Giáo xứ Vinh Hương

"Giám mục nhặt rác": Tạ ơn Chúa - Mừng kỷ niệm ngày thụ phong

Thứ bảy - 01/09/2018 20:06
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.
Hình ảnh “vị Giám Mục nhặt rác” chắc có lẽ cũng khá quen thuộc với ai nào đó hơn một lần nhìn thấy đó chính là Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh – nguyên giám mục Giáo Phận Kontum. Chắc có lẽ chả cần phải nhiều lời, chả cần phải tô son hay đánh bóng, ai nào đó đã hơn một lần tiếp xúc với Đức Cha thì quả thật chuyện nhặt rác của Đức Cha sau ngày lễ mừng kính Đức Mẹ Măng Đen là chuyện rất bình thường và đời thường của Đức Cha bởi lẽ Đức Cha bình dị như thế.

Ai quen biết hay có mối tương quan nào đó với Đức Cha hẳn còn nhớ ngày 28 tháng 8 năm 2003 – ngày kỷ niệm thụ phong giám mục của Đức Cha Micae. Ngày này ghi dấu ấn hồng phúc trên cuộc đời của Đức Cha, của những người thân thương và của Giáo Phận Kontum nữa.
 
Thời gian qua đi thật nhanh và nó cũng chẳng chờ đợi ai cả. Mới đó mà 15 năm trong sứ vụ giám mục. Giờ đây, ở cái tuổi xế chiều, vẫn bình dị như những ngày còn đương nhiệm ở chức vụ cao nhất của một Giáo Phận, Đức Cha vẫn lặng lẽ sớm tối đi về với mái ấm Nagia – nơi mà cả gia đình của Đức Cha và nhiều người sống đời tận hiến trong âm thầm.
 
Ngày mừng Lễ cũng vậy, Đức Cha cũng hết sức âm thầm mừng lặng lẽ trong bầu khí hết sức gia đình tại gia đình Tu Đoàn Nagia.
 
9 g 00 sáng thứ Ba, 28 tháng 8 năm 2018, tại nguyện đường Nagia, Đức Cha Micae cùng với 2 người thân tín nhất trong đời tận hiến của Đức Cha là Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung (nguyên giám mục Giáo Phận Kontum), Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng (nguyên giám đốc Chủng Viện Thừa Sai Kontum) và một số cha khác nữa cùng tạ ơn Chúa vì hồng ân 50 năm linh mục và 15 năm giám mục.
 
Hẳn nhiên trong cung cách bình dị, cộng đoàn hiện diện hôm nay cùng tạ ơn với Đức Cha cũng là những người gần gũi, thân tín với Đức Cha, bác Hai, bác Tám ...
 
Trong bài chia sẻ, người bạn thân tình đồng hành với Đức Cha nhiều năm liền – Cha Tôma Thượng – đã chia sẻ những gì cũng hết sức thân tình nhân dịp mừng kỷ niệm hôm nay.
 
Cha Tôma gợi lại hình ảnh của 7 “người fulro” trên mảnh đất truyền giáo Kontum ngày xưa và giờ đây còn lại 3 người (Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung – Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng).
 
Tất cả là hồng ân ! Chỉ có thể nói như thế vì trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm của lịch sử, của cuộc đời để rồi ngày hôm nay dừng lại để tạ ơn thật là điều chính đáng và phải đạo.
 
Cha Tôma gợi lại với cộng đoàn hình ảnh Cha cố Antôn Vương Đình Tài – Dòng Chúa Cứu Thế - cũng như một số Cha khác nữa đã cùng đồng hành với vùng đất Kontum.
 
Cha Tôma gợi lại tâm hồn truyền giáo và cả con người truyền giáo của Đức Cha Micae. Đi đến đâu là Đức Cha mở mang đến đó, từ cơ sở vật chất và đến con người. Đức Cha Micae vừa là người có tâm và có tầm để rồi ngày hôm nay nhiều hạt giống mà Đức Cha gieo vãi đã thu được nhiều hoa trái.
 
Cha Tôma xác tín với cộng đoàn rằng tất cả những khó khăn đó đều nhờ ơn Chúa Thánh Thần để 3 anh em vượt qua ...
 
Trước khi Thánh Lễ kết thúc, Cha Tám  - Hilario Hoàng Đình Thiều – đại diện Tu Đoàn Nagia cảm ơn Đức Cha Phêrô, Cha Tôma, quý Cha và cộng đoàn đã đến hiệp thông, cầu nguyện trong Thánh Lễ.
 
Những dòng lệ ngấn trào khi nhắc đến ngày mai Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết là bổn mạng của bác Hai (Cha Gioan Baotixita Hoàng Văn Minh).
 
Tiếp lời bác Tám, Đức Cha Micae cảm ơn cộng đoàn cũng như giải thích kỷ niệm 7 fulro hiện diện trên mảnh đất Kontum. Đức Cha kể lại thời khó khăn đó nhưng rồi nhờ ơn Chúa Thánh Thần, mọi chuyện qua đi tốt đẹp.
 
Sau Thánh Lễ, cộng đoàn cùng dùng chung với nhau bữa cơm đạm bạc đậm chất gia đình.
 
Ta cùng xin ơn Chúa xuống tràn đầy trên Đức Cha Micae để rồi những ngày còn lại của tuổi hưu, Đức Cha luôn là mẫu gương của đời phục vụ, hy sinh và nhất là bình dị giữa đời thường. Ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy để rồi xin cho có nhiều chứng nhân như Đức Cha Micae để mọi người tiếp bước con đường loan báo Tin Mừng mà Đức Cha đã đi và đã sống.
 








Tác giả bài viết: Người Giồng Trôm

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây