Giáo xứ Vinh Hương

Thánh lễ an táng linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn

Thứ ba - 06/10/2020 03:57
- GPVO – Vào lúc 8h30′ ngày 05/10/2020, tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Đức Giám mục Giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long đã cử hành thánh lễ an táng cha Raphael Trần Xuân Nhàn. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ với chủ chăn giáo phận có cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, đông đảo quý cha trong ngoài giáo phận Vinh, quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ, đại gia đình linh tông huyết tộc của cha Raphael cùng cộng đoàn dân Chúa.

Trước giờ khai lễ, cộng đoàn đã được nghe lại tiểu sử của cha Raphael. Ngài là con thứ 2 trong số 13 người con của gia đình ông bà cố G.B Trần Xuân Thanh và Maria Trần Thị Kiều, cha Raphael là một người sống giản dị, gần gũi với mọi người. Bước đường ơn gọi của cha gặp khá nhiều khó khăn, trắc trở nhưng cha vẫn luôn tin tưởng và phó thác đường đời cho Chúa. Cảm nghiệm về lòng thương xót của Chúa đã giúp cha luôn sống trong tâm tình nhân hậu, yêu thương mọi người. Cha luôn nhiệt huyết trong các công tác thiện nguyện, giúp đỡ các trẻ em khuyết tật và những người gặp khó khăn.

Trong thời gian phục vụ, cha đã đảm nhận những trọng trách vụ quan trọng như thư ký Tòa Giám mục, linh giám Comitium Vinh (bao gồm Legio Mariae giáo phận Vinh, giáo phận Thanh Hóa và một số giáo phận tại Lào) và coi sóc các giáo xứ có đông số đoàn chiên. Đến những năm cuối đời, cha phải vất vả chống chịu những cơn đau do bệnh tật. Hình ảnh cha Raphael trong những ngày cuối đời đang nằm trên giường bệnh để dâng lễ cho thấy niềm tin và sự trung tín sắt son của cha đối với Chúa cũng như với sứ mạng linh mục mà Cha đã dẫn bước trong suốt cuộc đời.

Trong phần khai lễ, sau khi điểm lại những bước đường trong hành trình trần thế của cha Raphael, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha sớm được hưởng mùa xuân an nhàn, bất diệt bên Chúa. Xin tổng lãnh thiên thần Raphael dẫn đưa cha từ cõi trần thương đau đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu nước Trời. Xin Đức Mẹ Maria, Đấng mà cha hằng yêu mến, gắn bó suốt đời cầm tay dẫn đưa cha về với Thiên Chúa.

Giảng trong thánh lễ, cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã làm nổi bật giá trị của niềm tin, niềm hy vọng nơi người Kitô hữu qua cuộc đời với vô vàn những thử thách, đau khổ của ông Gióp. Nhờ đức tin, ông Gióp luôn vững lòng rằng “Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống và ngày sau hết tôi sẽ từ bụi đất sống lại, da sẽ bọc lại thân tôi, và trong xác thịt, tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa của tôi”. Đó là một niềm tin chắc chắn không gì lay chuyển nổi. Đức tin ấy soi sáng mầu nhiệm mà cộng đoàn phụng vụ đang cử hành hôm nay. Nhờ đức tin ấy, mỗi người sẽ nhìn thấy được ý nghĩa, giá trị  của mọi biến cố trong cuộc đời, kể cả cái chết. Đức tin dạy cho biết rằng “mỗi người sinh ra trên cõi đời này là chúng ta đang dẫn bước trên một hành trình mà nó sẽ kết thúc ở sự chết, thế nhưng sự chết không dừng lại ở nấm mồ mà sẽ đi sang bên kia thế giới để gặp Đấng Cứu Độ hằng sống của chúng ta”.

Với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, cha Raphael đã luôn theo sát Người, khiêm tốn học hỏi để nên đồng hình đồng dạng mà bước theo từng chặng đường của Thầy Chí Thánh. Cuộc đời của cha Raphael quả là đã họa lại một cách chân thực, sống động hành trình đường đời trần thế Đức Kitô. Cuộc đời long đong, vất vả, lặng thầm của cha trong một thời gian dài trước khi lãnh nhận thánh chức linh mục như chặng đường ẩn dật của Đức Giêsu Cứu Thế nơi mái nhà Nazaret xưa. Khi đã làm linh mục, dù sức khỏe không được dồi dào nhưng với lòng nhiệt thành, quảng đại cùng sự nhạy bén, cha là một trong số những linh mục có bước đột phá, táo bạo để loan báo Tin Mừng với những hoạt động truyền giáo không chỉ trong giáo phận nhưng còn trên nước bạn Lào. Như thế, cha đang tái hiện những năm tháng rao giảng Tin Mừng công khai của Đức Kitô. Quãng thời gian nghỉ hưu của cha tuy không dài nhưng cũng đủ thấm thía những đau khổ, vất vả của kiếp người mỏng giòn, yếu đuối. Đó như là chặng đường thánh giá mà cha đang bước đi cách trọn vẹn theo chân của Đấng Cứu Thế. Như vậy, cha đã đi đến cuối cuộc hành trình trần thế này để bắt đầu một đời sống mới mà như Đức Kitô đã hứa: Người ở đâu thì kẻ thuộc về Người cũng ở đó.

Liên hệ đến cuộc đời của mỗi người, cha Phêrô khẳng định: Mỗi người chúng ta, dù là giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều là môn đệ của Chúa Kitô ở những cách thức khác nhau. Chúng ta đều được dẫn bước để cuối cuộc hành trình trần thế, được gặp gỡ Đức Kitô vinh hiển, được thấy vinh quang của Chúa Cha. Điều này làm cho cuộc đời của mỗi người chúng ta có ý nghĩa và làm cho niềm vui, nỗi buồn, sự sống và cả cái chết cũng có giá trị khi chúng ta biết kết hợp, tháp nhập với cuộc đời của Chúa Kitô Cứu Thế, nhất là nơi thánh giá của Người. Quả thật, nếu cuộc đời người Kitô hữu biết hội nhập với thánh giá Chúa Kitô, mỗi người sẽ tìm thấy được sự bình an nơi bất an, sự hòa giải trong hận thù, niềm vui trong nỗi buồn, ý nghĩa của cuộc đời trong những điều phi lý nhất. Như vậy, cuộc đời chúng ta sẽ trở nên đáng quý và không bị bỏ phí nếu biết tháp nhập với chúa Kitô Cứu Thế và đồng hành với Người trong cuộc lữ hành trần thế cho đến lúc được chiêm ngưỡng vinh quang Chúa Cha muôn đời.

Phát biểu cuối thánh lễ, thầy Anrê Dũng Lạc Trần Anh Văn, đại diện gia đình linh tông huyết tộc của cha Raphael đã bày tỏ tâm tình tri ân, cảm tạ quý Đức cha, quý cha đồng tế, quý ân thân nhân, các giáo xứ mà cha Raphael từng quản nhiệm,… cùng cộng đoàn đã luôn đồng hành giúp đỡ, cộng tác với cha trong những năm tháng mà cha đảm nhận trách nhiệm mục vụ cũng như đã thăm viếng, động viên, cầu nguyện cho cha trong những ngày mà cha phải gồng mình chiến đấu chống lại bệnh tật và hôm nay đã hiện diện để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cũng như tiễn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong giây phút tiễn biệt, cha Giuse Phan Sĩ Phương đại diện cho linh mục đoàn giáo phận nói lời tâm sự cuối cùng với cha Raphael: Nhìn lại hành trình cuộc đời, hành trình làm con Chúa, hành trình làm linh mục của cha, quả thực Chúa vẽ đường thẳng từ những nét cong… Cha không chỉ là người bắc những nhịp cầu trên những quãng đường địa lý giữa các giáo phận, không chỉ là cầu nối giữa người với người nhưng còn là nhịp cầu giữa Thiên Chúa với con người.

Trong nghi thức phó dâng và từ biệt, cha Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, quản hạt Xã Đoài, mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng hiệp lời cầu nguyện “để người anh em này nhờ bí tích Rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc Thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái của Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban”.

Sau nghi thức làm phép phần mộ và hạ huyệt, linh cữu của cha Raphael Trần Xuân Nhàn được an táng trong nghĩa trang Tòa Giám mục Xã Đoài.





































Album ảnh

Tác giả bài viết: Quốc Diện

Nguồn tin: www.gpvinh.com

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây