Giáo xứ Vinh Hương

Bài chào mừng ĐTGM Leopoldo Girelli tại nhà nguyện TGM, tối 27. 09. 2013

Thứ tư - 02/10/2013 05:10

Trọng kính Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Viêt nam.

Trong chuyến thăm mục vụ giáo phận BMT lần đầu tiên, từ ngày 12. 09 đến ngày 14. 09 2011, Đức Tổng đã để lại trong lòng mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận hình ảnh rất  đẹp về người đại diện ĐTC : vui vẻ, gần gũi, khôn ngoan và thánh thiện

Vui vẻ và gần gũi”, vì đôi tay của Đức Tổng sẵn sàng đưa ra để nắm chặt những bàn tay của mọi thành phần dân Chúa, như để truyền cho chúng con hơi ấm của vị Cha chung là ĐTC, và nhắc chúng con hiểu rằng mình đang thuộc về một Giáo Hội rộng lớn, trong đó, mọi người thuộc nhiều màu da, ngôn ngữ đều nhận ra nhau là anh chị em.

“Khôn ngoan và thánh thiện”, vì đi đến bất cứ nơi nào, đến với cộng đoàn nào Đức tổng cũng luôn tìm ra được những biểu tượng, những điều có ý nghĩa, liên kết truyền thống, phong tục của chúng con với  niềm tin vào Thiên Chúa. Đức Tổng giúp chúng con nhận ra những điều tích cực trong đời sống thường ngày để giúp chúng con sống đức tin một cách có ý nghĩa hơn.
Trong lần thăm viếng lần này, chúng con muốn dành cho anh chị em tín hữu thuộc tỉnh Daknông niềm hạnh phúc cũng được gặp gỡ và cảm nghiệm được niềm vui đó giống như anh chị em thuộc tỉnh Daklak đã cảm nghiệm được trong lần viếng thăm trước.

Vì thế, trong lần viếng thăm này, chúng con xin mời Đức Tổng đến thăm hai giáo hạt Dakmil và Gia Nghĩa.
Dakmil là miền đất trù phú, người công giáo chiếm hơn 30%. Trong vùng Dakmil, Đức Tổng sẽ gặp những giáo xứ hình thành từ năm 1954 đến hiện nay. Đa số giáo dân trong vùng này là người dân tộc kinh.
Trong hạt Gia Nghĩa, hầu như tất cả các giáo xứ đều được hình thành sau năm 1975. Giáo xứ Gia Nghĩa có từ năm 1960, nhưng đến năm 1975, nhà thờ bị cháy và đất bị chiếm dụng. Giáo dân phải đi tìm mảnh đất khác để xây dựng ngôi nhà thờ hiện nay. Trong toàn giáo hạt, với 8 giáo xứ chính được chính quyền công nhận và 21 giáo họ, chỉ có 03 nhà thờ  mới được xây dựng kiên cố trong thời gian vài năm gần đây là : Gia Nghĩa, Hòa An và Quảng Phúc. Tất cả các nhà thờ còn lại đều trong tình trạng che chắn tạm bợ, giống như nhà nguyện Ekmar, mà Đức tổng đã có dịp đến thăm. Số tín hữu công giáo chiếm khoảng hơn 20%, trong đó có nhiều anh chị em người sắc tộc Mnông đã kiên trì sống đức tin trong suốt thời gian vừa qua.

Thời gian thăm viếng một ngày cho mỗi giáo hạt thật là ít ỏi, nhưng với thời khắc biểu bận rộn của Đức Tổng, chúng con không thể kéo dài hơn được. Tuy nhiên chúng con tin rằng với sự quan sát nhạy bén và với kinh nghiệm của người mục tử, Đức Tổng sẽ hiểu hết về đời sống đạo của anh chị em tín hữu đang sống trong tỉnh Daknông.

Trọng kính Đức Tổng,
Thật là thiếu sót cho chuyến thăm mục vụ của Vị Đại Diện Tòa Thánh, nếu Đức Tổng không có thời gian gặp gỡ các linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Vì thế, sáng thứ Hai, trong thời gian chờ đợi chuyến bay đi Hà Nội, xin Đức Tổng vui lòng gặp gỡ những anh em linh mục và các tu sĩ, để chia sẻ cho chúng con những thao thức của ĐTC về hiện tình của Giáo Hội, những điều mà Đức Tổng ưu tư trong vai trò của Vị Đại diện của ĐTC tại đất nước chúng con.
Chúng con hân hoan đón chào Đức Tổng đến thăm viếng giáo phận chúng con. Chúng con yêu mến Đức Tổng và kính chúc Đức Tổng một chuyến thăm mục vụ tốt đẹp.

Gm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Nguồn tin: www.gpbanmethuot

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây