Giáo xứ Vinh Hương

Như hoa hạnh nhân

Thứ sáu - 08/06/2018 23:53
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Để hiểu và sống tình yêu thì không cần những bài giảng cao siêu, mà chỉ đơn giản là những việc làm từ lòng xót thương - cho kẻ đói ăn, thăm  viếng bệnh nhân và người bị tù đày - không nên nhầm lẫn với những việc từ thiện thế tục cho dù rất đáng trân trọng. Bởi lẽ tình yêu Thiên Chúa thì vô hạn và được thể hiện bằng những điều nhỏ bé và lòng từ bi, chúng ta đáp lại bằng hành động trước khi bằng lời nói. Đây là thông điệp Đức Giáo Hoàng muốn trình bày trong thánh lễ kính trọng thể Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu tại nhà nguyện thánh Martha, sáng thứ sáu ngày 8 tháng 6 vừa qua.

"Chúng ta có thể nói rằng hôm nay Giáo Hội cử hành phụng vụ kính trọng thể Tình Yêu Thiên Chúa: Hôm nay chính là lễ tình yêu", ĐGH mở đầu bài giảng lễ. "Tông đồ Gioan cho chúng ta biết 'tình yêu là gì: không phải chúng ta yêu Chúa mà chính Người đã yêu chúng ta trước'". "Chúa đang chờ đợi chúng ta với lòng thương xót. Chính Người yêu chúng ta trước".  Và "các tiên tri hiểu rõ điều đó nên các ngài dùng hình tượng hoa hạnh nhân là loài hoa nở đầu tiên vào mùa xuân". Thiên Chúa cũng vậy: "luôn là người đầu tiên: Người chờ đợi chúng ta trước, Người yêu thương chúng ta trước, Người nâng đỡ chúng ta trước". "Đó mới là tình yêu, tình yêu của Thiên Chúa".

Vậy thì câu hỏi đặt ra là "làm sao hiểu được tình yêu" và cũng thế "Chúa biểu lộ tình yêu của Người cho ta bằng cách nào". "Hãy lắng nghe" những lời của tiên tri Hô-sê (11, 1,3-4.8-9). Trình thuật tiên tri Hô-sê đã minh chứng Thiên Chúa "không biểu lộ tình yêu bằng những việc lớn lao: Người trở nên nhỏ bé với những cử chỉ nhân từ dịu dàng". Đó là một Thiên Chúa "tự trở nên hèn mọn, Người gần gũi chúng ta bằng sự bé nhỏ để cho chúng ta hiểu được tình yêu vô biên của Người".

"Sự vĩ đại cần được hiểu bằng điều nhỏ mọn". Cũng cần nhớ lại rằng Thiên Chúa còn "đi xa hơn nữa, Người sai Con Một mình, nhưng không bằng vẻ uy nghi, không bằng uy quyền dũng lực, Người sai Con Một của mình nhập thể trong xác thân loài người tội lỗi: "Con Thiên Chúa đã tự hạ, tự huỷ để mặc lấy thân phận phục vụ cho đến chết, chết trên thập giá'". Vì vậy, "điều vĩ đại nhất cần phải được biểu đạt bằng điều nhỏ bé nhất: Đó là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Từ tình yêu đó Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy chú trọng việc làm hơn là lời nói".

Đó là "một tình yêu trọn vẹn", và "biểu thị bằng trái tim bị đâm thâu: từ đó chúng ta có thể hiểu được hành trình của ki-tô hữu". Thật vậy, ĐGH giải thích, "khi Chúa  Giêsu muốn dạy chúng ta về thái độ của ki-tô hữu, Người nói rất ít nhưng cho ta thấy cách ta sẽ bị phán xét như thế nào: Mt 25".

Trình thuật Tin Mừng Mathêu cho biết: "Tôi làm những điều nhỏ mọn vì tình yêu Thiên Chúa: Tôi đã cho người đói được ăn, cho người đang khát được uống, tôi đã thăm viếng người ốm đau, người bị tù đày". Bởi lẽ, "việc làm của lòng thương xót chính là con đường tình yêu mà Chúa Giêsu dạy ta phải tiếp tục với tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa". Và "vì tình yêu vô biên đó mà họ đã tự huỷ, tự hạ trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta cũng phải thể hiện lòng thương xót Chúa như vậy". Như thế, "Chúa Giêsu không đòi hỏi nơi chúng ta những bài giảng cao siêu về tình yêu; Người yêu cầu chúng ta phải là những con người bình thường với tình yêu nhiều hay ít, cũng thế thôi, nhưng biết thực thi những điều bé nhỏ vì Chúa Giêsu, vì Chúa Cha".     

Ở góc độ này, "chúng ta hiểu sự khác biệt giữa việc từ thiện thế tục đáng trân trọng và hành vi của lòng thương xót, là sự tiếp nối tình yêu vĩ đại đích thực. Lòng thương xót đòi hỏi phải trở nên bé nhỏ, tình yêu Thiên Chúa đến với chúng ta và là tình yêu mà chúng ta theo đuổi".

"Kính trọng thể Tình Yêu Thiên Chúa hôm nay, để hiểu được tình yêu của Chúa, chúng ta phải thể hiện bằng hành động, bằng những việc làm nhỏ bé từ lòng thương xót một cách giản dị đơn sơ". Và "đó mới là loan báo tình yêu vô biên của Thiên Chúa, tình yêu được thể hiện qua những việc làm nhỏ bé".

Tác giả bài viết: OSSERVATORE ROMANO 08.06.2018, Comme la fleur d'armandier - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây