Giáo xứ Vinh Hương

Trường thọ mong manh và... đặt cược

Thứ năm - 11/05/2017 18:39
- Đặt cược- tín thác vào Chúa, ngay cả cái chết, đỉnh cao của đau thương, đáng sợ nhất, giờ trở thành thành mối phúc

Vụn Vặt Suy Tư:
 
1. Cha xứ và Ban hành giáo, đi viếng xác và đọc Kinh cho Bà cụ, nếu tính tuổi thật, thuộc hàng Trường Thọ, 100 tuổi.
 
Có thể nói Bà cụ thuộc hàng cao tuổi nhất của Xóm Đạo. Con rể bà cụ hiện là ông trùm khu… Thời ‘gian khổ’ xây Nhà Thờ, là một ông trùm thuộc hàng nhiệt tâm.
 
Tớ ấn tượng Bà cụ không chỉ ở độ tuổi trường thọ mà ở sự thính tai, minh mẫn … cho đến chết.
 
Mỗi lần tớ đến thăm và cho Rước Lễ, xướng làm dấu Thánh giá, Bà cụ nghe liền đưa tay lên làm dấu, mõm mẽm đọc kinh, đấm ngực ‘lỗi tại tôi, lỗi tại tôi…’
 
Bà cụ có đứa cháu nội trong giáo xứ bán cả cảnh, có lần tơ ra mua, khoe:
 
- Bà con còn minh mẫn lắm… Mỗi lần con ghé thăm đều hỏi bữa nay bán cá có được không, có đắt khách không…
 
Bà cụ mất đêm hôm kia, khoảng 22-23 giờ gì đó.
 
2. Đứng trước di ảnh- di quan Bà cụ, trầm lặng một chút… Bỗng tớ thấy cuộc đời sao mong manh, ngắn ngủi quá !!!
 
Bà cụ đi trọn 100 năm dương thế, đạt tuổi Trường Thọ, cái tuổi mà bao người mong ước, vẫn thường cầu chúc nhau…
 
Và dẫu có sống trên trăm, thậm chí…200 năm đi nữa, trước cái chết tất cả đều trở nên nhỏ bé, ngắn ngủi, tựa như tia chớp vụt qua...
 
‘Được lời lãi cả thế gian mà mất phần Linh hồn thì được ích gì’, lời Chúa Giêsu cảnh cáo ngàn năm trước bỗng thấy sống động.
 
Tớ chợt nhớ Pascal, nhà Toán học, nhà vật lý, triết gia… người Công giáo sống ở thế kỷ 17. Đại khái ông lý luận với các bạn vô thần, việc hiện hữu của Thiên Chúa có hay không có là vấn đề  kể như không biết chắc… Và chúng ta thử chơi một canh bạc. Người tin có Thiên Chúa đồng thời cũng tin có thiên đàng, hỏa ngục. Nếu đặt cửa vô thần không tin có Thiên Chúa, nhưng đời sau có Thiên Chúa thật thì bạn sẽ mất cả đời đời, thua toàn tập; trái lại Bạn đặt cửa có Thiên Chúa đời sau, đời sau nếu không có Chúa thì hy sinh một tí ở đời tạm bợ ngắn ngùi này chằng là gì, mất mát chẳng bao nhiêu…
 
Pascal đề nghị: "Chúng ta hãy cân nhắc sự thiệt thòi và lợi lộc khi đánh cá về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nếu bạn thắng, bạn thắng mọi sự. Nếu bạn thua, bạn chẳng mất gì cả. Vậy đừng do dự: hãy đánh cá là Thiên Chúa hiện hữu."
 
Tớ… bổ sung ‘canh bạc’ của Passcal một tí: Khi đã tin chọn Chúa ở đời này rồi, ta không có chuyện ‘nếu thua’, mà phải nói cho chính xác ‘thắng ngay’ ở đời này. Nhờ Chúa Giêsu  và trong Chúa Giêsu gian nan, bệnh tật, hy sinh mất mát, đau khổ… tất cả đều có giá trị Tin Mừng. 
 
Giữa cuộc đời được coi như bể thảm thể mà nhờ ‘đặt cược’ vào Chúa giờ thành biển hồng ân, rõ ràng ta thắng ngay ở đời này, Tin theo Chúa Giêsu  - Đấng là Đường là Sự thật và là Sự sống, ta được luôn cả đời này và cầm chắc được luôn đời sau. Thế là chỉ có thắng và thắng…
 
Chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, nhiều năm bệnh tật hành hạ, lại thuộc hàng chết…yểu (24 tuổi), ấy thế Chị tuyên bố: ‘Tất cả là Hồng ân’, luôn sống trong tâm tình hân hoan, tán tạ Tình Chúa; Tông đồ Phaolo trong hành trình Loan báo Tin Mừng cho muôn dân luôn thường trực bao gian khổ, đói khát, tù đầy… kết cục là Tử Đạo, ấy thế mà vẫn khẳng khái: ‘Vính dự của tôi là Thập giá Chúa Kitô…; Tôi coi mọi sự như phân bón so với mối lợi tuyệt vời là biết Chúa Giêsu Kitô mà là Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên cây Thập giá’…         
 
Đặt cược- tín thác vào Chúa, ngay cả cái chết, đỉnh cao của đau thương, đáng sợ nhất, giờ trở thành thành mối phúc (theo lời Thánh Phaolo) vì nó cho ta vào hưởng trọn vẹn, sung mãn Phúc thiên đàng.
 
 
Đứng trước di quan Bà cụ trường thọ tự dưng tớ thấy trân quý hơn thời gian vàng bạc mà ‘ngắn ngủi’ Chúa còn cho sống trên dương gian.
 
Nhờ ơn Chúa xin giúp gặp được … toàn thắng.
 

Tác giả bài viết: Lm.Đaminh Hương Quất

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây