Giáo xứ Vinh Hương

Thế giới luôn hô hào "tự do" lại là một thế giới nô lệ

Chủ nhật - 15/04/2018 01:03
Chú ý: Bài viết này chưa được xuất bản, chỉ có những người có quyền thao tác mới có thể xem được nội dung.

Trong một thế giới luôn hô hào "tự do" nhưng là một thế giới nô lệ, "tôi tự  do hay nô lệ cho những tham vọng, của cải, lối sống?" là câu hỏi Đức Giáo Hoàng mời gọi mọi người tự hỏi trong thánh lễ tại Nhà Santa Mactha, Vatican, ngày 13 tháng 4 năm 2018.

Trong bài giảng được Vatican News tiếng Ý tường thuật, Đức Thánh Cha suy tư về 3 khuôn mặt của tự do. Trước hết là Gamaliel, một người pharisêu trong bài đọc 1 (Cv 5,34-42), thuyết phục toà án trả tự do cho Phêrô và Gioan: "người tự do suy nghĩ bằng cái đầu lạnh để biết phản tỉnh", và tin rằng thời gian sẽ thực hiện công trình của họ".

«Người tự do không sợ thời gian, ĐGH nhấn mạnh: Anh ta để cho Chúa hoạt động. Anh ta dành chỗ cho Chúa hành động trong thời gian. Người tự do biết kiên nhẫn. Là một người Do Thái - không phải ki-tô hữu, anh ta không biết Chúa Cứu Thế Giêsu - nhưng anh ta là một con người tự do. Anh ta suy nghĩ, nói với người khác và đươc chấp nhận. Tự do không phải nôn nóng".

Philatô, giữ được cái đầu bình tĩnh để hiểu rằng Chúa Giêsu vô tội. "Nhưng ông ta không giải quyết được vấn đề, vì ông không có tự do, ông bị trói chặt vào sự thăng tiến", "ông ấy thiếu can đảm để tự do, vì ông ấy là nô lệ của lợi lộc, của tham vọng và thành công".

Tấm gương thứ 2 về tự do là các tông đồ Phêrô và Gioan. "Các ngài đã chữa lành người bại liệt, và bây giờ đang đứng trước toà án". Bị tuyên phạt bất công, "các ngài rời toà án trong hân hoan vì bị lăng nhục vì Danh Đức Giêsu". "Đó là niềm vui được noi gương Chúa Giêsu. Đó là sự tự do: lớn lao hơn, rộng mở hơn và ki-tô hơn". Các ngài hạnh phúc "vì được chịu đau khổ vì Danh Giêsu".

"Các ngài tự do trong đau khổ để theo Chúa Giêsu". Đó chính là thái độ của ki-tô hữu: "Lay Chúa, Chúa đã cho con rất nhiều, Chúa đã chịu đau khổ vì con. Con đã làm được gì cho Chúa? Lạy Chúa, xin nhận lấy cuộc sống con, linh hồn con, trái tim con, tất cả là của Chúa... Đó chính là tự do của người yêu mến Chúa Giêsu Kitô... Chúa đã làm cho con thì con cũng làm điều đó vì Chúa". ĐGH thêm: "Ngày nay vẫn còn rất nhiều người đang bị tù đày, bị bách hại vì tiếp nối sự tự do đó: Tự do tuyên xưng Đức Giêsu Kitô". 

Trong trình thuật phép lạ hoá bánh ra nhiều (Ga 6,1-15), - tấm gương thứ 3 về tự do - dân chúng đang nồng nhiệt muốn "tôn Ngài lên làm vua của họ. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã rút lui về trong núi một mình".  "Tách ra khỏi đám đông tung hô. Ngài không bị chiến thắng đánh lừa. Ngài tự do". 

Trong sa mạc cũng thế, đối diện với những dụ dỗ của sa-tan "Chúa vẫn tự do và sự tự do của Ngài là vâng theo ý Chúa Cha". "Và Ngài đã kết thúc trên thập giá. Tấm gương tự do vĩ đại nhất: Chúa Giêsu".

ĐGH kết thúc bằng lời mời gọi xét mình: "Hôm nay, chúng ta hãy suy tư về tự do của mình... Tôi có tự do không? Hay tôi là nô lệ cho những đam mê, những tham vọng, của cải vật chất và lối sống? Cứ như chuyện tầm phào vậy, thế mà rất nhiều người đang là nô lệ cho lối sống của chính họ... Hãy suy tư về tự do của chúng ta, trong một thế giới ít nhiều bị 'tâm thần phân liệt', phải không? Thế giới hô hào: 'Tự do, tự do, tự do!', thế nhưng chính họ lại là nô lệ, nô lệ, nô lệ hơn hết. Hãy suy tư về tự do mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu". 

Tác giả bài viết: ZENIT,13.04.2018, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây