Giáo xứ Vinh Hương

Bên lề họp mặt : Đêm Hội Ngộ Thắp Sáng Niềm Tin

Thứ năm - 05/12/2013 09:13
 

Một ngày làm việc khẩn trương đầy ý thức trách nhiệm, sau bữa cơm tối, đoàn xe đưa quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và Anh Chị Giáo lý viên của 6 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Huế, đến thăm nhà lưu trú Têrêxa, số 29 đường Trần Nhật Duật, Tp Buôn Ma Thuột, nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ và đào tạo các em sắc tộc nghèo, không có điều kiện đến trường, trở thành những người có ích cho Giáo Hội và xã hội, giúp các em có đời sống đức tin trưởng thành, để có thể loan báo Tin Mừng cho buôn làng của mình. Nhà lưu trú Têrêxa hiện có 12 sắc tộc: Kinh, Tày, Mèo, Nùng, Thái, Dao, Sê Đăng, Êđê, M’nông, M’nông Bré, R’Ngao, H’Mông, được các nữ tu dòng Nữ Vương Hòa Bình huấn luyện để bảo tồn văn hóa sắc tộc của mình, nhất là âm nhạc Tây nguyên

Đến nơi, quý khách được các em trong những trang phục riêng của từng sắc tộc và quý Nữ tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình đón tiếp trong tiếng cồng chiêng vang vọng trong đêm tối. Lối đi vào nhà lưu trú, hình ảnh đầu tiên mọi người nhìn thấy là tượng đài Đức Mẹ Maria. Bên cạnh tượng đài là nhà nguyện nhỏ, kiểu nhà Rông. Cung thánh, tượng Đài Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse được thiết kế theo kiểu dân tộc Tây nguyên.

Đêm Hội ngộ gồm ba phần:
- Phần thứ nhất: ĐÊM HỘI NGỘ THẮP SÁNG NIỀM TIN

Đêm nhạc Tây nguyên được bắt đầu với lời chào mừng của Nữ tu phụ trách và bản hợp ca “Tạ ơn Tây Nguyên” của hơn 100 em sắc tộc; bản hòa tấu “Đêm Hội Tây Nguyên” mang nhạc điệu Tây nguyên hùng tráng. Tiếp đến, nhạc vũ “Mưa trên Buôn”, giới thiệu y phục của từng sắc tộc; “Đôi Chân Trần” ...; đặc biệt, chỉ với một chiếc lá làm kèn, các em đã lôi cuốn khán thính giả vào một đêm hội rộn ràng, ấm cúng, mang đậm dấu ấn tình người với bản nhạc “ Ngự vào lòng con Chúa ơi ngay giờ này”.

- Phần thứ hai: ẨM THỰC TÂY NGUYÊN
Bên ánh lửa bập bùng giữa màn đêm, quý khách được thưởng thức ẩm thực Tây nguyên: những ché rượu cần, những ống Cơm Lam (cơm ống tre), đậu phụng rang, lạc luộc, những củ khoai lang, khoai mì nướng hoặc luộc.... vừa ăn vừa xem các em trình bày những hát bản làngTây nguyên quyện với tiếng nhạc, tiếng cồng chiêng hòa trong gió lạnh của mùa đông cao nguyên, quí khách cảm thấy thật vui vẻ, ấm áp và ngon miệng!

- Phần kết thúc: TẠ ƠN MẸ MARIA

Quý khách được trao những ngọn nến và những đóa hoa hồng để dâng lên Đức Mẹ tạo nên một trái tim yêu thương và ánh sáng lung linh trên mặt nước hồ.
Buổi tham quan được kết thúc bằng vũ điệu “Dưới Mái Trường Đức Maria” đưa mọi người về với Mẹ và đến với nhau trong yêu thương tha thiết, dù sương đã rơi, gió ùa về càng lúc càng mạnh hơn.



Cuộc thăm viếng nhà lưu trú Têrêxa đã để lại trong lòng mọi người bao ngỡ ngàng nhưng tràn ngập niềm thương mến, bởi sự đón tiếp của quý Nữ tu và các em sắc tộc với phần trình diễn âm nhạc Tây nguyên đặc sắc, khiến Cha Thư ký Trưởng Ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc HĐGMVN xúc động nói :“Các em sắc tộc đã dạy cho các cha và mọi người một bài học về sống yêu thương và hiệp nhất.”

Thời gian ngắn ngủi yêu thương,
Trở về nuối tiếc vấn vương ngập lòng.

Xin cảm ơn Nhà lưu trú Têrêxa đã trao tặng cho mọi người một Đêm Tuyêt Vời, đêm đầy ắp tình người.

 

(XIN XEM HÌNH TẠI ĐÂY)
Ban Giáo lý và Truyền Thông GP. BMT

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây