Giáo xứ Vinh Hương

Niềm vui, kinh ngạc và biết ơn

Thứ hai - 25/06/2018 05:22
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.



Chia sẻ Tin Mừng lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66.80), ngày 24 tháng sáu năm 2018 của ĐGH Phanxicô tại quảng trường Thánh Phêrô, Vatican





Anh chị em thân mến

Hôm nay phụng vụ mời gọi chúng ta mừng Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Biến cố sinh nhật soi sáng cuộc sống của thân sinh ngài là Elizabeth và Zac-hariah, đem niềm vui và ngạc nhiên cho họ hàng cùng lối xóm. Trong tuổi già, ông bà đã từng ước ao và chuẩn bị cho ngày này. Nhưng đến nay họ không còn hy vọng gì nữa: Họ không thể có con. Nghe lời tiên báo về việc sinh con (Lc 1,13), Zac-hariah vẫn không tin, bởi lẽ theo luật tự nhiên thì không thể xảy ra vì cả 2 đã có tuổi; do đó, Thiên Chúa khiến ông phải bị câm trong suốt thời gian vợ mình mang thai. Đó là một dấu chỉ. Thiên Chúa không tuỳ thuộc vào luận lý hay khả năng nhân loại hữu hạn của chúng ta. Cần phải học biết tin tưởng và im lặng trước huyền nhiệm của Thiên Chúa và biết khiêm hạ lặng thinh mà chiêm ngắm công trình của Ngài thể hiện trên dòng lịch sử và vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta.

Và khi sự việc xảy ra, Elizabeth và Zac-hariah mới trải nghiệm được rằng "không có điều gì bất khả đối với Thiên Chúa" (Lc 1:37), niềm vui của họ thật tuyệt vời. Trình thuật Tin Mừng hôm nay (Lc 1,57-66,80) loan báo sự ra đời và sau đó tập trung vào việc đặt tên cho con trẻ. Elizabeth chọn một tên xa lạ với truyền thống gia tộc nên không ai đồng ý: "Tên nó là Gioan", ơn huệ nhưng không, vì Gioan nghĩa là "Thiên Chúa ban ơn". Đứa trẻ sẽ là tiên tri, là chứng nhân của ân sủng Chúa cho người nghèo khổ đang khiêm hạ ngóng trông ơn cứu độ. Zac-hariah bất ngờ xác nhận sự lựa chọn này, bằng cách viết lên tấm bảng - vì ông bị câm - và "miệng lưỡi ông mở ra, ông cất lời chúc tụng Thiên Chúa".

Cảm giác vui mừng lẫn kinh ngạc, bất ngờ và biết ơn bao phủ biến cố chào đời của Gioan Tẩy Giả. Kinh ngạc, bất ngờ, biết ơn. Mọi người đều kính sợ Thiên Chúa "việc ấy được đồn ra khắp vùng núi Giuđê". Anh chị em thân mến. Các tín hữu đều cảm nghiệm được điều gì đó đã xảy ra, cho dù khiêm tốn và ẩn giấu. Họ tự hỏi: "Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?". Dân tộc trung tín của Chúa có thể sống niềm tin trong vui mừng với cảm thức kinh ngạc, bất ngờ và biết ơn.

Hãy nhìn xem mọi người nói về sự việc lạ lùng, về huyền nhiệm trong ngày sinh của Gioan, và họ mừng vui, họ hài lòng trong cảm giác ngạc nhiên, bất ngờ và biết ơn. Còn chúng ta, hãy tự hỏi khi ngắm nhìn sự kiện này: Tôi tin như thế nào? Có phải là một niềm tin tươi vui hay khi nào cũng thế, chỉ là một niềm tin "phẳng lặng"? Liệu tôi có cảm thấy kinh ngạc khi ngắm nhìn kỳ công của Chúa, khi nghe nói về loan báo tin mừng hay về cuộc đời của một vị thánh, hoặc khi thấy nhiều người tốt lành quanh tôi: tôi có cảm nhận được từ nội tại rằng đó là ân sủng, hay là mọi thứ đều không lay động trái tim tôi? Tôi nhận thức được những ủi an của Thần Khí hay là tôi mãi khép kín tâm hồn mình? Mỗi người hãy tự vấn lương tâm: Niềm tin của tôi thế nào? Có niềm vui không? Có mở ra với những điều bất ngờ từ Thiên Chúa? Bởi lẽ Thiên Chúa là Chúa của những điều bất ngờ. Tôi có biết "hưởng nếm" trong tâm hồn sự kinh ngạc mà chính sự hiện diện của Chúa ban cho, đó là cảm giác biết ơn? Hãy suy tư về những từ ngữ "linh hồn" của niềm tin này: Niềm vui, kinh ngạc, bất ngờ và biết ơn.

Mẹ Maria giúp chúng ta hiểu rằng trong mỗi con người đều có dấu ấn của Thiên Chúa là cội nguồn sự sống. Chính Người, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, đang giúp chúng ta ngày càng ý thức được rõ hơn rằng trong dòng dõi của một đứa trẻ, các thế hệ cha ông đang cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Một sứ vụ cao cả đích thực làm cho gia đình thành đền thờ của sự sống và mỗi lần con trẻ chào đời sẽ đánh thức niềm vui, ngạc nhiên và biết ơn.
 

Tác giả bài viết: ZENIT 24.06.2018, Anita Bourdin - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây