Giáo xứ Vinh Hương

ĐTC gặp các tham dự viên khoá học về “Toà trong”

Thứ bảy - 30/03/2019 02:09
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Lúc 11g15 sáng Thứ Sáu 29/3, ĐTC Phanxicô đã gặp 750 tham dự viên khoá học lần thứ 30 về “Toà trong” do Toà Ân Giải Tối Cao tổ chức. Khoá học này dành cho các linh mục trẻ và các chủng sinh chuẩn bị chịu chức linh mục.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của “sứ vụ lòng thương xót”, đây là sứ vụ cần được huấn luyện tương xứng, để cuộc gặp gỡ của các tín hữu đến cầu xin ơn tha thứ của Thiên Chúa thực sự là một cuộc gặp gỡ cứu độ, nơi đó hối nhân có thể cảm nhận được cái ôm của Thiên Chúa có sức biến đổi, hoán cải, chữa lành và tha thứ.

Chúa Giêsu đã đến để cứu chúng ta bằng cách mặc khải cho chúng ta khuôn mặt đầy lòng thương xót của Thiên Chúa và kéo chúng ta đến với Ngài bằng hy lễ của Ngài. Do đó, chúng ta phải luôn nhớ rằng Bí tích Hòa giải là con đường thánh hóa thực sự; đó là dấu chứng hữu hiệu mà Chúa Giêsu đã để lại cho Giáo hội để làm cho cánh cửa nhà Cha trên trời luôn rộng mở và cho con người luôn có thể trở lại với Ngài.

Đức Thánh Cha nhắc rằng: “Bí tích xưng tội là cách thánh hóa cho cả hối nhân lẫn cha giải tội. Và anh em, các cha giải tội trẻ, anh em sẽ sớm có kinh nghiệm này.”

Đối với hối nhân thì rõ ràng là một con đường thánh hóa, bởi vì, sự xá giải của Bí tích Giải tội phục hồi sự trong sạch của Bí tích Rửa tội, hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa.

Đối với chúng ta, các linh mục, bí tích thứ tư là con đường thánh hóa, vì trước hết một cách khiêm tốn, giống như tất cả những tội nhân chúng ta quỳ xuống trước cha giải tội và cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta phải luôn nhớ rằng trước hết mình là tội nhân được tha thứ, và sau đó mới là thừa tác viên của sự tha thứ.

Hơn nữa, đây là một trong nhiều món quà mà tình yêu tiền định của Chúa Kitô dành cho chúng ta, với tư cách là những cha giải tội, chúng ta có đặc quyền liên tục chiêm ngắm “phép lạ” của sự hoán cải. Chúng ta phải luôn nhận ra hoạt động mạnh mẽ của ân sủng, có khả năng biến trái tim chai đá thành trái tim bằng thịt (x. Ed 11,19), về sự biến đổi của một tội nhân chạy trốn thành một người con biết ăn năn trở về nhà của cha mình (x. Lc 15, 11-32).

Vì lý do này, Tòa Ân Giải, với Khóa học về “Toà trong” này, cung cấp một việc phục vụ thiêng liêng quan trọng, để huấn luyện cần thiết cho việc cử hành Bí tích Hòa giải đúng đắn và hữu hiệu.

Các linh mục trẻ, các linh mục tương lai, các cha giải tội tương lai quý mến, tôi khuyên anh em hãy luôn lắng nghe việc xưng tội của các tín hữu với lòng quảng đại, để cùng họ bước đi con đường thánh hóa là bí tích Hoà giải, chiêm ngắm “phép lạ” hoán cải mà ân sủng hoạt động trong bí mật toà giải tội. Và trên hết, anh em có thể thánh hóa chính mình, trong việc thi hành khiêm tốn và trung thành sứ vụ Hoà giải.

Tác giả bài viết: Văn Yên, SJ

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây