Giáo xứ Vinh Hương

Chúng ta không có quyền kết án mà có bổn phận phải đồng hành

Thứ tư - 21/09/2016 22:52
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

"Chúng ta không có quyền kết án người anh em sai lỗi, đúng hơn, chúng ta có trách nhiệm phải đồng hành để giúp anh em biến đổi", Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong buổi triều yết chung ngày 21 tháng 9 năm 2016.

Trong buổi gặp gỡ hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha suy niệm về Tin Mừng Luca (6:36): "Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót". Đây không phải là một thứ "khẩu hiệu dễ nhớ, mà là một cam kết suốt đời".

"Hãy thương xót như Thiên Chúa" có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi, tuy nhiên trên thực tế có những "dấu chỉ, những phương thức và chứng từ" của lòng thương xót đang hiện hữu: Các thánh đã "để cho trái tim mình được tràn đầy lòng thương xót của Thiên Chúa" và biết thể hiện "gương mặt của Lòng Thương Xót" bằng việc bác ái.

Đức Giáo Hoàng giải thích thêm: Thương xót là "tha thứ" và "cho đi". "Kitô hữu phải biết tha thứ (...) bởi vì họ đã được thứ tha". Phán xét và kết án người anh em lầm lỗi là "khinh khi lòng thương xót của Thiên Chúa". Đức Thánh Cha nhấn mạnh: "Chúng ta không có quyền lên án người anh em lầm lỡ, chúng ta không phải là bề trên: đúng hơn, chúng ta phải giúp họ tìm lại phẩm giá con cái Cha trên trời và đồng hành với họ trên hành trình biến đổi".

Điều cốt yếu thứ hai của lòng thương xót là cho đi, Đức Thánh Cha tiếp tục: "Cho đi những gì nhận được từ Thiên Chúa và càng cho đi thì càng nhận được".

Yêu thương bằng từ tâm mới là trọn hảo, ĐGH giải thích: "Nên trọn hảo là trở nên nhân từ (...). Từ bi và trọn hảo bắt nguồn từ lòng thương xót. Chúng ta cần nhân hậu hơn một chút để thôi nói xấu người khác, để thôi xét đoán, thôi 'làm hỏng' người khác bằng những dèm pha, những đố kỵ và ganh tị".

ĐGH kết kuận: "Trái tim được rộng mở" nhờ lòng nhân hậu, trong khi tính ích kỷ và cơn nóng giận làm cho nó co cứng lại.

Tác giả bài viết: Anne Kurian - Huuchanh chuyển dịch

Nguồn tin: www.fr.zenit.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây