Giáo xứ Vinh Hương

"Thiên Chúa muốn cứu chuộc loài người trọn vẹn hồn xác"

Thứ năm - 16/08/2018 07:21

Bài giảng của ĐTC Phanxicô trước Kinh Truyền Tin ngày 15.08.2018

Anh chị em thân mến

Hôm nay, kính trọng thể Đức Trinh Nữ Maria Lên Trời, dân thánh Chúa vui mừng thể hiện lòng tôn sùng Đức Mẹ, không chỉ trong phụng vụ mà còn cả trong hàng ngàn phương cách đạo đức khác; và lời tiên tri về Mẹ Maria đã được thực hiện: "Từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc" (Lc 1,48). Vì Thiên Chúa đã biểu dương tôi tớ khiêm hạ của Người. Hồn xác lên trời là một đặc ân của Mẹ Thiên Chúa để kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Đó là sự kết hợp thể chất và thiêng liêng bắt đầu từ biến cố Truyền Tin và lớn lên trong suốt cuộc đời Đức Maria bởi việc dự phần vào mầu nhiệm của Con Mẹ. Đức Maria luôn đồng hành cùng Chúa Con: Mẹ theo chân Chúa Giêsu và do đó, Mẹ được gọi là môn đệ đầu tiên.

Sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria như một người phụ nữ bình thường đương thời: Mẹ đã cầu nguyện, đã chăm sóc gia đình, nhà cửa, đã thường lui tới đền thờ... Nhưng mọi hành vi thường ngày đó luôn kết hợp trọn vẹn với Chúa Giêsu. Trên đồi Calvariô, sự kết hợp lên đến đỉnh điểm trong tình yêu, trong trắc ẩn và đớn đau từ trái tim. Đó là lý do Thiên Chúa ban cho Mẹ được dự phần trọn vẹn vào mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Thân xác Mẹ cũng như thân xác Con Mẹ đều không bị hư nát.  

Hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta suy niệm mầu nhiệm này: Thiên Chúa muốn cứu loài người cách trọn vẹn, nghĩa là cả linh hồn và thể xác. Chúa Giêsu phục sinh với thân xác đón nhận từ Mẹ Maria; và Người về bên Chúa Cha với nhân tính biến đổi của Người. Với thân xác của Người, một thân xác như chúng ta, nhưng biến hình. Biến cố về trời của Mẹ Maria, một con người thụ tạo, khẳng định cùng đích vinh quang của chúng ta. Các triết gia Hy Lạp hiểu rằng linh hồn con người đã được tiền định hạnh phúc sau khi qua đời. Tuy nhiên, họ lại khinh rẻ thân xác - coi thân xác là tù ngục kềm hãm linh hồn - và họ không hiểu rằng Thiên Chúa đã an bài là thân xác sẽ hợp cùng linh hồn trong hạnh phúc Nước Trời. "Xác loài người sống lại" là một phần mặc khải ki-tô giáo, là nền tảng đức tin của chúng ta.

Hiện thực tuyệt vời của biến cố Đức Maria về trời biểu thị và khẳng định sự hợp nhất bản vị con người và nhắc nhở rằng chúng ta được mời gọi để phục vụ và tôn vinh Thiên Chúa bằng trọn vẹn bản thể của mình, nghĩa là trọn vẹn xác hồn. Phục vụ Thiên Chúa chỉ với thể xác sẽ là một hành vi nô lệ; nhưng chỉ với linh hồn thì trái với bản chất con người tự nhiên của chúng ta. Vào năm 220, thánh cả Iréné khẳng định "vinh quang Thiên Chúa chính là con người sống động và sự sống con người bao gồm sự quan phòng của Thiên Chúa". Nếu chúng ta sống trong niềm vui phục vụ Thiên Chúa, nghĩa là quảng đại phục vụ anh em, thì cùng đích, ngày sống lại của chúng ta cũng sẽ như Mẹ Thiên Chúa. Như vậy, chúng ta mới thực hiện lời khuyên của thánh Phaolô tông đồ: "Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa nơi thân xác anh em!" (1Co 6,20), và chúng ta cũng sẽ tôn vinh Người mãi mãi trên Nước Trời.

Hãy cầu xin Mẹ Maria trợ phù, bằng sự can thiệp của một người mẹ, cho chúng ta được sống trên đường dương thế trong niềm hy vọng về ngày được gặp Mẹ cùng với các thánh và người thân của mình, mọi người, trên thiên đàng. 

Tác giả bài viết: ZENIT 15 août 2018, L’Assomption de Marie montre que “Dieu veut sauver l’homme tout entier, l’âme et le corps”, Anita Bourdin - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây