Giáo xứ Vinh Hương

Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa tại Đồi Thánh Tâm giáo xứ Xã Đoài

Chủ nhật - 03/04/2016 19:28

Cùng với toàn thể Giáo Hội dành Chúa nhật sau lễ phục sinh để suy niệm và tôn kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Đây là sáng kiến của của thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, Ngài thiết lập vào ngày 30.04.2000 vì Thiên Chúa quá yêu thương con người nên đã hy sinh Con Mình để cho nhân loại được sống “Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2 : 4)
 
Với tâm tình ăn năn, tâm tình tín thác và tâm tình cổ võ việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. Lúc 8 giờ Chúa nhật 2 phục sinh (03.04.2016), khoảng 4000 giáo dân Xã Đoài và các giáo xứ lân cận hành hương về Đồi Thánh Tâm để tham dự Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Thánh lễ do cha Phaolô Nguyễn Thư Hùng, quản hạt Đăkmil chủ tế, ngoài cha Giuse Phạm Tấn Hùng, quản xứ Xã Đoài còn có cha  M. Kolbé Ngô Quang Túy, Dòng Xitô - Phước Sơn đồng tế.

Vì lòng nhân hậu và sự thương xót vô biên nơi Thiên Chúa, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn phụng vụ khi khai mở đầu lễ, Hỡi những ai đau khổ vì bệnh tật, vì thiên tai, tai nạn, vì chiến tranh, hận thù; nhất là những người đang đau khổ và buồn phiền vì tội lỗi, hãy đến để tha thiết cầu xin để cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa qua thánh lễ này. Đặc biệt biết đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới 2016 "Vượt thắng thói vô cảm để có hòa bình".

Chia sẻ sau Tin Mừng (Ga 20, 19-31), cha Giuse Phạm Tấn Hùng mô tả một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, một Thiên Chúa đã dùng đủ mọi cách để dân Israel được trở thành dân riêng của Ngài. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn nâng đỡ đức tin cho Tôma, để chính Tôma cảm nhận được rằng, Thiên Chúa đang mang thương tích của tình yêu.

Còn đối với cộng đoàn, cha giảng lễ nói thêm, chúng ta thời bấy giờ không có điều kiện đặt ngón tay vào lỗ đinh, đặt bàn tay vào cạnh sườn Chúa, nhưng nhờ thái độ của Tôma thật đáng làm gương cho chúng ta, một thái độ thẳng thắn, không che dấu sự hồ nghi, che dấu đức tin non yếu của mình lúc bấy giờ. Nhờ vậy mà Tôma đã đạt tới một lời tuyên xưng đức tin cao nhất "Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con"

Kết thúc bài giảng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn qua thánh lễ Chúa Nhật Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa hôm nay, mỗi người phải có một chút hy sinh mới cảm nhận được LTXC như thánh Tôma. Trong một thế giới đầy hưởng thụ, đầy thử thách, chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn mới nhận thấy được Thiên Chúa đang hiện diện . Đừng vì những việc nhỏ nhoi mà quên đi hành trình đến với nước Trời, hãy nhìn vào con đường mà Chúa đã đi và Chúa đã đến với chúng ta. Đó chính là con đường mà ta phải đến với nhau, đừng ngăn cản LTXC đến với anh em qua những ghen tương ,đố kỵ...

Đồi Thánh Tâm giáo xứ Xã Đoài đến nay đã dần ổn định, từ việc xây dựng, thiết kế đến những hạng mục cần thiết cho sinh hoạt. Diện tích được mở rộng, các lối đi quanh khuôn viên đã bê tông hóa. Khung cảnh thoáng đãng, cây xanh vươn chồi, bài trí khoa học. Nói chung Đồi Thánh Tâm thật xứng đáng là điểm hành hương, không chỉ dành riêng cho xứ nhà mà còn là nơi phục vụ các nhu cầu sinh hoạt phụng vụ của giáo hạt, giáo phận. Được như hôm nay là cả công lao to lớn của cha quản xứ và cộng đoàn Dân Chúa Xã Đoài cùng các vị ân nhân gần xa. Như trong tâm tình cuối lễ, cha quản xứ Giuse ngỏ lời cảm ơn quý cha, quý nữ tu, quý chức, quý ân nhân, quý cộng đoàn Dân Chúa đã hy sinh góp công, góp của, góp lời cầu để Đồi Thánh Tâm được như ngày hôm nay.

Đại lễ Kính Lòng Thương Xót của Thiên Chúa tại Đồi Thánh Tâm kết thúc với tâm tình thống hối, ăn năn, với tâm tình phó thác tin yêu từ nguồn mạch ân sủng. Để rồi mỗi tâm hồn đồng thuận hô vang  như lời thánh Tôma  "Thầy đi đâu, con sẽ theo Thầy đi đó" (Lc 9,57).
 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây