Giáo xứ Vinh Hương

Giáng Sinh đích thực

Thứ hai - 26/12/2016 00:08
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


"Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện để cứu độ loài người" (Tt 2: 11). Thánh tông đồ Phaolô đã cho chúng ta thấy mầu nhiệm của đêm thánh này: ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện, là quà tặng nhưng không; tình yêu của Thiên Chúa được thực hiện trong Hài Nhi ban tặng cho chúng ta.

Đây là đêm vinh quang, vinh quang được các thiên thần loan tin tại Bê-lem và ngày nay chính chúng ta cũng loan báo trên toàn thế giới. Đây là một đêm hân hoan, bởi vì từ bây giờ và mãi muôn đời Thiên Chúa Vĩnh Hằng là Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta: Ngài không ở đâu xa, chúng ta không phải tìm Ngài trong vũ trụ bao la hay trong những tư tưởng cao siêu; Ngài ở rất gần, Ngài đã làm người và không bao giờ tách khỏi nhân tính chúng ta, Ngài đã mặc lấy nhân tính của chúng ta. Đây là đêm ánh sáng: ánh sáng đã được tiên tri Isaia tiên báo, ánh sáng chiếu soi cho những ai đi trong bóng tối, ánh sáng đã xuất hiện và bao trùm các mục đồng tại Bê-lem (Lc 2: 9 ).

Các mục đồng chỉ đơn giản biết "một hài nhi được sinh ra cho chúng ta" (Is 9: 5) và họ đã hiểu được rằng vinh quang này, niềm vui này, ánh sáng này qui hướng về một điểm duy nhất mà thiên thần loan báo: "Các anh sẽ thấy một hài nhi bọc trong khăn nằm trong máng cỏ" (Lc 2, 12). Đây là dấu chỉ của việc luôn tìm kiếm Chúa Giêsu, không chỉ ngày ấy mà cả hôm nay nữa. Nếu chúng ta muốn mừng Giáng Sinh đích thực, hãy chiêm ngắm dấu chỉ này: sự đơn sơ mỏng giòn của trẻ sơ sinh, sự dịu dàng của giấc ngủ bé thơ, sự mềm mại của khăn bọc hài nhi. Đó chính là Thiên Chúa.

Với dấu chỉ này, Tin Mừng cho thấy một nghịch lý: Tin Mừng nói về một vị Hoàng đế, một Đấng thống trị là những vĩ nhân của thời đó, nhưng Thiên Chúa lại không như thế; Ngài không xuất hiện trong căn phòng sang trọng của cung điện mà trong chuồng bò nghèo khó; Ngài không xuất hiện trong huy hoàng lộng lẫy mà trong cuộc sống đơn hèn; Ngài không xuất hiện trong quyền lực mà trong bé nhỏ đến kinh ngạc. Muốn gặp Ngài phải tìm đến đó, đến nơi Ngài gắn bó: chúng ta phải cúi đầu, phải hạ mình, phải trở nên bé nhỏ. Chúa Hài Nhi giáng thế đang chất vấn chúng ta: Ngài mời gọi chúng ta phải xa rời những ảo tưởng phù du để tìm đến điều thiết yếu, phải từ bỏ những tham vọng vô độ, những bất mãn triền miên và những buồn phiền vì thiếu thốn điều gì đó. Như thế chúng ta mới từ bỏ tất cả để tìm lại an bình, niềm vui và ý nghĩa cuộc sống nơi sự giản dị của Chúa Con.

Hãy để Hài Nhi trong máng cỏ chất vấn chúng ta, và ngày nay hãy để chúng ta bị chất vấn bởi những trẻ thơ không được nằm nôi và không được ôm ấp trong vòng tay dịu dàng của mẹ cha, nhưng nằm trong những "máng cỏ nhân phẩm" bẩn thỉu: trong hầm tránh bom, nơi những con hẻm thành phố lớn, dưới đáy những chiếc xuồng quá tải vì di dân. Hãy để chúng ta bị chất vấn bởi những hài nhi không được chào đời, bởi những bé thơ đói khát vì không ai cho ăn, bởi những trẻ em không được cầm đồ chơi mà phải cầm vũ khí trên tay.

Mầu nhiệm Giáng Sinh, là ánh sáng và niềm vui, là thách thức và đảo lộn, bởi vì cùng lúc là mầu nhiệm của niềm hy vọng và của nỗi buồn phiền. Giáng Sinh mang theo hương vị nỗi buồn vì tình yêu không được chào đón và sự sống bị từ chối. Đây là điều đã xảy ra với Thánh Giuse và Mẹ Maria, những cánh cửa đóng kín và các ngài phải đặt con nằm trong máng cỏ, "vì không còn chỗ cho họ trong nhà trọ". Chúa Giêsu được sinh ra trong sự từ chối của một số người và đa số còn lại cũng thờ ơ. Ngày nay cũng đang có thái độ dửng dưng như thế khi Giáng Sinh là một ngày lễ mà nhân vật chính là chúng ta thay vì Con Thiên Chúa; khi ánh đèn thương mại vứt bỏ ánh sáng Thiên Chúa vào bóng tối; khi chúng ta ban phát sự dữ thay cho quà tặng và vô cảm với những thân phận bị loại trừ.

Nhưng Giáng sinh chính là hương vị của niềm hy vọng, cho dù chúng ta tối tăm, ánh sáng của Thiên Chúa đã bừng sáng. Ánh sáng dịu dàng không khiến ta sợ hãi; Thiên Chúa khao khát chúng ta, Ngài thu hút chúng ta bởi sự dịu dàng, sinh ra trong nghèo khó và mong manh giữa chúng ta, Ngài là một trong chúng ta. Thiên Chúa sinh ra tại Bê-lem, có nghĩa là "nhà bánh mì". Cũng có nghĩa rằng Ngài được sinh ra như lương thực cho chúng ta; Ngài đến trong cuộc sống để ban cho ta sự sống; Ngài đến với thế giới để mang lại cho chúng ta tình yêu của Ngài. Thiên Chúa không đến để ngấu nghiến và cai trị, mà để nuôi sống và phục vụ. Như vậy, có sự liên kết giữa máng cỏ và thập giá, nơi Chúa Giêsu sẽ là chiếc bánh được bẻ ra: sợi dây nối kết trực tiếp từ tình yêu tự hiến và cứu độ chúng ta, đem ánh sáng cho cuộc sống và bình an trong tâm hồn chúng ta.

Các mục đồng là những người bị loại trừ thời ấy đã hiểu điều đó. Nhưng không ai bị loại trừ trong mắt Thiên Chúa và thực sự họ đã là khách mời của đêm Giáng Sinh. Người tự mãn ở nhà ở với mọi tính toan của họ; các mục đồng thì ngược lại, họ "ra đi mà không do dự" (Lc 2: 16). Chúng ta cũng thế, đêm nay hãy để Chúa Giêsu chất vấn và mời gọi chúng ta, hãy vững tin đến với Ngài từ điều mà chúng ta cảm thấy bị loại trừ, từ những giới hạn của chúng ta. Hãy để ơn cứu độ dịu dàng chạm đến chúng ta; hãy đến gần Thiên Chúa, Đấng đang ở gần ta, hãy dừng lại để chiêm ngắm hang đá, hãy hình dung sự ra đời của Chúa Giêsu: ánh sáng và bình an, cùng cực cơ hàn và bị từ chối. Hãy hoà nhập vào Giáng Sinh đích thực với các mục đồng, hãy mang đến cho Chúa Giêsu chính bản thân mình, bị xua đuổi và những vết thương khó lành của chúng ta. Như vậy, trong Đức Giêsu, chúng ta sẽ hưởng nếm tinh thần Giáng Sinh đích thực: vẻ đẹp được Thiên Chúa yêu thương. Với Mẹ Maria và Thánh Giuse, hãy đứng trước hang đá, trước Chúa Giêsu được sinh ra như lương thực cho cuộc sống chúng ta. Chiêm ngắm tình yêu vô biên và khiêm hạ của Ngài, chúng ta hãy tạ ơn Ngài: Xin tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thực hiện điều đó vì con".

Tác giả bài viết: Anita Bourdin, Entrons dans le vrai Noël: homélie du pape François pour la nuit de Noël 2016 - Huuchanh chuyển dịch

Nguồn tin: www.fr.zenit.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây