Giáo xứ Vinh Hương

Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Khai mạc Năm Kim Khánh GP.BMT tại TTHH Đức Mẹ Giang Sơn

Thứ ba - 15/08/2017 18:34

Đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Khai mạc Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo phận Ban Mê Thuột tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn

Năm Thánh mừng 50 năm thành lập Giáo phận Ban Mê Thuột (22.6.1967 – 22.6.2017) khai mạc vào ngày 22.6.2017, tại Trung tâm Mục vụ (số 01 đường Trần Hưng Đạo, TP.BMT). Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn là một trong những địa điểm được chọn cử hành Thánh lễ khai mạc Năm Thánh, hầu tất cả mọi tín hữu hành hương về với Mẹ đều có thể hưởng nhờ Ơn Toàn Xá.

Theo thông lệ, cứ vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, hàng vạn khách thập phương (không kể lương – giáo) ở khắp mọi miền trong và ngoài Giáo phận lại rủ nhau hành hương về bên Mẹ Giang Sơn.

Ngày 15.8 năm nay, cũng là ngày khai mạc Năm Thánh mừng Kim Khánh Giáo phận Banmêthuột tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn, lượng khách hành hương tăng lên gấp bội. Từ những ngày đầu tháng Tám, các Giáo xứ, các Đoàn thể đã tổ chức hành hương khá nhộn nhịp. Từng lượt cộng đoàn thay phiên nhau chầu Thánh Thể, đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi,… thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ, từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Buổi đêm trên đồi Giang Sơn thật tuyệt vời. Dưới bàn tay Mẹ Hiền ấp ủ, khách hành hương cảm thấy an bình diệu vợi. Ở đây, không gian thanh vắng được bao bọc trong màn sương mỏng mát lạnh, gió đại ngàn thoang thoảng hương lúa đương thì con gái tỏa lan từ cánh đồng trải rộng hai bên bờ Krông Ana hiền hòa uốn lượn dưới chân đồi.

Sáng ngày 15.8, khách hành hương đổ về mỗi lúc một đông bằng đủ loại phương tiện giao thông. Họ gửi xe vào các bến bãi theo sự hướng dẫn của Ban trật tự. Mọi người hăng hái tiến lên đồi cao, đến với Mẹ. Cả người già, người tàn tật, lẫn trẻ em, tất cả đều hân hoan, nét mặt rạng ngời. Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, cũng hòa vào dòng người, tiến lên đồi cao với Mẹ. Ngài luôn nở nụ cười tươi vui, thăm hỏi những người xung quanh, chúc phúc cho các em nhỏ, khích lệ các cụ già, trong niềm tin yêu, hạnh phúc.

Đúng 7g, tại Lễ Đài, Đức Cha Vinh Sơn làm dấu Thánh giá khai mạc nghi thức diễn nguyện, chủ đề: “Cùng Mẹ dâng lời Tạ ơn”. Qua phần diễn nguyện, các em thiếu nhi Giáo xứ Giang Sơn dẫn đưa khách hành hương trở về thế kỷ trước, ngày ấy, Tây nguyên còn là chốn rừng thiêng nước độc, đầy huyền bí; những người anh em nơi đây chưa biết Chúa; họ đang sống cảnh lầm than, du canh, du cư hoặc săn bắt thú hoang trên vùng đất Ban Mê huyền thoại, đầy bất trắc. Trong bối cảnh đó, các Vị thừa sai vượt núi băng ngàn, đem Tin mừng bình an đến cho họ. Bao mồ hôi, nước mắt và bao công đức của các bậc tiền nhân đã đổ xuống, để hình thành nên Giáo phận Ban Mê Thuột. Từ đó, hạt giống Tin mừng bắt đầu nảy mầm, sinh hoa kết trái, biến vùng rừng núi hoang sơ trở nên miền đất lành trù phú.

Mừng Kim khánh 50 năm thành lập Giáo phận Ban Mê Thuột là 50 năm hồng ân có Mẹ đồng hành chở che nâng đỡ, chưa ngày nào thiếu bóng dáng Mẹ. Mẹ vẫn đứng đó, trên đồi cao Giang Sơn ban muôn phúc lành giúp Giáo phận vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Tất cả là hồng ân. Kết thúc phần diễn nguyện, thánh vũ “Hoan Ca Tạ Ơn” mời gọi khách hành hương hướng về Mẹ Giang Sơn, trong tâm tình tri ân, cảm tạ, cùng với Mẹ sẵn sàng ra khơi, cùng với Mẹ xin dâng lời tạ ơn, tán tụng Thiên Chúa.

7 giờ 45, Đức Giám mục long trọng chủ sự Thánh lễ khai mạc Năm Thánh và mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Nghi thức khai mạc cử hành trước Lễ Đài. Cha GB. Phạm Thế Truyền, quản xứ Kim Phát – Trưởng ban Phụng tự Giáo phận, công bố Tin Mừng Năm Hồng ân: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 4, 14–21).

Cha Quản hạt Giang Sơn, Đa Minh Phạm Sỹ Hiện công bố Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc Tòa Thánh chấp thuận cho Giáo phận cử hành Năm Thánh do Hồng Y Maurus Piacenza, Chánh án Tòa Ân giải Tối cao ấn ký. Công bố các điểm hành hương trong Năm Thánh Giáo phận để lãnh nhận Ơn Toàn Xá. Tất cả có 8 Nhà thờ thuộc 8 Giáo hạt và 3 Trung tâm Hành hương:

- Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ (Hạt Phước Long)

- Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Giang Sơn (Giáo xứ Giang Sơn)

- Trung tâm Hành hương Đồi Thánh Tâm (Giáo xứ Xã Đoài)

Đức Giám mục chủ tế và các linh mục đồng tế tiến lên hôn kính Bàn thờ. Khởi đầu Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn:“…chúng ta về bên Mẹ trên đồi Giang Sơn, trung tâm hành hương của cả giáo phận, để cùng nhau mừng lễ Mẹ. Chúng ta chúc tụng những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ: ngay từ giây phút đầu tiên làm người, Mẹ đã được ấp ủ giữ gìn trong ơn thánh, không vương chút tội truyền, xứng đáng được làm Mẹ Thiên Chúa; và khi cuộc sống ở trần gian này chấm dứt, Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác để hưởng ánh vinh quang bất diệt.

Đặc ân lên trời là kết quả của ơn làm Mẹ Thiên Chúa: Thiên Chúa đã bảo toàn thân xác Mẹ, thân xác đã cưu mang Con Một Ngài và đã sinh hạ đấng ban sự sống. Đó không những chỉ là một đặc ân cho riêng Mẹ mà còn cho toàn thế giới, vì một ngày kia, nhân loại trong Thiên Chúa cũng sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, được hưởng sự sống lại như Chúa Giê-su và sẽ được đưa về trời…

Trong năm thánh mừng Kim Khánh giáo phận, chúng ta cùng dâng lên Mẹ tâm tình biết ơn và yêu mến. Cám ơn Mẹ đã cùng đồng hành với anh chị em tín hữu của giáo phận Ban Mê Thuột suốt 50 năm qua. Trong những giai đoạn khó khăn thử thách, Mẹ vẫn luôn hiện diện che chở cho đàn con cái Mẹ. Trong những vùng kinh tế xa xôi hẻo lánh, Mẹ vẫn luôn nâng đỡ chở che. Nhờ ơn Mẹ nâng đỡ mà anh chị em tín hữu trong giáo phận chúng ta luôn sống đức tin mạnh mẽ, đức cậy vững vàng, và sống chan hòa tình bác ái với nhau.

Chúng ta cùng hiệp thông tâm tình với hàng trăm ngàn tín hữu yêu mến Mẹ đang hiệp dâng thánh lễ tại Lavang. Xin cho đất nước Việt Nam được thanh bình, thịnh vượng, mọi người dân được sống ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với phẩm giá con người.”

Trong phần bài giảng, sau Tin Mừng kể về cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Mẹ Maria và bà Isave. Đức Cha Vinh Sơn chia sẻ: “Việc thăm viếng của Mẹ, vừa có mục đích chia vui với người chị họ, và đồng thời cũng muốn chia sẻ đặc ân Mẹ vừa lãnh nhận với người chị họ yêu quí của mình. Sự hiện diện của Mẹ đã đem đến cho bà Isave và hài nhi Gioan bao niềm vui sướng. Người mẹ được đầy tràn Thánh Thần đã nhận ra người em của mình là “Mẹ Thiên Chúa” qua dấu hiệu Hài nhi nhảy mừng lên trong dạ”. Đáp lại, Mẹ Maria khiêm tốn xưng mình là “nữ tỳ hèn mọn”. Mẹ hiểu là tất cả mọi điều Mẹ có được đều là do ơn Chúa; còn phần Mẹ, chỉ là người biết đón nhận Lời của Chúa và đem ra thi hành. Chính trong sự khiêm tốn, Mẹ biết trân trọng đón nhận hồng ân Chúa ban, biết chia sẻ hồng ân đó cho người khác với lòng kính trọng, yêu thương.

Xin Chúa cho mỗi người kitô hữu chúng ta, con cái của Mẹ, biết noi gương Mẹ trong đời sống hằng ngày, để xứng đáng hưởng niềm vui cùng Mẹ trong cuộc sống trên trần gian này và trên thiên quốc. Xin Chúa ban cho những anh chị em đang chịu đau khổ biết nhìn về Mẹ như là mẫu gương thánh thiện tuyệt hảo để cùng với Mẹ chiến thắng những nghịch cảnh mà mình đang gặp phải”. (Mời nghe BÀI GIẢNG)

Sau phần hiệp lễ, cộng đoàn đọc kinh Năm Thánh trong tâm tình sốt mến. Tiếp đến, Cha Phêrô Bùi Văn Thục, Quản xứ Giang Sơn, Giám đốc TTHH Đức Mẹ Giang Sơn, ngỏ lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho Giáo phận trong 50 năm qua; đặc biệt, qua lời cầu bầu của Mẹ Giang Sơn, con cái Mẹ được hưởng biết bao ơn lành hồn xác; tri ân Đức Giám Mục và cảm ơn tất cả mọi người, mọi thành phần Dân Chúa đã góp phần cho ngày lễ trang nghiêm, sốt sắng bằng tâm tình hiệp nhất, yêu thương.

Trước khi ban phép lành trọng thể cuối lễ, Đức Giám Mục khen ngợi Ban tổ chức đã nỗ lực hết sức mình lo cho buổi lễ được chu đáo; các Giáo xứ, Giáo họ, các hội đoàn đã tích cực cộng tác để Thánh lễ được trang nghiêm và tốt đẹp. Mặc dù cố gắng hết sức nhưng nhiều anh chị em tín hữu vẫn phải đứng suốt buổi lễ. Tuy nhiên, điều đó cũng nói lên sự hiện diện của cộng đoàn nơi đây chính là sự hiệp thông cùng với toàn thể Giáo phận trong tâm tình tôn kính Mẹ, và yêu thương nhau. Ngài khen ngợi các em thiếu nhi Giáo xứ Giang Sơn đã diễn đạt lịch sử Giáo phận qua phần diễn nguyện trong tâm tình cảm tạ tri ân và cùng Mẹ ra khơi thật tuyệt vời. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Trung tâm hành hương Đức Mẹ Giang Sơn đúng là nơi dành cho tất cả mọi người, nhất là những người đang cần đến lời cầu bầu của Mẹ.

Lượng khách hành hương năm nay về dự lễ đông hơn mọi năm rất nhiều, số trẻ em được cha mẹ dắt theo cũng rất đông. Ban tổ chức đã mở rộng các bến bãi giữ xe, mở rộng các điểm dừng nghỉ, tăng thêm kiốt phục vụ ăn uống, giải khát, để bảo đảm trật tự an toàn, thuận tiện cho khách hành hương. Tuy vậy, con đường từ dưới quốc lộ lên đến tượng đài dài khoảng 1,5km đã được trải nhựa, sạch sẽ nhưng vẫn còn quá hẹp. Ước mong vào năm sau con đường này sẽ được mở rộng, hoặc có thêm một con đường mới để khách hành hương đỡ vất vả hơn.

Mặt trời trưa đã quá đỉnh đầu mà khách hành hương vẫn nườm nượp đến với Mẹ không ngớt, từng đoàn, từng đoàn,… Mọi người vui vẻ vượt đồi cao, quên hết nhọc nhằn, quên hết ưu phiền, mong được tận hưởng những làn gió mát mơn man qua làn tóc, vờn trên môi mắt, mong được tận hưởng cảm giác êm ái dưới bóng Mẹ chở che, an ủi. Cầu chúc mọi người tìm về với Mẹ trong ngày Hành Hương cũng đón nhận được Ơn Toàn Xá mà Hội Thánh đã rộng ban cho Giáo phận Ban Mê Thuột trong Năm Thánh mừng 50 Hồng Phúc (22.6.1967 – 22.6.2017)




























 

Mời xem HÌNH ẢNH

Hình ảnh 2

 

Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.vn

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây