Giáo xứ Vinh Hương

Bài chia sẻ trong lễ giỗ Đức cha Giu-se Trịnh Chính Trực

Thứ hai - 26/09/2016 20:06

Giỗ Đức cha Tổ phụ  Ban giáo lý giáo phận Ban Mê Thuột (Mt 5, 1-12a)

Một cách nào đó, tôi nhận ra những lời của Chúa Giê-su trong bài Tin Mừng (Mt 5, 1-12a) như là một đề cương cho sứ mạng ơn gọi và hoạt động của mình. Chúa Giê-su đi vào thế gian có một Ơn gọi, ơn gọi này không hẳn là sáng nghĩ là .. của Chúa Cha. “như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai các con”… “Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một mình, để ai tin vào Ngài thì được sống”

Trong bất cứ cung bậc ơn gọi nào, tất cả chúng ta cũng đã nhận từ Chúa Cha, có điều quan trọng là phải cầu nguyện và khám phá ra, để tự do nội tâm đón nhận, mà sống theo đó. Đức Chúa luôn ý thức được rõ rệt và Ngài đã trung thành đến hơi thở cuối cùng " mọi sự đã hoàn tất”. Ngài đã hoàn tất sứ mạng từ đầu đến cuối đời. Ngài đã làm vinh danh Chúa Cha. Những lời Ngài giảng dạy… đều là cuộc sống của Ngài. Tám mối phúc thật chỉ là đề cương, còn toàn bộ Tin Mừng, Ngài rao giảng trải dài 33 năm lại hiện trên cách sống của Ngài: từ nghèo khó cho đến giàu sang hạnh phúc Thiên đàng. Tất cả được bao trùm bởi tình yêu, lòng thương xót đối với loài người chúng ta. “theo người”, “làm theo Người”, theo ơn gọi mình đã nhận được từ tiếng gọi âm thầm linh thiêng của Thiên Chúa, mà nếu mình sống khác đi, hoặc ngược lại, cuộc đời ta sẽ không hạnh phúc ngay cả đời này lẫn đời sau.

Tôi có một người thày gương mẫu ở bên cạnh : đó là Đức Cha già Giu-se, Tổ phụ của Ban giáo lý giáo phận. Tôi sống bên ngài từ 1972 đến 2011 : từ một linh mục giám đốc chủng viện Lê Bảo Tịnh cho tới năm ngài qua đời, Đức cha tổ phụ nhất quán “nòng cốt của ngài là Chính trực”, không suy suyển đi, mà chỉ có mỗi ngày một “xa hơn” “cao hơn” như đề cương Tám mối Phúc thật. Hoàn toàn không cho ngài, nhưng là cho những con người được giao phó cho ngài, giáo xứ, cha chính địa phận, chủng viện và toàn giáo phận, nghèo khó ở mọi nơi mọi việc – yêu thương thực tiễn cho mọi người: “ giàu, giỏi, khỏe” đều linh thiêng cao cả là giáo lý, ngài cạn kiệt cho lòng thương xót, một cách kết thúc đề cương "phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính…”

Đức cha già Giu-se, theo cách nhìn khiêm hạ và chân thực của tôi : ngài vừa là thày dạy, đồng thời ngài cũng là chứng nhân.

Stêphanô Nguyễn văn Đậu - Tổng Đại Diện

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây