Giáo xứ Vinh Hương

Ánh sáng của lòng thương xót

Thứ năm - 28/07/2016 23:36
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.
 

"Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy cầu nguyện cho nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố gần đây. Chúng ta hãy cầu nguyện cho vị linh mục bị sát hại hôm nay trong lúc đang cử hành Thánh Lễ tại Pháp". Đây là lời của Đức Hồng Y Stanisław Dziwisz, Tổng Giám Mục Krakow, trước khoảng 500.000 người trẻ tụ tập tại công viên Błonia, bên bờ sông Vistula, trong Thánh Lễ khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 31, hôm thứ 3 ngày 26.07.

Giữa tĩnh lặng của thánh lễ, niềm xúc động lập tức chiếm ngự bầu khí lễ hội. Mặt đối mặt, tất cả đều rơi lệ và ướt đẫm nước mưa, Đức Hồng y chào đón họ đến với thành phố này bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngài tìm cách hướng cảm xúc của mọi người đến một thái độ chung: "Các bạn mang đến đây nhiều ước vọng. Các bạn nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhưng từ hôm nay chúng ta sẽ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của Tin Mừng. Đây là ngôn ngữ của tình yêu, của tình huynh đệ, tình liên đới và của hòa bình".

Các bạn trẻ đã cùng cầu nguyện cho vụ sát hại dã man cha Jacques Hamel tại Rouen (Pháp) và sự gieo rắc hận thù chết chóc gần đây trên toàn châu Âu mà dường như đã không còn giới hạn. Đức Hồng Y Dziwisz nói trong bài giảng: "Giữa chúng ta, cũng có các bạn trẻ đến từ những nước mà dân chúng đang chịu đau khổ vì chiến tranh và xung đột, nơi trẻ em đang chết đói và nơi mà Kitô hữu đang chịu bách hại dã man. Trong số chúng ta, cũng có những bạn trẻ hành hương đến từ những vùng bị cai trị bởi bạo lực và khủng bố mù quáng". Sau đó, ĐHY phát đi một thông điệp hy vọng cho các bạn trẻ: " 'Nhờ Đấng ban sức mạnh, Chúng ta có thể làm được mọi sự' (Phil 4:13). Chúng ta có thể phải đứng trước thách thức của thế giới hiện đại, trong đó con người lựa chọn giữa niềm tin và hoài nghi, giữa thiện và ác, giữa tình yêu và lòng hận thù. Nhưng chúng ta sẽ thực hiện được qua việc đem ánh sáng của lòng thương xót đến với mọi người".


Tác giả bài viết: osservatoreromano.va - Huuchanh chuyển dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây