Giáo xứ Vinh Hương

Hiểu các dấu chỉ thời đại bằng trí thông minh

Thứ bảy - 30/11/2013 10:45
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.








Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng tại nguyện đường Nhà Thánh Martha ngày 29 tháng 11 năm 2013:
 


Chúa Giêsu đòi hỏi suy nghĩ một cách tự do, trái với tinh thần thế gian chỉ ưa thích ý tưởng đồng nhất, định sẵn, thấp hèn.
 
Trong Tin Mừng (Lc 21,29-33), Chúa Giêsu không nổi giận, nhưng Ngài ra vẻ thế khi các môn đệ chẳng hiểu gì. Ngài nói với các môn đệ trên đường Emmaus: "Các ông cứng lòng tin quá". Những người không hiểu gì về Thiên Chúa đều như thế.
 
Thực ra, Thiên Chúa muốn con người hiểu những gì đang xảy ra: những gì xảy ra trong lòng mình, những gì xảy ra trong cuộc sống mình, những gì xảy ra trên thế giới, trong lịch sử, nghĩa là hiểu được dấu chỉ của thời đại.
 
Do đó, tốt hơn là hỏi Thiên Chúa: "Tại sao thế này, tại sao thế kia, tại sao điều đó lại xảy ra?".
 
Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta suy nghĩ một cách tự do, suy nghĩ để hiểu những gì xảy ra ... Tư tưởng tự do, tư tưởng riêng của mỗi người vì mọi người đều là thành phần dân Chúa ... Đây mới là ơn cứu rỗi: làm dân Chúa là thuộc về một dân tộc có quyền tự do.
 
Ngược lại, tinh thần thế gian muốn cách khác, vì nó không muốn chúng ta là một dân tộc: Nó muốn biến chúng ta thành một khối, không tư duy, không tự do. Tinh thần thế gian muốn chúng ta theo con đường đồng nhất, như là con người không có khả năng tự suy nghĩ.
 
Tinh thần thế gian muốn chúng ta suy nghĩ đồng nhất, suy nghĩ như nhau, suy nghĩ thấp hèn ... Nó chụp cho chúng ta một lối tư duy định sẵn theo sở thích của của chính nó. Nó đối xử với con người như một sinh vật không có tự do.
 
Con đường của người Kitô hữu là luôn luôn tiến bước với tinh thần khôn ngoan, để hiểu được các dấu chỉ của thời đại: không phải là thứ ý nghĩ thấp hèn, ý nghĩ đồng đều, nhưng là suy nghĩ theo Thiên Chúa, tư tưởng của thần trí, của trái tim và của tâm hồn mình".
 
Nếu chỉ tự mình thì chúng ta không thể, nhưng con người cần sự trợ giúp của Chúa để hiểu được các dấu chỉ của thời đại. Thật vậy, đó chính là Thần Khí Chúa, Đấng ban ơn thông minh để hiểu được những dấu chỉ đó.

"Jésus demande de penser librement" - Anne Kurian.ZENIT

Tác giả bài viết: Huuchanh chuyển ngữ

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây