Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo Hoàng với người di cư: "Đừng đánh mất niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn!"

Chủ nhật - 19/01/2014 09:20
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

(RV) Nhân dịp Ngày Thế giới lần thứ 100 của người di cư và người tị nạn, Đức Giáo Hoàng đã có một lời cầu nguyện đặc biệt sau khi đọc kinh Truyền Tin vào ngày Chủ nhật. Ngài đặc biệt ca ngợi "các đại diện của nhiều cộng đồng dân tộc có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô, được gần với trung tâm của Giáo Hội, vì Giáo Hội là một dân tộc đang trên cuộc hành trình về Vương quốc của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đem đến giữa chúng ta. "Đừng đánh mất niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn!", ĐGH nói. Sau đó Ngài chúc họ "sống trong hòa bình trong đất nước đã tiếp nhận họ, đồng thời giữ gìn những giá trị văn hóa của riêng của mình".
 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng cảm ơn tất cả những người làm việc với người di cư, "để chào đón và hỗ trợ họ trong lúc khó khăn, để bảo vệ họ khỏi 'bọn buôn thịt người' (theo lời Chân phước Scalabrini), những kẻ muốn biến người di cư thành nô lệ". ĐGH đặc biệt cảm ơn Dòng Truyền giáo Thánh Ca-rô-lô cùng các linh mục và nữ tu của dòng (Scalabrinians), "những người đã làm rất nhiều điều cho Giáo Hội và là người di cư cùng với người di cư".
 
Cuối cùng, ĐGH mời gọi các tín hữu đọc một kinh Kính Mừng để cầu cho người di cư và người tị nạn "đang sống trong tình trạng nghiêm trọng và khó khăn, cầu cho những khổ cực, cho cuộc sống lắm lúc không việc làm, không giấy tờ tùy thân và nhiều đau khổ của họ".

Nguồn tin: fr.radiovaticana.va

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây