Giáo xứ Vinh Hương

Tâm hồn quảng đại và thái độ khiêm nhường, những đặc tính của ki-tô hữu

Thứ tư - 30/11/2016 07:33
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.


Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích sống "khiêm nhường đích thực" trong Mùa Vọng, không tìm kiếm gì ngoài việc bước đi trong sự hiện diện của Thiên Chúa bằng thái độ "bé mọn". Đó là ý chính của bài giảng trong thánh lễ tại Nhà nguyện thánh Martha, Vatican, ngày 29 tháng 11 năm 2016.

Theo Radio Vatican, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến việc Chúa luôn ưu ái "những tâm hồn bé nhỏ". Trong bài đọc I (Is 11: 1-10), tiên tri Isaia chỉ nói về "một chồi mọc từ gốc Jessé" sẽ đem lại ơn cứu độ, chứ không phải là một đạo quân.

"Trong đêm Giáng sinh, chúng ta sẽ thấy điều nhỏ bé này: một hài nhi, một chuồng bò, một người mẹ, một người cha ... Những tâm hồn vĩ đại nhưng thái độ khiêm hạ, (...) đó là đức tính của những người khiêm nhường".

Người khiêm nhường "kính sợ Chúa": kính sợ mà "không sợ hãi", nhưng là khiêm hạ. Nghĩa là bước đi "trước mặt Chúa" với một thái độ như Đức Giáo Hoàng trình bày: "Ngài là Thiên Chúa, con là một con người, con cũng bước đi với những yếu đuối mọn hèn trong cuộc sống mình, một cuộc hành trình có Chúa hiện diện để tìm kiếm sự trọn hảo".

Sau đó, Đức Thánh Cha cảnh báo tính khiêm tốn "giả vờ": "Tôi khiêm tốn nhưng tôi lại tự hào về sự khiêm tốn của mình ... Không, đó không phải là khiêm nhường đích thực. Tính khiêm nhường của những người bé mọn là khiêm hạ để đồng hành với Chúa, không nói xấu người khác mà chỉ tìm cách phục vụ và nhận mình là người bé nhỏ nhất".

Như Đức Trinh Nữ Maria, sau biến cố Truyền Tin đã tìm đến bà chị họ mà "không nói gì về những điều đã xảy ra", cũng thế, khiêm tốn là "mừng vui" vì được trở nên bé nhỏ.

"Ngắm nhìn Đức Giêsu vui mừng vì Thiên Chúa mạc khải mầu nhiệm của Ngài cho những ai bé mọn, chúng ta cầu xin ơn khiêm nhường, nhờ vào việc kính sợ Thiên Chúa, để bước đi trong sự hiện diện của Ngài và tìm kiếm sự trọn hảo. Và như vậy, với lòng khiêm hạ đó, chúng ta mới có thể sốt sắng cầu nguyện, tích cực thực thi bác ái huynh đệ và hân hoan chúc tụng Chúa".

Tác giả bài viết: Anne Kurian - Huuchanh chuyển dịch

Nguồn tin: fr.zenit.org

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây