Giáo xứ Vinh Hương

Họp mặt các Ban Giáo lý Giáo tỉnh Huế - Nhật ký ngày 04 tháng 12 năm 2013.

Thứ năm - 05/12/2013 08:59
 

Nhằm trao đổi những thao thức trong hoạt động giáo lý và đề nghị những giải pháp cho việc dạy và học giáo lý đạt hiệu quả, Ban Giáo lý Giáo tỉnh Huế tổ chức ngày họp mặt các Ban Giáo lý các giáo phận trong Giáo tỉnh từ chiều 04 đến chiều 05 tháng 12 năm 2013 tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Ban Mê Thuột.

Hiện diện trong cuộc họp mặt này, quý Cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo lý viên hân hạnh được đón tiếp Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đến tham dự và ban huấn từ.

Cùng đồng hành với các tham dự viên còn có Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm, tổng đại diện; Cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Ban Giáo Lý toàn quốc; Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Kim Long, chưởng ấn Toà Giám mục và quý Cha chuyên viên thần học Giáo phận Ban Mê Thuột Augutinô Hoàng Đức Toàn, Giuse Nguyễn Văn Uý, Giuse Bùi Công Chính và G.B. Nguyễn Quốc Hưng.

Sau nghi thức khai mạc do Cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Huế chủ sự,  Đức Cha Vinh Sơn chào mừng Cha Trưởng Ban Giáo lý toàn quốc, Ban Giáo lý Giáo tỉnh Huế và quý Cha, quý tu sĩ thuộc Ban Giáo lý các Giáo phận Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Nha Trang, Kontum và Ban Mê Thuột, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em GLV hiện diện trong cuộc họp mặt này trước khi ban huấn từ.

Trong phần huấn từ, Đức Cha Vinh Sơn gợi ý suy tư về công cuộc Tân Phúc Âm Hóa trong thờ đại ngày nay. Đây là một đòi hỏi thiết thực đối với những người tham gia công việc giáo lý.

Với đức tin của Giáo Hội, nội dung giáo lý, đức tin công giáo hay chính Chúa Kitô không thay đổi. Thế nhưng, phương pháp tiếp cận và truyền đạt phải canh tân, phải thay đổi để phù hợp với thực trạng xã hội, với cách suy nghĩ của con người ngày nay.

Ngài nói: “Tân Phúc Âm hoá không phải là thay đổi nội dung mà trình bày về Đức Kitô với một nhiệt tình mới, với một phương pháp mới, để có thể giới thiệu một Đức Kitô mà con người có thể đón nhận”. “Tân Phúc Âm Hoá, không thuộc về bản chất của Tin Mừng mà ám chỉ về cách thế diễn tả Tin Mừng cũng như cách sống đạo của chúng ta”, Đức Cha trích dẫn lời Đức Cha Nguyễn Thái Hợp. Chúng ta cần phải trả về cho Tin Mừng nội dung đích thực là Chúa Giêsu. Chúng ta không phải là người giải thích về Lời Chúa, không áp đặt những điều chúng ta nghĩ suy về Chúa. Nhưng chúng ta thay đổi phương pháp để con người ngày nay có thể chấp nhận để rao giảng một Đức Kitô đích thực, một Đức Kitô muôn thuở rõ nét và chân thật. “Sống và rao giảng Tin Mừng với sự nhiệt tình mới là trình bày Tin Mừng và đón nhận cách thế tiếp nhận của người khác, tôn trọng phẩm giá con người và sự khác biệt của con người trong cách suy nghĩ, trong cách tiếp cận của họ”. Trong việc soạn thảo giáo trình, Đức Cha nhấn mạnh rằng vấn đề không phải là phương pháp nào hay hơn phương pháp nào mà là phương pháp nào thích hợp hơn với cộng đoàn mình có trách nhiệm.

Đức Cha kết luận: “Sự hiểu biết về điều cốt lõi về Chúa Giêsu và lòng yêu mến Giáo Hội, yêu mến con người giúp chúng ta có một sự lựa chon hợp lý”.

Theo chương trình, thời gian làm việc chiều nay dành cho các bài chia sẻ của 2 Giáo phận Huế và Nha Trang sau đó cử toạ cùng góp ý thảo luận.

Bài chia sẻ thứ nhất

BGL Giáo phận Huế, do Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hoàng Hải, Phó Ban Giáo lý Giáo tỉnh Huế, Trưởng BGL Giáo phận, trình bày:

Mở đầu, Cha  nêu lên những khó khăn trong việc dạy và học Giáo lý của Giáo phận mình:

Trước hết là tình trạng giáo lý sinh. Các em đang trong lứa tuổi học phổ thông, nên việc học văn hoá nơi nhà trường đã là một áp lực lớn, nên các em dễ bỏ lớp hoặc khó đến lớp.

Kế đến là việc đào tạo giáo lý viên, một công việc dài hơi và nhiều công sức, do đó có phần nặng nề mà hiệu quả không được như mong muốn. Ngài cho biết: “Mặc dù hầu hết anh chị em đều có lòng đạo đức, nhiệt thành, nhưng trình độ so với mặt bằng chung của xã hội còn thấp và một số anh chị em có cuộc sống không ổn định, nên việc đào tạo nhiều khi hoài công, vì họ phải lo kiếm sống, không thể tham gia sứ vụ lâu dài”

Sau nữa là vấn đề qui tụ học viên, cũng là một vấn đề lớn của Giáo phận, vì địa bàn các giáo xứ nhỏ lẻ và xa xôi. Lắm lúc GLV phải đi đến từng nhà nhưng chỉ được vài em đi học. BGL đang nỗ lực để khắc phục tình trạng trên.

Cuối cùng các linh mục quản xứ đều muốn đồng hành cùng GLV, thậm chí rất nhiều mục tử cùng tham gia giảng dạy, nhưng do công việc mục vụ chiếm nhiều thời gian nên không thể trực tiếp chăm sóc các lớp học.

Vấn đề dạy giáo lý trong viễn tượng loan báo Tin Mừng, Cha Phanxicô Xaviê trình bày: “Cần đẩy mạnh việc dạy giáo lý trong đời sống gia đình. Cần hài hoà giữa việc học thuộc lòng những quy tắc đức tin là nền tảng không thể thiếu và việc giúp học viên hiểu đức tin để sống. Việc huấn giáo cấp phổ thông cần giúp học viên có một niềm tin căn bản để đưa các em vào đời với một đức tin trưởng thành”.

Cha đặt vấn đề: “Nên chăng không dừng lại trong phòng lớp, hay chỉ đóng khung trong khuôn viên nhà thờ vì giờ giáo lý không phải là giờ học mà là giờ cầu nguyện? Nên chăng cần thay đổi cách dạy, trao trách nhiệm nhiều hơn cho cha mẹ, dành thời gian nhiều hơn cho việc thực hành và tập làm quen với một lối sống nhân bản?”.

Ngài nói thêm rằng các giáo trình giáo lý hiện nay có đưa ra phần thực hành cho mỗi bài học nhưng chỉ với một tỷ lệ nhỏ so với thời lượng học tập và rèn luyện đức tin. Giáo phận Huế đang cố gắng xây dựng một phương pháp hiệu quả hơn cho địa phương mình từ bây giờ, bắt đầu bằng các lớp giáo lý mẫu giáo.

 

Bài chia sẻ thứ hai
 

BGL Giáo phận Nha Trang, do Cha Phêrô Lê Văn Ninh, Trưởng Ban Giáo Lý Giáo phận, trình bày. Cha Phêrô mở đầu bài chia sẻ bằng cách giới thiệu tổng quát tình hình dân số, số giáo dân và giáo lý sinh, các giáo hạt của Giáo phận. Sau đó, ngài tổng lược các kế hoạch 5 năm hoạt động dạy và học giáo lý như sau:

Từ 1995-1999:
- Huấn luyện, đào tạo và hoàn thành bộ sách Giáo Lý Phổ Thông.
- Ổn định cơ cấu tổ chức.

Từ 2000-2004:
- Chỉnh sửa toàn bộ sách Giáo lý.
- Tổng hợp kinh nghiệm chỉ đạo chuyên đề.
- Huần luyện trưởng và phó Ban Điều Hành các giáo hạt.
- Huấn luyện tổ trưởng chuyên môn các giáo hạt.

Từ 2005-2009:
- Biên soạn mới sách giáo khoa dành cho giáo lý sinh.
- Biên soạn sách các môn thần học giáo dân.
- Cập nhật chương trình Giáo lý “hỏi thưa”.
- Soạn thảo tập trắc nghiệm Giáo lý cho GLV.
- Biên soạn “Lịch sử Công giáo toàn cầu và Việt Nam”.
- Ổn định tổ chức nhân sự để đạt hiệu quả trong hoạt động.

Cha kết luận: Những việc làm trên đã tạo được nếp dạy và học Giáo lý trong Giáo phận và được sự cộng tác của cộng đoàn. Hiện nay Ban Giáo Lý đang tiến hành lập Hội Phụ Huynh Giáo Lý Sinh để giúp các bậc cha mẹ quan tâm hơn đến việc học giáo lý của con em mình.

“Tuy nhiên, cha nói thêm, vai trò quan trọng hàng đầu vẫn là các linh mục quản xứ, nhất là trong việc đào tạo, nên BGL thường gửi tài liệu về các giáo xứ để các ngài tự phân phối chương trình học tuỳ tình hình thực tế của địa phương mình. Vẫn còn đó những yếu tố xã hội như: Việc học văn hoá căng thẳng, tình trạng tục hoá của xã hội tác động … đang ảnh hưởng không ít đến hoạt động Giáo lý”.

Buổi tối, quý cha cùng anh chị em tham dự viên viếng thăm Nhà Lưu Trú Sắc Tộc Têrêxa, nơi lưu trú của hơn 100 học sinh và sinh viên con em đồng bào các dân tộc thiểu số, do các nữ tu Dòng Nữ Vương Hoà Bình Ban Mê Thuột phụ trách. Thời gian không nhiều, nhưng những hoạt động của các em tạo một ấn tượng đẹp đối với quý Cha và anh chị em giáo lý viên, và “chúng tôi học được nơi các em rất nhiều điều về sứ vụ loan báo Tin Mừng” (lời Cha Trưởng Ban Giáo lý toàn quốc).

(còn tiếp)
Ban Thư Ký và Truyền Thông - GP. BMT

 

(XIN XEM HÌNH)

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây