Giáo xứ Vinh Hương

Cầu nguyện cho người khác và đừng phán xét

Thứ hai - 20/06/2016 23:30
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


Trước khi phán xét người khác, hãy tự xét mình xem như thế nào đã. Đức Giáo Hoàng lưu ý rằng sự khác biệt giữa sự phán xét của Thiên Chúa với xét đoán của chúng ta không phải là tính toàn năng mà là lòng thương xót.

Chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền phán xét, vì vậy nếu không muốn bị xét đoán thì đừng xét đoán người khác, Đức Giáo Hoàng nói trong bài giảng lễ sáng thứ Hai, 20/06/2016, tại nguyện đường Nhà thánh Marta. Tất cả chúng ta đều muốn rằng trong ngày phán xét "Thiên Chúa nhìn chúng ta bằng đôi mắt nhân từ và Người quên hết bao nhiêu điều xấu xa mà chúng ta đã làm trong cuộc sống trần gian".

Chúa Giêsu gọi chúng ta là đồ giả hình khi chúng ta xét đoán người khác.

Do vậy, "nếu ngươi liên tục xét đoán người khác thì cũng sẽ bị xét đoán như vậy", Đức Giáo Hoàng cảnh báo.    Chúa Giêsu muốn chúng ta tự xét mình trước: "Hãy nhìn vào gương, nhưng không phải để trang điểm cho người ta không thấy các nếp nhăn trên khuôn mặt mình. Không phải thế, mà hãy nhìn vào gương để thấy bộ mặt thật của mình như thế nào. Tại sao ngươi thấy cọng rơm trong mắt anh em mà không thấy cái xà trong mắt mình? Sao lại nói với anh em 'Hãy để tôi lấy cọng rơm trong mắt cho anh', khi chính trong măt ngươi còn có cả cái xà? Chúng ta có phải là Thiên Chúa đâu mà làm thể? Chỉ một từ duy nhất: "đạo đức giả". Trước hết, hãy lấy cái xà trong mắt ngươi đi đã, rồi sau đó mới lấy cọng rơm trong mắt người anh em".

Cầu nguyện cho người khác thay vì kết án họ

Đức Giáo Hoàng nói: Chúng ta thấy Chúa có vẻ bị "kích động một chút ở đây", Chúa Giêsu buộc tội chúng ta là giả hình khi chúng ta tự đặt mình vào "vị trí của Thiên Chúa". Con rắn đã cám dỗ Ađam và Eva: "Nếu ông bà ăn trái cây này, ông bà sẽ trở thành như Thiên Chúa". Chính hai ông bà đã "đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa".  

Vì vậy, xét đoán thì vô cùng tồi tệ. "Chỉ riêng một Thiên Chúa mới có quyền phán xét! Với chúng ta, cần phải yêu thương, cảm thông và cầu nguyện cho người khác khi ta thấy những điều chưa tốt nhưng không bao giờ được xét đoán. Không bao giờ. Nếu xét đoán người khác, chúng ta chỉ là những kẻ đạo đức giả, là bọn giả hình.

Sự xét đoán chúng ta thiếu lòng thương xót. Chỉ Thiên Chúa mới có quyền phán xét

Khi kết án người khác, "chúng ta tự đặt mình vào vị thế của Thiên Chúa", nhưng "xét đoán của chúng ta là một đánh giá tồi tệ, không bao giờ đúng đắn". "Và tại sao sự xét đoán của chúng ta không thể giống như của Thiên Chúa?", Đức Giáo Hoàng tự hỏi. "Vì Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng mà chúng ta thì không. Do đó, xét đoán của chúng ta thiếu nhân từ. Và khi Thiên Chúa phán xét, Người phán xét với lòng thương xót".

"Hãy suy tư về những gì Chúa nói hôm nay: Đừng xét đoán để không bị xét đoán; chúng ta phán xét thế nào thì sẽ bị phán xét như vậy; và thứ 3 là hãy tự xét mình trước khi xét đoán người khác. Nếu không, tôi chỉ là một kẻ đạo đức giả và xét đoán tồi. Xét đoán của tôi thiếu một yếu tố quan trọng chỉ có nơi Thiên Chúa: Lòng Thương Xót".

"Xin Chúa cho chúng ta hiểu được những điều này".


Tác giả bài viết: Huuchanh lược dịch

Nguồn tin: fr.radiovaticana.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây