Giáo xứ Vinh Hương

Tìm thấy tình yêu

Thứ năm - 07/07/2011 01:34

Tìm thấy tình yêu

- Nếu bạn cho đi tình yêu, bạn sẽ nhận lại được tình yêu!



Nếu bạn thể hiện tình cảm thật lòng đối với mọi người, sẽ không khó để có được bạn bè. Nếu bạn thật lòng quan tâm đến người khác và thể hiện tình yêu thương đối với họ, họ sẽ quan tâm và bày tỏ yêu thương trở lại với bạn. Tình yêu sinh ra tình yêu. Nếu bạn gieo tình yêu, bạn sẽ gặt được tình yêu. Nếu bạn gieo tình bạn, bạn sẽ gặt được tình bạn (x. Gl 6,7).


Tình yêu không thể mất. Không quan trọng nơi nó được cho đi như thế nào, nhưng nó luôn mang đến một sự đền đáp to lớn. Bạn không thể nào cho đi mà không nhận lại, bạn không thể nào cho đi tình yêu thật sự và sự quan tâm thật lòng mà không nhận lại được tình yêu - và bạn càng cho đi nhiều, bạn sẽ càng nhận được nhiều.

Rất nhiều người đang cô đơn giống như bạn, và họ cũng khao khát tình yêu giống như bạn. Có lẽ họ chỉ đang chờ bạn thực hiện trước. Hãy bước ra và cố gắng làm cho ai đó hạnh phúc, và bạn sẽ tìm thấy cả một thế giới mới đầy ắp tình yêu mà bạn nghĩ chỉ có thể có trong những giấc mơ.

Nếu bạn cho đi tình yêu, bạn sẽ nhận lại được tình yêu! Đó chính là phương trình của Thiên Chúa, đó chính là quy luật của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ làm bạn hạnh phúc nếu bạn làm người khác hạnh phúc. Thật đơn giản!

 

***


Xây dựng những chiếc cầu chứ không phải những bức tường

Có lời nói rằng: mọi người cô đơn bởi vì họ xây dựng những bức tường thay vì những chiếc cầu. Thật đúng!

Hầu hết mọi người có khuynh hướng hơi ích kỷ. Bản chất con người là “tìm vị trí số một”, đặt nhu cầu và ước muốn của riêng mình lên trên nhu cầu của người khác. Rất dễ dàng bận rộn với cuộc sống và những vấn đề riêng, nhưng nếu làm như thế, chúng ta sẽ tạo ra một vấn đề lớn hơn chính là khép mình lại trước những điều và rất nhiều người tuyệt vời trong cuộc sống.

Khi chúng ta xây dựng những chiếc cầu bằng cách bước ra và kết nối với mọi người, có thể chúng ta sẽ tạo ra thêm những phức tạp và những rắc rối, nhưng đó lại là những trở ngại đáng giá bởi vì nó cũng sẽ mang đến sự ấm áp, tình bạn, tình yêu và những ơn lành khác trong cuộc sống. Đó chính là vấn đề của cho và nhận, nó đòi hỏi sự nỗ lực, nhẫn nại và kiên trì. Cây cầu không tự nó xây nên, và đôi khi mọi người không nhiệt tình cho lắm lúc ban đầu nhìn thấy chúng ta xây cây cầu về phía họ. Nhưng nếu ai cũng có suy nghĩ: tôi là trên hết, và không xây gì ngoài những bức tường, thì thế giới này sẽ trở thành một nơi cô đơn kinh khủng.

Xây dựng một chiếc cầu bắt đầu bằng lời cầu nguyện xin tình yêu, sự thông hiểu và xin Chúa giúp chúng ta thay đổi những điều cần phải thay đổi, chính là đã tạo được khung sườn. Kế đến, chiếc cầu ấy sẽ được xây dựng thêm dần mỗi lần chúng ta quên đi bản thân để đến với một người khó gần. Có thể sẽ cần đến một chút can đảm để đi qua chiếc cầu ấy lần đầu tiên, khi mà chúng ta không biết nó có chắc chắn hay không hoặc không biết chúng ta sẽ được đối phương chấp nhận như thế nào, nhưng chúng ta sẽ vui mừng vì mình đã làm được.

Thiên Chúa sẽ ban ơn cho mỗi một hành động không ích kỷ, và tuyên dương mỗi một bước chúng ta thực hiện để tiến gần đến người khác.


 

Tác giả bài viết: Thiên Ân

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây