Giáo xứ Vinh Hương

Hội nghị quốc tế về Kinh Thánh: "Chúa Giêsu và các Pharisêu"

Chủ nhật - 07/04/2019 03:26
Nhân kỷ niệm 110 năm thành lập Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh ở Roma, Học viện này tổ chức một Hội thảo quốc tế nhắm giúp hiểu hơn về một mối quan hệ - giữa Chúa Giêsu và các Pharisêu - bị bóp méo bởi các khuôn mẫu.

Hội thảo được tổ chức từ ngày 07-09.05 tới đây (2019), với chủ đề: “Chúa Giêsu và các Pharisêu: một đánh giá liên ngành”. Đây là đề tài được đánh giá là khó khăn nhưng hấp dẫn. Hội thảo sẽ gồm các chuyên viên về “Chúa Giêsu và Pharisêu”.
 
Giúp cho cuộc đối thoại giữa Do thái và Kitô giáo
 
Hội thảo này sẽ giúp cho cuộc đối thoại giữa Do thái và Kitô giáo. Tất cả chủ đề nói về các Pharisêu là một trong những điểm thảo luận chính của cuộc đối thoại giữa Do thái và Kitô giáo. Các Tin mừng, trên hết là Tin mừng thánh Mátthêu chương 23, thánh truyền và văn chương giáo phụ có lẽ đã tạo nên một sự hiểu biết cục bộ về các Pharisêu, những người bị xem là những kẻ giả hình (nệ luật pháp, đạo đức giả và tham lam) trong việc giảng dạy và trong văn hóa đại chúng nói chung. Và họ thường bị xem là đối thủ của Chúa Giêsu.
 
Ngược lại, các nhà tổ chức Hội nghị này cho rằng “một số phê bình về văn chương rabbi gần đây đề cập rõ ràng đến các Pharisêu với một bậc thang các thái độ, từ ủng hộ đến chê bai, và sự đồng thuận chung cho việc nghiên cứu, hiện đang được thảo luận, đó là các rabbi (bậc thầy) trong Mishnah và Talmud là các hậu duệ của các Pharisêu”.
 
Chống lại định kiến trong các bài giảng, trong phim ảnh, truyền hình
 
Hội thảo muốn “xem xét lại các yếu tố tạo nên những định kiến đã ảnh hưởng không đúng đến nhận thức chung về các Pharisêu và đề xuất các cách thức để vượt qua các định kiến này. Hội thảo sẽ  chú ý cụ thể đến cách giảng thuyết, hướng dẫn cách  giảng về các Pharisêu khi họ xuất hiện trong bài giảng. Chắc chắn là Hội nghị cũng sẽ không bỏ qua các lĩnh vực văn hóa đại chúng như điện ảnh, phim ảnh, truyền hình.
 
Tổ tiên của những người bạn Do thái của chúng ta
 
Giáo sư Joseph Sievers, giảng sư về Lịch sử và văn chương Do thái giáo tại Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh, một trong những người sẽ tham dự Hội nghị, chia sẻ: “Nếu chúng ta nhận ra rằng những người Do thái ngày nay cảm thấy mình là con cháu của các Pharisêu thì chúng ta phải hiểu rằng chúng không thể nói xấu về cha ông của những người bạn của chúng ta. Chúng tôi muốn có thể nói về điều này trên cơ sở trung thực hơn và với tình yêu thương thật sự dành cho nhau”.
 
Giáo sư Siever cũng phê bình các định kiến được chất chồng theo thời gian. Giáo sư nói: “Những định kiến này rất phổ biến, ngay cả đối với giáo dân. Văn hào Dante nói về ĐGH Bonifacio VIII như một Pharisêu mới. Người ta quên đi những Pharisêu tốt lành nhất như thánh Phaolô, ông Nicôđêmô, hay Gamaliel, là những người chỉ cho chúng ta thấy sự xấu xa của các khuôn mẫu”.
 
Các Pharisêu có phải là đối thủ của Chúa Giêsu không?
 
Giáo sư  Siever khẳng định rằng Chúa Giêsu cũng gần gũi với các Pharisêu chứ không chỉ với ông Nicôđêmô. Theo Tin mừng thánh Mátthêu, người  đặt câu hỏi về điều răn quan trọng nhất chính là một Pharisêu và theo Tin mừng thánh Marco, trong trường hợp này, Chúa Giêsu đã trả lời người đó rằng: Ngươi không còn xa Nước Thiên Chúa. Giáo sư cũng nêu thêm những điểm gần gũi như niềm tin vào phục sinh hay về sự thanh sạch hay hôn nhân.
 

Tác giả bài viết: Hồng Thủy

Nguồn tin: www.vaticannews.va

 Tags: n/s

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây