Giáo xứ Vinh Hương

Bài giảng của ĐGM GP. Ban Mê Thuột: Lễ Thánh Tê-rê-xa

Chủ nhật - 02/10/2016 19:02

Is 66, 10-14c; 1Ga 4, 7-16; Mt 18, 1-5)

Anh chị em thân mến,

Bài đọc 2 trích từ thư I Gioan, nhấn mạnh đến tình yêu thương huynh đệ trong cộng đoàn như là hoa trái biểu lộ ra từ tâm hồn của người yêu mến Chúa. Ngài mời gọi : “chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa”. Thánh Gioan không lý luận cho chúng ta thấy tại sao ngài dám khẳng định là tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, bởi vì ngài như là người cha già trong cộng đoàn, người đã biết Chúa Giê-su, người đã từng trải qua những kinh nghiệm vui buồn, thử thách với Thầy Chí Thánh, người đã chứng kiến cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Thầy, và đã cảm nghiệm sâu sắc tình yêu của Thầy, tình yêu của Thiên Chúa như thế nào. Điều ngài quan tâm là làm sao cho chúng ta bắt chước được gương sống yêu thương của Thầy Chí Thánh, hy sinh cho các môn đệ được sống, và sống một cách dồi dào.

Thiên Chúa là tình yêu, nhưng làm sao chúng ta có thể biết được tình yêu của Ngài? Thánh Gioan nói : “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” Đây không chỉ là một suy tư thần học, nhưng là một sự khẳng định lại điều Chúa Giê-su đã nói với Ni-cô-đê-mô, với sự xác tín của chính mình. Chúa nói với Ni-cô-đê-mô: “Thiên Chúa yêu thế gian đén nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời” ( Ga 3, 17).

Tại sao Chúa lại yêu thương chúng ta ? Chúng ta, những con người tội lỗi, có đáng được Thiên Chúa yêu thương không ? Thánh Gioan đã tìm ra lời giải thích : “ Tình yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Ngài đến làm của lễ đền tội cho chúng ta”. Đây có nghĩa là một tình yêu nhưng không. Chúng ta được yêu thương bởi vì Chúa muốn thế, chứ không phải vì do công trạng của riêng mình.

Vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương một cách nhưng không, bất chấp sự yếu đuối, tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta cũng phải đáp lại tình yêu ấy bằng cách yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em của mình. Những ai yêu mến Chúa và ở lại trong Người, thì được Người ban cho Thần Khí. Nhiệm vụ của Thần Khí đã được Chúa Giê-su nói đến trong Ga 14, 15-16 và 26 : “ Nếu anh em yêu mến Thầy anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng  Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi… Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” . Chính nhờ Thần Khí này mà thánh Gioan viết : “ Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy”. Ở đây, chúng ta nghe vang lại lời căn dặn của Chúa Giê-su : “ Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15, 9-10)

Anh chị em thân mến,
Trong bài thuyết trình tại Lisieux cuối tháng 09- 1996, ĐHY Paul Poupard, người Pháp, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Văn hóa, đã nêu những nét nổi bật trong sứ điệp của Thánh Nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su cho nhân loại ngày nay như sau : “ Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy” ( 1Jn 4, 16). Tê-rê-xa không ngừng suy niệm về những lời trên đây của thánh Gioan và của Tin Mừng, để từ tâm hồn thánh nữ nảy sinh những trang nồng cháy tình yêu đối với Chúa Giê-su, những trang sách này như một tiếng vọng Con Tim của Chúa : “ Tôi hiểu rằng tình yêu bao gồm mọi ơn gọi. Tình yêu là tất cả. Tình yêu tóm gọn mọi thời gian và không gian. Trong con tim của Giáo Hội là Mẹ tôi, tôi sẽ là tình yêu”

Chị Thánh Tê-rê-xa hài Đồng Giê-su mà chúng ta mừng kính hôm nay là người hiểu được Thiên Chúa là tình yêu và chị quyết tâm sống theo tình yêu ấy bằng cách ở lại trong tình yêu của Người.

Khám phá ra sức mạnh của lòng yêu mến, Chị Thánh không tìm kiếm cho mình những danh dự bên ngoài, nhưng luôn tìm cách xóa mình đi, để tình yêu Chúa thực sự lớn lên trong mình. Với tình yêu đó, Chị đã mang lại cho đời sống dâng hiến và đời sống của người con cái Chúa một cái nhìn mới: sống phó thác và làm mọi việc với tình yêu mến Chúa Giê-su. Con đường nên thánh bằng những công việc nhỏ bé đã làm cho Chúa Giê-su sống trong Chị, và nhờ đó, Chị đã trở nên một vị thánh tuyệt vời và gần gũi với mọi người.

Xin cho mỗi người trong chúng ta biết noi gương Chị Thánh, yêu mến Giáo Hội và làm cho Giáo Hội được trở nên thánh thiện nhờ chính đời sống đức tin của mình.

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây