                                                                                Mùa tựu trường năm 2011.

 

Tác giả bài viết: FX Vũ Thành Cung

Nguồn tin: gpcantho.com

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây