Giáo xứ Vinh Hương

TGP Sài Gòn: Lễ Hội Giáng Sinh cho các em có hoàn cảnh đặc biệt

Thứ ba - 24/12/2013 06:36
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Lần đầu tiên, Ban Bác ái Xã hội Caritas giáo phận đảm nhận khâu tổ chức, đã đón tiếp khoảng 3.600 thiếu nhi ở các mái ấm, lớp tình thương, các học sinh chương trình học bổng Caritas... Hơn 600 tình nguyện viên từ rất nhiều giáo xứ trong giáo phận đến để đồng hành, hướng dẫn và đem lại một lễ hội tràn đầy niềm vui và nụ cười cho các em. Có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phó Phaolô Bùi Văn Đọc, linh mục Tổng Đại diện Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, linh mục Giám đốc Caritas Vinhsơn Vũ Ngọc Đồng...
 
Từ 15 giờ, các ông già Noel trong trang phục đỏ chào đón 63 đoàn về tham dự. Các hàng ghế trong sân chính dần đầy ắp người, đủ sắc màu đồng phục cùng múa hát chung. Băng reo “Giáng sinh: Vui, Yêu thương, Hạnh phúc” lặp đi lặp lại trong tiếng hò reo của các tham dự viên đặc biệt.

Phát biểu khai mạc lễ hội, linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng chia sẻ tâm tình: “Khi xưa, Hài nhi Giêsu sinh ra nơi hang bò lừa, thiên thần quy tụ với những người chăn chiên, ca hát vinh danh Thiên Chúa trên trời. Hình ảnh ấy đang diễn ra tại Trung tâm Mục vụ giáo phận. Chính Hài nhi Giêsu quy tụ mọi người từ nhiều giáo xứ, cả các doanh nhân và nghệ sĩ... với lòng yêu mến, muốn những vị khách có hoàn cảnh đặc biệt được vui. Ban Bác ái Xã hội Caritas giáo phận, giáo hạt, giáo xứ kết hợp với những vòng tay  nhân ái diễn tả sự yêu thương đến người kém may mắn...”.
 
Lần đầu tiên, đến với lễ hội đặc biệt do Caritas giáo phận tổ chức, Đức Tổng Giám mục Phó Phaolô Bùi Văn Đọc đã nhắn nhủ rằng: Chúa Giêsu Hài đồng yêu thiếu nhi nhất. Đức Giáo hoàng Phanxicô và Giáo hội Công giáo luôn yêu thương và muốn những người mình yêu được vui. Đức Tổng Giám mục biểu lộ sự vui mừng được đến với các em có hoàn cảnh đặc biệt và biểu dương Ban Bác ái Xã hội Caritas giáo phận có một hoạt động ý nghĩa. Ngài cũng thể hiện tình yêu thương khi vui vẻ hỏi thăm, chụp hình chung với các bé mái ấm. Gặp em Maria Nguyễn Phạm Minh Châu - 15 tuổi, bị bại não, đang học tại trường Khuyết tật Mồ côi Thị Nghè - được ba mẹ đẩy xe lăn đến dự lễ hội Giáng Sinh, vị mục tử đã không ngần ngại ôm hôn em cách trìu mến.

Chương trình văn nghệ của các em trường khiếm thính Hy Vọng, lớp học tình thương Vinh Sơn, cơ sở Bừng Sáng, Huynh Đệ Như Nghĩa là món quà tinh thần khó quên, đem đến hoạt cảnh Giáng Sinh, các bài múa hát được mọi người nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi. Liên khúc kèn tây của giáo xứ Tân Thái Sơn (hạt Tân Sơn Nhì), các tiết mục xiếc làm cho không khí ngày lễ hội thêm náo nhiệt. Xen kẽ là những ca khúc về Giáng Sinh của các ca sĩ: Hồ Trung Dũng, Xuân Trường, Hà Bảo Thu, Hiền Thục... Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Sang và các thiếu nhi đến từ Giáo phận Mỹ Tho cũng góp “tấm lòng dâng Chúa Hài nhi” bằng bài hát và múa minh họa đặc sắc.
 
Hơn 50 giáo xứ đăng ký tham gia gian hàng, phục vụ nhiều món ăn uống, bán đồ lưu niệm, trò chơi. Các em có hoàn cảnh đặc biệt được phát nhiều phiếu với một số mệnh giá để “đi chợ” tự do và chọn món ăn yêu thích. Các thành viên Caritas của giáo hạt, giáo xứ đã chuẩn bị từ nhiều hôm trước, luôn tay phục vụ các em và mọi người có hoàn cảnh khó khăn.
 
Niềm vui càng lớn khi có mục xổ số lãnh quà. Qua 3 vòng quay, đã có 30 giải thưởng được trao cho các em may mắn. Giải đặc biệt là 1 máy vi sóng hâm nóng thức ăn thuộc về 1 thành viên của Trung tâm Bảo trợ Trẻ Mồ côi Tàn tật Thị Nghè (quận Bình Thạnh).
 
Đến giờ bế mạc vẫn còn niềm vui. Lúc 20 giờ, khoảng 50 ông già Noel múa hát mừng lễ Chúa Giáng Sinh và vác bao quà đến từng hàng ghế trao tận tay cho mỗi em tham dự. Rồi các ông già Noel đứng hai bên cổng tiễn những vị khách có hoàn cảnh đặc biệt. Mọi người nói lời chia tay và hẹn gặp lại trong lễ hội năm sau.
 
Được biết, từ năm 2001, nhóm Đức tin và Văn hóa (thuộc giáo xứ Mai Khôi, quận 3) thực hiện ngày “Lễ hội Giáng Sinh của người có hoàn cảnh đặc biệt” tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận. Trong tinh thần liên đới và chia xẻ, Ban Bác ái Xã hội Caritas giáo phận TP.HCM đảm nhận trách nhiệm này từ năm 2013, với ước mong đồng hành cùng những người kém may mắn, giúp họ được vui hưởng mùa Giáng Sinh an bình, hạnh phúc. Góp tiền của, công sức vào lễ hội cũng là cách tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân và thành viên Caritas trong giáo phận có cơ hội thực thi tinh thần bác ái trong khi thi hành trách nhiệm liên đới với các mái ấm và trẻ em nghèo trong thành phố. Nhờ đó, làm lan tỏa tinh thần bác ái đến cộng đồng. Đây cũng là cơ hội đem Tin Mừng Chúa Giáng Sinh đến cho nhiều người.
 
Thay mặt Ban Tổ chức, ông Lê Thanh Liêm cảm ơn những cánh tay nhiệt tình đã tạo điều kiện để Caritas giáo phận TP.HCM chu toàn sứ vụ bác ái. Chương trình Lễ hội Giáng Sinh 2013 với chủ đề “Đến để yêu thương” chỉ chuyển tải một thông điệp: “Vì tình yêu thương, chia sẻ những gì Chúa đã ban”. Các em có hoàn cảnh sống đặc biệt được mời gọi hãy yêu thương nhau, yêu những người phục vụ chung quanh. Điều ấy cần được thể hiện bằng lời nói, hành động mang tinh thần đơn sơ, nghèo khó như Chúa Giêsu Hài Đồng.

Tác giả bài viết: Bài: Hoàng Tuấn - Ảnh: Quốc Trân (WTGP Saigon)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây