Giáo xứ Vinh Hương

Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Giang Sơn

Thứ sáu - 15/08/2014 18:37
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Hành hương Đồi Đức Mẹ Giang Sơn nhân ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.8 hằng năm, từ lâu đã trở thành truyền thống của các tín hữu Giáo phận Banmêthuột. Năm nay, hòa chung với đoàn người đông đảo tuốn về bên Mẹ còn có rất nhiều tín hữu thuộc ở các tỉnh khác như Sàigòn, Pleiku, Đà Lạt, v.v… và cả những anh em ngoại giáo nữa. Họ đến với Mẹ vì lòng tôn kính, vì tin yêu, vì muốn được Mẹ nâng đỡ, che chở, ủi an. Mẹ Giang Sơn luôn giang tay sẵn sàng ấp ủ tất cả mọi người chạy đến cùng Mẹ.

Ngay từ những ngày đầu tháng tám đã có những cộng đoàn từ khắp muôn nơi tìm về với Mẹ Giang Sơn dâng hoa, cầu nguyện, bày tỏ tấm tình con thảo yêu kính Mẹ. Giáo xứ Giang Sơn đã huy động giáo dân trong xứ dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị bến bãi giữ xe, bảo đảm trật tự an toàn cho khách hành hương trong ngày Đại Lễ. Theo chương trình, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời do Đức Giám mục Giáo phận sẽ chủ sự vào lúc 7g30 sáng 15-8, vậy mà mặc dù trời mưa tầm tã, khách hành hương đã có mặt trên Đồi khá đông vào chiều ngày hôm trước. Họ thay phiên nhau chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân côi, thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ.

Mưa càng lúc càng nặng hạt vẫn không làm nản chí đoàn con đang về với Mẹ.  Đến nửa đêm thì mưa tạnh hẳn, tạo nên bầu không khí mát lạnh thoang thoảng hương lúa từ dưới cánh đồng đưa lên thật dễ chịu. Khách hành hương bằng đủ loại phương tiện giao thông đổ về càng lúc càng đông, gửi xe vào các bến bãi rồi cuốc bộ, leo đồi, cả người già, người tàn tật, lẫn trẻ em. Đức Giám mục Giáo phận cũng thế, hòa vào dòng người, chúc phúc cho các em nhỏ, thăm hỏi mọi người xung quanh, động viên các cụ già, cùng tiến lên đồi cao với Mẹ.

Đúng 7g, Đức Giám mục làm dấu Thánh giá, chủ sự nghi thức Thượng Cờ khai mạc ngày Đại Lễ. Các em thiếu nhi trình diễn bài thánh vũ tôn vinh Mẹ Maria – Mẹ của các gia đình. Bài thánh vũ được dàn dựng khá công phu nói lên chủ đề năm Canh Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình; Hạnh phúc gia đình cần được mọi người chung tay xây dựng và cũng cần chia sẻ đến mọi người.

7 giờ 30, Đức Giám mục long trọng chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngài kêu gọi cộng đoàn cùng hiệp thông với các tín hữu tại La Vang cầu xin cho đất nước Việt Nam thanh bình, thịnh vượng; cầu nguyện cho các tín hữu tại Iraq đang bị đàn áp; cầu nguyện cho 19 thầy phó tế trong Giáo phận sắp được lãnh nhận thiên chức linh mục biết sống xứng đáng là những người mục tử như lòng mong ước; và hiệp ý với ngài trong ước nguyện mong muốn Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn có không gian vừa đủ cho tất cả mọi người về với Mẹ.

Sau bài Tin mừng Lc 1, 39-56, Thánh Luca kể lại câu chuyện Mẹ Maria đi viếng thăm bà Elizabeth, Đức Giám mục chia sẻ tâm tình yêu mến Mẹ, biết noi gương Mẹ để sống đời mình một cách có ý nghĩa. (Nghe bài giảng)

Cuối lễ, Đức Giám mục ban phép lành toàn xá, làm phép nước và ảnh tượng cho khách hành hương. Cha Phêrô Bùi Văn Thục thay mặt cộng đoàn cám ơn Đức Giám mục, Quý linh mục, Quý tu sĩ, Quý HĐGX và toàn thể khách hành hương.

Sau đó, các em thiếu nhi dâng hoa trước linh đài tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ. Cuối cùng, Đức Giám mục chủ sự nghi thức thả chim bồ câu và bong bóng mang theo ý cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Khách hành hương vẫn tiếp tục hàng hàng lớp lớp đến với Mẹ. Mong sao, ước nguyện của Đức Giám mục sớm thành hiện thực để Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn có không gian vừa đủ cho tất cả mọi người về với Mẹ.






 

Mời xem HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH của Quang Nguyên

 

 

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây