Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo Hoàng cảnh báo "tinh thần thế tục" nơi Kitô hữu

Thứ sáu - 17/01/2014 22:51
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

"Tinh thần thế tục" là một sự cám dỗ nguy hiểm vì nó "làm trái tim nên yếu đuối" với tính ích kỷ và gieo vào tâm hồn các Kitô hữu một "mặc cảm" dẫn họ đi theo thế gian, và cư xử "như mọi người vẫn làm" bằng cách chạy theo "những trào lưu vô bổ nhất".
 
Đây là lời mời gọi sống tinh thần vâng phục mà không "bán" căn tính Kitô giáo của mình, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích trong thánh lễ sáng thứ sáu, ngày 17 tháng 1 tại nguyện đường Nhà Thánh Martha.
 
Như những ngày qua, Đức Thánh Cha lấy cảm hứng suy niệm của Ngài từ bài đọc phụng vụ trong sách Samuel 1. "Chúng ta đã thấy - Ngài giải thích - là con người đã tự xa rời Thiên Chúa, họ đánh mất sự hiểu biết về Lời Chúa: họ không nghe, không suy niệm Lời Chúa".
 
Xa rời Thiên Chúa, Đức Thánh Cha lưu ý, nghĩa là đi theo con đường chắc chắn "dẫn đến những gì chúng ta đã nghe ngày hôm nay (1 Samuel 8, 4-7,10 - 22a): Con người từ chối Thiên Chúa. Họ không chỉ không nghe Lời Chúa, mà họ từ chối Lời Chúa" và kết thúc bằng cách nói: "Chúng ta có thể tự lãnh đạo, chúng ta tự do và chúng ta muốn đi theo con đường riêng".
 
Đức Giáo Hoàng cho biết: "Đúng là người Kitô hữu phải là bình thường như những người bình thường. Đó là những gì đã nói trong Thư gửi Diognetus, vào thời kỳ đầu của Giáo Hội. Nhưng - Ngài cảnh báo - có những thứ giá trị mà người Kitô hữu không thể nhận là của mình". Thật vậy, "anh ta phải cân nhắc Lời Chúa nói với mình: Con là con Ta, con được tuyển chọn, Ta ở cùng con và Ta đồng hành với con". Và "cuộc sống bình thường đòi hỏi người Kitô hữu phải trung thành với sự đặc tuyển đó". Không bao giờ được bán đi sự tuyển chọn này để trở thành đồng dạng với thế gian: Đó chính là cơn cám dỗ của mọi người và cũng là của chúng ta".
 
Đức Giáo Hoàng cảnh báo chống lại sự cám dỗ để quên "Lời Chúa, tức là những gì Chúa nói với chúng ta" mà chạy theo "thời thượng". ĐGH nhận xét: "Một tiểu phẩm qua chuyện cũng là thời thượng! Nếu chúng ta theo nó lại càng nực cười!".  Thái độ "thế tục này", ĐTC nói, "trở nên nguy hiểm hơn vì nó tinh tế hơn"; lúc này, sự "bội giáo", nghĩa là "sự đoạn tuyệt với Chúa" được nhìn thấy và nhận ra rất rõ ràng.
 
Hoặc hơn nữa: nói rằng "chúng tôi cũng sẽ giống như mọi người" cho thấy một thực tế là họ "cảm thấy mặc cảm bởi vì họ không phải là người bình thường. Và sự cám dỗ chính là đó, khi nói rằng: chúng tôi biết điều mình phải làm, trong khi Thiên Chúa vẫn lặng lẽ, chẳng có gì để làm nơi nhà họ!". Đó là suy nghĩ từ đáy lòng của họ, không tách khỏi câu chuyện tội nguyên tổ, nghĩa là khỏi sự cám dỗ về việc tự mình chọn lấy con đường riêng và tự mình học biết "điều lành và điều dữ".
 
"Sự cám dỗ - Đức Giáo Hoàng khẳng định - làm cho trái tim nên chai đá. Và khi trái tim chai đá thì không mở ra, Lời Chúa không thể thấm nhập được". Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ trên đường Êmaus: lòng trí các anh chậm hiểu và chậm tin quá; mang "trái tim chai đá, họ không thể hiểu Lời của Thiên Chúa".
 
Chắc chắn là "thế gian làm cho trái tim nên mềm yếu". Nhưng nó trở nên "xấu". Bởi lẽ, ĐTC lưu ý, "mang trái tim mềm yếu thì chẳng tốt đẹp bao giờ. Một trái tim tốt lành luôn mở ra với Lời Chúa và sẵn sàng đón nhận Lời Chúa. Như Đức Trinh Nữ suy niệm những điều đó trong lòng". Và đây là điều tiên quyết: "Đón nhận Lời Chúa để không bao giờ xa lìa ơn được tuyển chọn".

Chuyển ngữ từ "Tout le monde fait ainsi" – http://www.osservatoreromano.va/fr
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây