Giáo xứ Vinh Hương

Giáo hội cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở phía bắc

Thứ sáu - 20/10/2017 09:05
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.
 
Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến (thứ hai từ trái sang) cùng với các nhân viên Caritas phân phát hàng cứu trợ cho một gia đình bị ngập lũ ở tỉnh Hòa Bình.

Các nhân viên Caritas nhanh chóng đưa hàng cứu trợ tới các nạn nhân bị lũ lụt và sạt lở đất ở các tỉnh phía bắc Việt Nam.

Phần lớn các tỉnh bắc trung bộ và tây bắc bị nhận chìm do mưa lớn từ ngày 10-12 tháng 10 và ảnh hưởng của bão số 11 đổ vào vùng này sau đó.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết thời tiết xấu gây bão lũ đã làm 77 người chết và 38 người bị thương. Trên 20 người vẫn còn bị mất tích. Gần 250 căn nhà bị sập và trên 2.000 hộ phải di dời.

Lụ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua làm hư hại 75.600 ha lúa, hoa màu và hàng chục ngàn gia súc, gia cầm bị chết.

Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, phó chủ tịch Caritas Việt Nam, cho biết hôm 16-10 ngài hỗ trợ các nỗ lực phân phát hàng cứu trợ cho các nạn nhân lũ lụt ở huyện Chi Nê, thuộc tỉnh Hòa Bình.

“Khi chúng tôi đến là đã sau một tuần rồi mà nước vẫn ngập lênh láng mênh mông ở nhiều nơi.

Đoàn chúng tôi phải dùng thuyền để di chuyển và trao quà cứu trợ như mỳ tôm, gạo, tiền và chăn mền cho người dân bị nạn chống đói và chống cái rét cái lạnh”, ngài cho biết.

Ngài cũng nói rằng có hàng chục nhà thờ, nhà xứ bị ngập chìm trong nước.

Caritas Hà Nội do Cha Bruno Phạm Bá Quế dẫn đầu đi thăm và phát 1.250 phần quà cho những người bị nạn.

Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng, quản xứ Nghĩa Lộ ở tỉnh Yên Bái, cho biết sau lũ giáo dân ở địa phương đã cứu trợ 24 gia đình kể cả những người dân tộc Thái ở giáo họ Pú Trạng. Nhiều người thiểu số mất hết nhà cửa, tài sản.

Cha Dưỡng cho biết nhân viên Caritas từ các nơi khác cũng đến hỗ trợ công việc cứu trợ. Họ trao hàng cứu trợ và tiền cho các nạn nhân đang phải chật vật chống chọi thảm họa lũ lụt. Vùng này bị lũ lụt lần thứ hai chỉ trong vòng hai tháng.

“Những người không phải Công giáo rất cảm động nói rằng mưa lũ mấy ngày, nhà sập tan hoang chẳng có nơi ở, chẳng còn gì ăn nhưng những người Công giáo lại là những người đầu tiên đến cứu trợ và động viên họ vượt qua cơn hoạn nạn”, Cha nói.

Ngài nói thêm Giáo hội địa phương đang gây quỹ tiếp tục cứu trợ lũ lụt.

Sau hội nghị ở Tòa giám mục Thanh Hóa hôm 12-10, các giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến thăm và ủy lạo giáo dân xứ An Lộc đang vất vả giải quyết những khó khăn do lũ gây ra.

Việt Nam hứng chịu nhiều cơn bão lớn và lũ lụt do có bờ biển dài. Đây là cơn bão thứ 11 trong năm nay.

Nguồn tin: www.vietnam.ucanews.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây